CN 3553: THỊ NHÂN NGƯỜI PHÁP AUBRY VỀ VỚI CHÚA
Nguồn: sremmanuel.com
Thị nhân Jacqueline Aubry đã về với Cha Thiên Đàng vào ngày 15/3/2016 ở lứa tuổi 80.
Tại làng L’Ile Bouchard ở nước Pháp, vào ngày 8/12/1947, vào buổi trưa, có 4 cô gái nhỏ được thấy Đức Mẹ Maria tại nhà thờ, trong đó có cô Jacqueline, người lớn tuổi nhất, lúc ấy cô được 11 tuổi.
Còn 3 người kia là: Jeannette, Nicole and Laura. Cuộc hiện ra xẩy đến mỗi ngày trong một tuần lễ. Người phụ nữ đẹp (Đức Mẹ Maria) mời gọi các em này:
“Các con hãy cầu nguyện cho nước Pháp vì quốc gia này cần nhiều lời cầu nguyện.”
Thật sự, sau Thế Chiến Thứ Hai, quốc gia này sắp sửa có cuộc nội chiến và chính quyền Cộng Sản đang sẵn sàng dành chính quyền.
Sáng hôm ấy, linh mục Finet, Sáng Lập viên của Tu hội Foyers de Charité, đã bước vào phòng của nhà thần bí người Pháp là cô Marthe Robin và nói với cô rằng:
“Marthe, nước Pháp bị mất rồi!”
Cô Marthe trả lời:
“Thưa cha, không, nước Pháp không bị mất như cha nói, bởi vì Đức Mẹ Maria sẽ hiện ra với các trẻ thơ…”
Thực sự, dưới sự hướng dẫn của cha xứ là người tin các em ấy nói thật, cả giáo xứ L’Ile Bouchard bắt đầu cầu nguyện và Cộng Sản thất bại trong việc chiếm chính quyền.
Kể từ lúc ấy, Đức Mẹ Maria được vinh danh tại L’Ile Bouchard với tước hiệu “Đức Bà Cầu Nguyện” (Our Lady of Prayer).
Ngày nay, nước Pháp có thể được cứu thoát lần nữa nhờ có thêm các trẻ thơ và người lớn trong các gia đình và trong các giáo xứ trở về với việc cầu nguyện.
Lm Jozo Zovko thích lập lại câu nói này:
“Đừng kỳ vọng hòa bình đến từ các chính trị gia! Hoà bình sẽ đến qua lời cầu nguyện của các con.”
Kim Hà 24/5/2016
|