MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Ơn Lành Chúa Ban
Thứ Hai, Ngày 30 tháng 5-2016

Cảm nghiệm ƠN LÀNH CHÚA BAN

Mến chào chị Kim Hà,

Xin Chúa chúc lành cho chị và gia đình. Em xin chia sẻ với chị về ơn lành đặc biệt mà Chúa đã ban cho bà mẹ nuôi của em ngày hôm qua, Chúa Nhật lễ kính Mình Máu Chúa.

Như thường lệ sau khi lo cho bố em xong, em trở lại thăm bà mẹ nuôi ở phòng 10C. Trước đó khi gặp chồng con bà ở bãi đậu xe, em đã đưa cho anh Thọ, con trai lớn của bà chén cháo đậu xanh nóng hổi mà em vừa nấu xong, nhờ anh đút cho bà ăn giùm vì em còn phải lo cho bố em.

 Anh Thọ bảo:

"Mấy hôm nay mẹ không chịu ăn. Tốt quá, hôm nay có cháo."

Bà mẹ nuôi của em răng đã rụng nhiều nên bà không muốn ăn những món bình thường vì không nhai được.  Chiều hôm trước em mang bún riêu vào nhưng bà ăn chưa tới một nửa chén vì nhai nuốt khó khăn. Bà ngỏ ý muốn ăn cháo đậu xanh nên sáng hôm qua em nấu cho bà một soong cháo đậu xanh hột nấu đường phèn. Em không quên trộn thêm một dúm nếp vào nắm gạo để cháo được sánh.  Bà rất ưa cháo đậu xanh nên hễ có là bà đều ăn hết.

Vậy mà khi em trở lại phòng để thăm chừng bà thì thấy chén cháo còn nguyên chưa động đến. Bà trách em đã vô ý cho bà cây Thánh Giá Benedicto dán Chúa không chặt, để Chúa rơi khỏi cây Thánh Giá, may mà bà nhặt được Chúa lên. Em xin lỗi bà, đoạn liền mở bóp kiếm cho bà tượng Thánh Giá khác và lấy lại tượng chuộc tội kia về để bữa này lấy super glue dán lại cho chắc. 

Em luôn mang theo trong bóp mấy tượng ảnh chuộc tội đã được làm phép mà người bạn quý của em đã đưa và dặn em xin Cha làm phép để phân phát cho quý cụ trong nursing home hoặc những ai cần đến. 

Em cũng đã nói với bà về tác dụng trừ tà của Thánh Giá Benedicto mà thật sự em cũng không hiểu được ý nghĩa của những chữ viết tắt ở mặt sau của cây Thánh Giá cho đến sáng nay khi vào trang mạng "nguoitinhuu.com" thì em mới hiểu. 

Đeo Thánh Giá cho bà xong em chia sẻ cảm nghiệm của mình về phép lạ của kinh Kính Mừng cho bà nghe.  Sau đó chồng của bà nhất định bắt em phải cầm ít tiền thì bà mới chịu ăn cháo. Từ chối không được nên em nhận số tiền ấy và thưa với bà em sẽ dùng số tiền của bà vào công việc bác ái giúp người nghèo và cũng qua đó, xin lễ chữa lành hồn xác cho bà và cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục. 

Sau đó em chào tạm biệt để xin phép bà ra về.  Lúc ấy là 2g trưa. Trên lối hành lang dẫn ra bãi đậu xe ngang qua phòng 41 em bỗng nghe vọng ra tiếng hát của bài Xin Vâng.  Thoáng ngạc nhiên, sung sướng và cộng thêm sự tò mò, em quay trở lại và bước vào căn phòng trước đây bố em đã nằm, cũng ngay tại giường ấy. 

Thì ra các vị thừa tác viên Thánh Thể vừa mới cho cụ bà bệnh nhân rước lễ. Và họ đang xướng lời nguyện đền tạ sau khi hát. Bà cụ ngồi trên ghế, đầu cúi xuống chắp tay vẻ mặt cung kính sau khi lãnh nhận bí tích Thánh Thể.  Em mừng quá và ngỏ ý xin các cô các chị qua phòng 10C để cho bà cụ Hoa là bổn đạo mới, được rước Chúa trong ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Tạ ơn Chúa, nhóm thiện nguyện đã hăng hái nhận lời!

