CN 3589: YÊU NHIỀU THÌ ĐƯỢC THA NHIỀU
Nguồn: Crownofstars
Tại Medjugorje có một thói quen tốt đẹp của dân làng là:
Mỗi ngày tất cả những cư dân, từ đàn ông, đàn bà và trẻ thơ thuộc mọi tầng lớp luôn hôn thánh giá Chúa Giêsu. Ai ai cũng chân thành làm điều này. Họ làm vì tình yêu thật lòng chứ không phải để phô diễn cho ai thấy.
Trước khi đến trường và sau khi tan học, các trẻ em luôn hôn thánh giá Chúa Giêsu. Còn người lớn thì hôn thánh giá Chúa Giêsu trước khi bắt đầu công việc làm và sau khi đi làm về.
Tại sao họ lại có một cảm nghiệm thân thương như thế? Tại sao họ can đảm làm chứng cho Chúa bằng việc hôn Chúa Giêsu giữa nơi công cộng, cho dù đã có một thời gian dài họ ở dưới chế độ Cộng Sản?
Việc này cũng là để tái diễn việc làm của người phụ nữ trong Thánh Kinh (Luca 7:36-50). Bà này đã hôn chân Chúa Giêsu và xức dầu thơm trên đôi chân Chúa. Vì thế Chúa Giêsu nói: “Tội của bà đã được tha rồi.” (Luca 7:48)
Chúa Giêsu nói:
"47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. 48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi." (Luca 7:47-48)
Medjugorje được xem như là "Tòa Giải Tội của Thế Giới”. Tại nơi đây, người ta được ơn hoán cải rồi đi xưng tội. Nhiều giọt lệ thống hối đã rơi xuống; nhiều giọt lệ tạ ơn đổ ra vì cảm nghiệm được tình yêu và Lòng Chúa Thương Xót.
Chúa luôn tha thứ mọi tội lỗi cho các con của Ngài, nếu như các con của Chúa biết khiêm nhường để xưng thú tội lỗi và những khuyết điểm của họ.
Những người Công giáo Việt Nam cũng có thói quen là khi lần chuỗi hạt Mân Côi, mọi người đều hôn thánh giá nơi tràng hạt với lòng yêu mến và cung kính của họ đối với Chúa Giêsu.
Lạy Chúa, con hôn kính vết thương Thánh Chúa Giêsu đã chữa lành cho nhân loại và bằng tình yêu chân thành của con, con xin chữa lành vết thương Chúa Giêsu mà con đang hôn kính. Amen.
Lạy Chúa, hôm ngay cùng với thế giới mừng ngày lễ Từ Phụ, chúng con xin dâng lời chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa là Cha Nhân Lành của chúng con. Chúng con hứa sẽ bắt đầu từ đây, sẽ hôn kính thánh giá Chúa Giêsu hàng ngày như một dấu hiệu tạ ơn và yêu mến. Chúng con sẽ dạy các con và các cháu của chúng con luôn hôn kính thánh giá Chúa Giêsu để an ủi Chúa và tỏ lòng yêu mến Chúa của chúng con. Amen.
Xin Chúa thương chúc phúc cho các linh mục, các vị lãnh đạo tinh thần và các người cha của mọi gia đình được ơn bình an, yêu thương và hoan lạc của Chúa Thánh Thần. Amen.
Kim Hà 19/6/2016
|