CN 3535: CHÚA DÙNG KẺ BÉ MỌN HẠ BỆ KẺ KIÊU CĂNG
Tâm tình chân thành của một Cộng Tác Viên trẻ:
“Em mới đọc bài cảm nghiệm chia sẻ của một nữ đọc giả ở Chile, chị ấy được ơn hoán cải. (CN 3529) Chị ấy thật đang có ơn Chúa dồi dào nên mới có can đảm mà chia sẻ cảm nghiệm hay như thế.
Em thấy thực sự www.memaria.org và www.memaria.net rất hữu ích và củng cố đức tin cho nhiều linh hồn, trong đó có em nữa. Em vẫn copy các bài vở của các websites của các anh chị để đưa lên Facebook. Có rất nhiều người thích. Khoảng hơn 5 tháng trước, em ngừng không vào Facebook nữa để khỏi mất thì giờ. Vì thế người ta hỏi và gọi điện thoại hoài. Thế nên em nghĩ mình nên trở lại Facebook để làm việc tông đồ vậy!
Em nghĩ đúng là Chúa dùng những kẻ bé mọn như các anh chị để hạ bệ kẻ kiêu căng. Các websites của quý anh chị xem ra có rất nhiều đọc giả trí thức, tài cao học rộng. Họ biết, đọc và được ơn hoán cải hoặc được củng cố đức tin.
Em thich những websites như vậy, còn những web chỉ toàn có tin tức không thì chẳng giúp ích gì cho các linh hồn. Mong các anh chị vẫn khỏe và làm việc tông đồ trong các websites của quý anh chị. Cám ơn quý anh chị và xin Chúa luôn chúc phúc lành cho quý anh chị và gia đình.
Em thấy Trung Cộng gian ác nên đầu độc nguồn nước biển, bây giờ đầu độc đến sông ngòi của Việt Nam. Phen này dân Việt mình đang chuẩn bị quay trở lại thời kỳ chết đói giống như năm 1945 tới nơi rồi!
Đầu nguồn thì bị Trung Cộng xây đập chặn nước khiến Việt Nam hạn hán. Sông biển thì bị đầu độc ... Chẳng phải VN đang chết đói tới nơi rồi sao? Có lẽ thậm chí còn chết đói nặng hơn năm Ất Dậu 1945 nữa.
Mấy tên quan lại Cộng Sản ăn trên ngồi chốc đâu sợ gì vì họ dư tiền hàng tuần có thể bay qua Thái Lan, Phi Luật Tân, Singapore hay các nước lân bang mua đồ ăn. Họ trồng rau trái ở nhà riêng với hệ thống tưới nước tối tân. Chỉ có dân lành lãnh đủ và chịu chết thôi nếu họ không vùng dậy. Xin Chúa dủ thương và chúc phúc, bảo vệ dân tộc Việt Nam của chúng con. Amen.
Sóng Biển, 20/5/2016
|