Thế là em và một cô, hai chị đến phòng 10C.  Em có chia sẻ với họ về ơn trở lại đạo Công Giáo của cụ bà Ôn Nguyệt Hoa. Bà rất vui mừng có khách thăm viếng, và bà cũng chỉ cho họ nơi Đức Mẹ đã hiện ra, đứng bên giường và mỉm cười với bà. Đức Mẹ đội khăn xanh trên đầu, Mẹ trông rất trẻ, đẹp không bút nào tả xiết!

Chúng em đọc kinh Cáo Mình và các kinh chuẩn bị cho bà rước Thánh Thể.  Em đọc Phúc Âm, đoạn tin mừng theo Thánh Luca "Tất cả đều ăn no nê".  Sau đó chị Kim Bình trao Mình Thánh Chúa cho bà. Chị cũng cho bà hôn tượng Chuộc Tội.  Chúng em hát bài hát dâng Mẹ.  Em không cầm được nước mắt vì quá xúc động trước tình thương của Chúa.  Ngước nhìn khuôn mặt bà cụ, thấy mắt bà đỏ hoe.  Thì ra bà cũng khóc. Bà luôn ao ước được rước Chúa, nhưng ít ai biết bà là người Công giáo nên bà đã vô tình bị quên lãng trong suốt nhiều tháng qua. Bà cảm ơn các thiện nguyện viên đã đến thăm và cho bà được lãnh nhận bí tích Thánh Thể trong ngày lễ trọng đại kính Mình Máu Thánh Chúa này. Các cô và các chị hứa sẽ trở lại mỗi trưa Chúa Nhật để mang Mình Thánh Chúa đến cho bà.

Các cô và các chị cũng ghé vào phòng thăm bố em và đọc kinh cầu nguyện cho ông và hai bệnh nhân hàng xóm của ông nữa. Bố em vẫn được chịu Mình Thánh Chúa vào mỗi sáng Chúa Nhật. Ông vui vẻ đọc kinh với mọi người trong bầu không khí thật trang nghiêm, thánh thiện và sốt sắng.

Em chia tay với nhóm ba người phụ nữ mà liên tưởng tới những người phụ nữ xưa kia đã từng đi theo Chúa trên đoạn đường khổ giá.  Nguyện xin Chúa chúc lành và trả công cho những việc bác ái mà họ đã và đang thi hành.  Em nhớ đến lời Chúa đã phán trong phúc âm rằng :"Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất ..." 

Các thiện nguyện viên kiêm thừa tác viên Thánh Thể này không chỉ cho tha nhân một chén nước lã, mà họ đã đem Lời Chúa, Thánh Thể Chúa, và tình thương của Ngài đến với các bệnh nhân khốn khổ neo đơn ở các viện dưỡng lão.  Họ đã thi hành thánh ý Chúa với một niềm tin tuyệt đối vào Bánh Hằng Sống, của ăn đời đời mà Thiên Chúa Tình Yêu đã trao ban.

Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho những linh hồn đã tín thác nơi Lòng Thương Xót Chúa, và xin Chúa cho chúng con được dọn mình sốt sắng để xứng đáng rước Mình Thánh Chúa vào lòng mỗi khi đi tham dự Thánh Lễ.  Chúng con cầu xin nhờ danh Thánh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Như Mai

30/05/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3567: Đức Mẹ Hiện Ra Tại San Nicolas, Argentina (4) (6/5/2016)
Cn 3566: Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria (6/4/2016)
Cn 3565: Mẹ Maria Mân Côi Hiện Ra Tại San Nicolas, Argentina (3) (6/4/2016)
Cn 3564: Thông Điệp Đức Mẹ Gửi Qua Việc Hiện Ra Tại Argentina (2) (6/1/2016)
Cn 3563: Cuộc Hiện Ra Tại Argentina Được Công Nhận (1) (5/31/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3562: Tri Ân Và Cầu Nguyện Cho Các Chiến Sĩ Trận Vong (5/30/2016)
Tâm Tình Của Lm John Trần Anh Thư, Bề Trên Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả (5/30/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3561: Con Cái Chúng Ta Sẽ Bị Gắn Con Chíp? (5/29/2016)
Tôi Đi Tu! (5/28/2016)
Cn 3560: Diễn Văn Tốt Nghiệp Rung Động Lòng Người (5/27/2016)
Cn 3559: Ma Quỷ Thích Đánh Phá Các Gia Đình (5/27/2016)
Cn 3558: Những Lời Dạy Của Đức Mẹ Fatima (5/27/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768