MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3529: Hành Trình Trở Về Nhà Cha Trên Chiếc Cầu Chân Lý Của Jesus
Thứ Năm, Ngày 19 tháng 5-2016

CN 3529: HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ NHÀ CHA TRÊN CHIẾC CẦU CHÂN LÝ CỦA JESUS

LTS: Đây là cảm nghiệm thứ hai của cô Matta P.

Tôi đang đọc tác phẩm Dialogue- Đối Thoại của Thánh Nữ Catarina thành Siena và bắt gặp hình ảnh mà Chúa Cha đã ví von chính là Cây Cầu Thập Giá về Trời.

Sẽ có 1 cây cầu duy nhất để loài người về với Thiên Chúa chính là cây cầu độc đạo là chính Chúa Jesus, chính giáo lý và các nhân đức Người để lại cho chúng ta, chính là con đường có mạo gai, đòn roi, áp bức, chống đối, tử đạo và đau khổ.

Sẽ có con đường đi dưới hầm cầu của sông, nơi có vẻ dễ dàng và thoải mái với khoái lạc, và mọi ngả đường sẽ dẫn đến cửa của Hỏa ngục.

Tôi là một cô gái có đạo, chịu đầy đủ các phép bí tích, là giáo lý viên, là ca đoàn viên, hoạt động trong nhà thờ, và đã từng có những ngày tháng yêu Chúa và yêu Mẹ Maria biết bao. Thế nhưng tôi lại cũng là người đã từng ham mê những nẻo đường để đi dưới hầm cầu, để dẫn đến những cuộc tình trước hôn nhân, để hưởng lạc, chạy theo những tình cảm yếu đuối và bệnh hoạn, những khoái lạc của tôi.

Tôi cũng đã bỏ hẳn khái niệm về TỘI LỖI. Tôi cho tất cả những việc như nhu cầu thể xác là chính đáng. Tôi đã cho là sống trước hôn nhân là việc bình thường ai cũng có thể làm. Tôi cũng cho là cần gì giữ Ngày Chúa Nhật.

Tôi cũng ích kỷ không muốn có con bằng cách ngừa thai. Và đặc biệt là tôi cũng đã từng cho rắng phá thai là chuyện bình thường, ta là mẹ nó thì có quyền không cho nó ra đời. Tôi mém chút nữa là là đã phá thai nếu người chồng sau này của tôi không ngăn cản tôi…

Và nói chung, tôi đã đánh mất khả năng nhận biết tội lỗi. Tôi đã đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, và tôi tin vào khoa học và giải trí.

Cứ như thế cuộc đời tôi trôi đi trong bao nhiêu năm trường tội lỗi, nhuốc nhơ và khoái lạc của trần tục. Tôi là một thạc sỹ du học nhiều nước của Châu Âu, tôi nhiễm thói cao ngạo và hưởng thụ quá đáng. Đỏm giáng và trải qua nhiều cuộc tình.

Rồi một ngày tôi lập gia đình với một người học thức rất cao và lương cũng cao, chúng tôi có 1 con gái và sống rất hạnh phúc. Tôi theo anh ấy sống ở Chile vì anh ấy làm việc tại đây. Thời điểm đó, tôi chưa thay đổi nhiều về quan điểm sống cũng như niềm tin của mình, nhưng người chồng này của tôi là người rất khiêm nhường, chịu thương khó, hiền lành, có đức, và là người cùng đạo Công giáo với tôi.

Tuy nhiên, khi đến với tôi, tôi cũng làm cho anh ấy không thèm đi lễ nhà thờ luôn. Tuy vậy, tính cách của anh ấy cũng làm đời sống tôi có nhiều biến chuyển về đời sống nội tâm, yêu chồng con và sống thầm lặng nhiều hơn.

Lập gia đình không bao lâu, tôi đã phát hiện mình bệnh viêm gan B do di truyền từ mẹ tôi, bệnh viêm mũi dị ứng, cảm mạo liên tục… Nói chung người tôi rất yếu đuối. Từ đó, tôi tìm đến phương pháp thực dưỡng ăn chay gạo lứt, rau củ. Trong vòng một năm tôi cũng thấy bệnh tình bớt dần nhưng không hết hẳn, vì hễ tôi ăn ra một chút thì bệnh lại nổi sóng.

Cứ thế cuộc đời tôi trôi trong những ngày trống rỗng không Thiên Chúa, và sống trong tội trọng. Vậy mà tôi nhớ lại có nhiều lần đi ngang nhà thờ, hình như Chúa vẫn gọi tôi, tôi có một ao ước được đi lễ trở lại, nhưng sau đó bao nhiêu thứ làm tôi không nhớ đến Ngài nữa. Rồi mẹ tôi mời gọi tôi mà tôi cũng lơ đi. Tôi đi tìm sự trống rỗng và khát khao tìm chân lý đích thực.

Rồi một ngày không có gì khác như mọi ngày, tôi ngồi trong văn phòng làm việc của mình, tôi đang đọc tin tức từ www.memaria.org thì có một bản tin về bà tiên tri người Áo nào đó (Bà Maria Simma) rồi trong trang web đó có một đường link nối đến thông điệp Mẹ Fatima.

