CN 3574: CẢM NGHIỆM CỦA MỘT NHÀ TRỪ QUỶ (2)
Nguồn: Spiritdaily.com
Linh mục trừ quỷ giải thích thêm:
“Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì ma quỷ nói rằng chính Đức Mẹ Maria đã tuyển chọn một số linh hồn tốt lành để chịu đau khổ trong mọi sự và dâng hiến bản thân họ cho Chúa như một nạn nhân để đền tội cho các tội nhân. Đức Mẹ Maria chọn họ để chiến đấu trực tiếp chống lại ma quỷ.”
“Đó là trận chiến thiêng liêng giữa ma quỷ và các linh hồn nạn nhân vốn là những người yêu mến thánh giá. Các linh hồn nạn nhân chịu đau đớn trong thân xác và chịu đau khổ trong linh hồn.”
“Các linh hồn nạn nhân chiến đấu chống lại cạm bẫy của ma quỷ và làm cho ma quỷ phải trốn chạy và trở về hỏa ngục. Các linh hồn nạn nhân này đã hy sinh, chịu đau đớn trong thân xác, sống trong sự bịnh tật và thiếu sự thoải mái. Họ sống trong cực hình như trong các nhà tù cho đến khi họ được giải thoát bằng lời cầu nguyện trừ quỷ. Nhưng Đức Mẹ Maria là Đấng hướng dẫn trận chiến thiêng liêng này.”
“Điều quan trọng là Thánh Tâm Chúa Giêsu được xem là chìa khóa trong trận chiến. Vào một ngày 17 tháng 9 kia, có một linh hồn nạn nhân khi đang chịu đau khổ thì nghe được tiếng nói của Đức Mẹ Maria an ủi như sau:
'Hỡi con thân yêu, hãy can đảm lên, Mẹ ở với con. Bằng cách này, con sẽ được nhận lãnh nhiều ơn lành của Thánh Tâm Chúa Giêsu Con của Mẹ.’
“Ma quỷ thường cố gắng làm hỏng chương trình cứu độ của Đức Mẹ Maria bằng cách dụ dỗ các linh hồn nạn nhân hãy chống trả cơn đau. Đức Mẹ Maria dạy linh hồn ấy hãy đi hành hương và tuyên xưng lời khân vĩnh viễn tại nơi ấy. Từ đó trở đi, linh hồn này không còn bị ma quỷ tấn công nữa. Linh hồn này đền tội thay cho sự xúc phạm của nhân loại đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu.”
“Trong phần tối quan trọng của cuộc trừ quỷ là thường có những dấu hiệu của Thiên Đàng ban cho người bị quỷ ám. Thật sự thì điều ấy xẩy ra thường xuyên như trong phim Exorcism of Emily Rose. Ở giữa những biểu lộ khủng khiếp của ma quỷ làm cho nạn nhân đau đớn về thể xác và đau khổ trong linh hồn thì thỉnh thoảng nạn nhân nghe được tiếng nói an ủi rất dịu dàng của Đức Mẹ Maria.”
Kim Hà 11/6/2016
|