MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3532: Tình Yêu Cha Mẹ Cao Vời
Thứ Năm, Ngày 19 tháng 5-2016

CN 3532: TÌNH YÊU CHA MẸ CAO VỜI

Một phụ nữ kể:

“Gia đình em gặp nhiều thử thách và đau khổ. Trước tiên, người em gái của em bỗng dưng bị bắn chết khi mới 25 tuổi đời. Ba mẹ em khóc con gái chưa xong thì đến sự kiện một người em trai của em nghiện ma tuý, rồi nổi cơn điên và đập phá mọi vật trong nhà.

Em khuyên ba mẹ em nên đưa em trai em đế một nơi cải huấn để ông bà còn được chút bình an mà sống trong tuổi già nhưng ba em bảo:

“Con nghĩ làm sao mà khuyên ba mẹ như thế? Có ai đối xử với người nghiện tốt bằng cha mẹ của hắn không? Họ sẽ nhốt tù nó, hành hạ nó, và đánh đập nó. Nếu đem nó vào trong trại cải huấn thì có khác gì ở tù chung thân không? Ba mẹ chỉ biết cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi và chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót cho nó suốt ngày đêm. Ba mẹ chấp nhận nghe nó chửi mắng và sẵn sàng chịu đòn nếu bị nó lên cơn điên mà đánh. Ba mẹ tin rằng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria không bỏ nó trong lúc nguy khốn này.”

Thế rồi ba mẹ em cứ cầu nguyện và chăm sóc cho em trai của em. Có khi nó gạt hết cả mâm thức ăn từ trên bàn xuống đất. Nó la hét và bạo động. Em thương ba mẹ em và em trai của em lắm. Vì thế em bỏ bớt công việc làm để suốt ngày đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện và ngồi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể để xin Chúa Giêsu cứu gia đình em.

Ngoài ra, em còn đi hành hương mỗi ngày ở các nhà thờ được giáo phận chỉ định để xin ơn Toàn Xá để dâng lên Chúa mà cầu thay cho các linh hồn luyện ngục. Em xin Đức Mẹ Maria, các thánh và các linh hồn luyện ngục cầu bầu cho gia đình em được bằng an.

Có những niềm đau mà không ai có thể hiểu và giúp đỡ được, trừ một mình Thiên Chúa. Em suy nghĩ mãi mà không tìm được một phương thức giải quyết nào cho hợp tình hợp lý. Em không hiếu được Thánh Ý Chúa nhưng em hiểu rằng mọi sự xẩy ra đều là tốt cho linh hồn chúng ta. Roi vọt đến từ tay Cha Trên Trời Nhân Lành thì chắc chắn vẫn tốt cho linh hồn của mọi người trong gia đình.

Xin mọi người thương cầu nguyện cho đại gia đình em luôn được bình an và hạnh phúc. Ba mẹ em nay đã ở lứa tuổi 80 mà vẫn còn khổ vì con cái.”

Xin Đức Mẹ Medjugorje ban ơn chữa lành cho gia đình này, đặc biệt là cho người đang nghiện và cha mẹ của cậu. Nói về đau khổ thì Đức Mẹ ban thông điệp Medjugorje ngày 2 tháng 4, 2016 qua thị nhân Mirjana như sau:

"Các con yêu dấu, các con đừng có những tấm lòng chai đá, đóng lại và đầy những sợ hãi. Hãy cho phép tình yêu Từ Mẫu của Mẹ chiếu rọi nơi chúng và đổ đầy chúng với yêu thương và trông cậy; để rồi, như một người mẹ, Mẹ có thể làm dịu đi những đớn đau của các con bởi vì Mẹ hiểu rõ chúng, Mẹ đã trải nghiệm qua chúng. Đớn đau khi lên cao thì là lời cầu nguyện cao cả nhất. Thánh Tử Mẹ, trong một đường lối đặc biệt, yêu thương những ai bị đau khổ. Ngài gửi Mẹ tới để xoa dịu chúng cho các con và mang niềm hy vọng. Các con hãy tín thác nơi Ngài. Mẹ biết rằng nó là điều khó khăn cho các con bởi vì các con nhìn thấy rất nhiều sự tăm tối chung quanh các con.

Các con của Mẹ ơi, điều cần thiết để phá vỡ nó là qua việc cầu nguyện và yêu thương. Người cầu nguyện và yêu thương thì không sợ hãi, họ có sự cậy trông và một tinh yêu đầy thương xót, họ nhìn thấy ánh sáng và nhìn thấy Thánh Tử Mẹ. Như những tông đồ của Mẹ, Mẹ kêu gọi các con tiếp tục cố gắng là một mẫu gương của tình xót thương và cậy trông. Một lần nữa các con hãy luôn cầu nguyện cho tất cả có nhiều yêu thương hơn bởi vì tình xót thương mang ánh sáng và phá vỡ mọi bóng tối - nó mang đến Thánh Tử Mẹ. Đừng sợ hãi, các con không lẻ loi, Mẹ ở với các con. Mẹ khẩn xin các con cầu nguyện cho các mục tử của mình để mọi thời điểm các ngài có thể có tình yêu thương, để các ngài có thể phục vụ Thánh Tử Mẹ với tình thương yêu - nhờ Ngài và nhớ tới Ngài. Cám ơn các con.”  (thông điệp do Hồng Việt dịch thuật)

Kim Hà
19/5/2016 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hành Hương Mễdu Từ Đan Mạch (5/20/2016)
Cn 3537: Khi Dấu Lạ Xuất Hiện Thì Là Quá Trễ Cho Kẻ Vô Tín (5/20/2016)
Cn 3536: Vâng Nghe Lời Mẹ (5/20/2016)
Cn 3535: Chúa Dùng Kẻ Bé Mọn Hạ Bệ Kẻ Kiêu Căng (5/20/2016)
Cn 3534: Quyền Năng Chữa Lành Của Lời Chúa (5/20/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tâm Tình Của Lm Peter Quang Lê, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ (5/19/2016)
Cn 3533: Chịu Đau Khổ Để Cứu Người Khác (5/19/2016)
Cn 3531: Đức Tin Là Điều Quý Nhất (5/19/2016)
Cn 3530: Hiệp Thông Trên Toàn Thế Giới (5/19/2016)
Cn 3529: Hành Trình Trở Về Nhà Cha Trên Chiếc Cầu Chân Lý Của Jesus (5/19/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3527: Cùng Mẹ Xây Dựng Văn Hoá Sự Sống (5/18/2016)
Cn 3526: Đọc Thông Điệp Mẹ Mà Hoán Cải (5/18/2016)
Cn 3526: Đừng Quá Mê Thế Gian (5/17/2016)
Cn 3525: Mẹ Muốn Các Con Hoán Cải (5/16/2016)
Cn 3524: Hồng Ân Nước Mắt (5/16/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768