CN 3586: TỬ BỎ CHÍNH CON MÀ DÂNG MỌI SỰ CHO MẸ
Từ Medjugorje vào ngày 2 tháng 3 năm 1990, Đức Mẹ Maria ban một thông điệp như sau:
“Các con hãy dâng tất cả những vấn đề nan giải và những nỗi khó khăn của các con cho Mẹ. Mẹ muốn chuẩn bị cho các con về một ngày mà các con sẽ được tự do, thoát khỏi những vấn đề khó khăn này. Vậy hãy dâng cho Mẹ những vấn đề khúc mắc của các con…”
Hãy chuẩn bị trong mọi sự, cho dù bạn đang xây một ngôi nhà, làm công việc tại sở, hoạch định một cuộc hành hương…Cách bạn chuẩn bị mới là điều quan trọng.
Một khách hành hương chia sẻ cảm nghiệm:
“…Có những điều khác biệt giữa các nhóm hành hương. Nếu bạn may mắn có được một người trưởng phái đoàn có lòng ngoan đạo và tầm hiểu biết thì họ sẽ chuẩn bị tâm hồn cho bạn, hướng dẫn bạn, nói về lịch sử và mối quan hệ mật thiết của họ với Medjugorje và các thị nhân. Như vậy thì những thành viên trong nhóm sẽ không phải là đi du lịch nhưng là đi tĩnh tâm, vì mọi người sẽ biết được tầm quan trọng, ý nghĩa và những điều gì cần thiết cho tâm linh.
Trong khi các khách hành hương ở những nhóm khác chỉ thuần tuý là đi du ngoạn và chụp hình thì các khách hành hương của nhóm này ngồi thinh lặng tại những nơi thánh thiêng để cầu nguyện và suy niệm. Có những người khác cùng cầu nguyện và đọc kinh chung.
Điều khác biệt là có những người thích sư tầm những kỷ niệm vui chơi và chăm chú chụp hình nhưng cũng có những người bỏ hết chuyện đời thường trong một khoảng thời gian ngắn để đắm chìm trong ân sủng và lãnh hội tất cả những gì mà Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria muốn ban cho họ tại nơi linh địa.
Họ mang theo một cái túi, trong đó có một chai nước lã và những tài liệu tâm linh, một cuốn Thánh Kinh, một số viên sỏi nhặt được trên núi Thánh và đồi Thánh, một cỗ tràng hạt được chúc lành, và một cuốn sách ghi lại các thông điệp của Đức Mẹ Maria ban. Đó là gia tài thiêng liêng của họ."
Xin nhớ một điều: Hãy từ bỏ chính mình và dâng mình cho Đức Mẹ Maria.
Kim Hà 18/6/2016
|