Tôi đã tò mò vào đọc. … Sau một vài bài đọc, tôi bỗng nín thinh và òa khóc. Lương tâm tôi như có một ai đó bóc trần ra, tôi thấy nhớ nhung Chúa và Mẹ. Tôi thấy mình tội lỗi khôn tả. Tôi chao đảo và khóc hết bao nhiêu giờ vì phát hiện ra: CHÚA VÀ MẸ MARIA ĐÃ CHỜ ĐỢI ĐỨA CON HOANG ĐÀNG NÀY TRỞ VỀ SAU BAO NĂM MÒN MỎI.

"Ôi, lạy Mẹ Maria, Mẹ đã mang con về từ nắm bùn tội lỗi và dẫn con đến với Chúa Jesus để Ngài chữa trị và băng bó vết thương trên thịt và linh hồn đui chọt, què quặt và ô uế của con."

Tôi đấm ngực khóc nức nở khi thấy Chúa Jesus của tôi đã đổ máu ra để chuộc tôi cho tôi, đã hy sinh biết bao nhiều cho kể, đã toát mồ hôi máu vì tôi, đã chịu cực hình vì tôi, đã chịu tan xương nát thịt vì tôi, đã chịu mão gai vì tôi…

Ôi, đau thương và khốn nạn cho một đại tội nhân như tôi. Thế là tôi được Ngài sắp xếp cho xưng tội, rước lễ để giao hòa với Thiên Chúa. Đó cũng chỉ là bước đầu để tôi trờ về.

Một linh hồn tội lỗi như tôi thì cần nhiều việc và thời gian để Ngài dạy cho tôi nhiều điều, vì tôi gần như quên hẳn giáo lý của Ngài, và cũng không biết điều gì là tội để mà tránh. Chúa quan phòng giúp tôi mỗi ngày ăn năn sám hối và từ bỏ tội lỗi.

Tôi tìm hiểu Phúc Âm qua Kinh Thánh, tôi đọc thông điệp của Mẹ tại Fatima, tại Mễ Du, tại Thủ Đức Việt Nam… cũng từ www.memaria.org để kín múc, hướng dẫn và dạy dỗ cách sửa mình. Tôi hiến tặng tiền của mà chúng tôi có cho anh em nghèo khó.

Tôi tìm hiểu cuộc đời Chúa Jesus qua Phúc Âm và cuốn sách Tin Mừng Như Đã Vén Mở Cho Tôi do bà Maria Valtorta viết. Tôi tìm hiểu những gì mà Chúa muốn tôi làm. Tôi mở lòng để không dùng bất cứ phương pháp nào để ngừa thai nữa, mà thay vào đó là sự tín thác để đón sự sống mà Thiên Chúa muốn tôi cưu mang vì Ngài.

Tôi lần hạt cầu nguyện 15 Sự Vui, Thương Khó và Mừng của Mầu Nhiệm Mai Khôi, giờ đọc Kinh Lòng Thương Xót. Tôi đi lễ rước Mình Thánh Chúa hằng ngày, và xưng tội thường xuyên. Tôi ăn chay bánh mì nước lã 3 ngày mỗi tuần, và trong mùa Chay thì ăn như vậy liên tục 40 ngày.

Hễ gặp ai nghèo khổ tôi cũng giúp và chia sẻ. Tôi cố gắng giúp và loan truyền ánh sáng của Chúa đến anh em bà con tôi… Nói chung đó là con đường trở về với giáo lý của Chúa! Tôi đã làm tất cả với lòng sám hối ăn năn và yêu thương Chúa của chúng ta vì Chúa đã tạo nên ta và nuôi dạy ta, khuyên bảo ta và chữa lành ta!

Và cho đến nay bệnh tật thể xác của tôi cũng được chữa lành. Tôi không thấy một dấu hiệu bệnh tật nào nữa, tôi khỏe và không mắc cả bệnh cảm mạo. Ai cũng thấy ngạc nhiên vì tôi không cần dùng thuốc hay đi bệnh viện. Tôi đã nói Chúa đã chữa bệnh cho tôi cả xác lẫn linh hồn. Tôi được phép lạ kép!

Ôi lạy Mẹ, giờ đây con đã là con gái của Mẹ. Ôi lạy Cha, giờ đây con đã là con gái của Cha! Con yêu Cha Mẹ nhiều lằm, và con tín thác vào Cha Mẹ! Amen.

Matta P

Chile, 19/05/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hành Hương Mễdu Từ Đan Mạch (5/20/2016)
Cn 3537: Khi Dấu Lạ Xuất Hiện Thì Là Quá Trễ Cho Kẻ Vô Tín (5/20/2016)
Cn 3536: Vâng Nghe Lời Mẹ (5/20/2016)
Cn 3535: Chúa Dùng Kẻ Bé Mọn Hạ Bệ Kẻ Kiêu Căng (5/20/2016)
Cn 3534: Quyền Năng Chữa Lành Của Lời Chúa (5/20/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tâm Tình Của Lm Peter Quang Lê, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ (5/19/2016)
Cn 3533: Chịu Đau Khổ Để Cứu Người Khác (5/19/2016)
Cn 3532: Tình Yêu Cha Mẹ Cao Vời (5/19/2016)
Cn 3531: Đức Tin Là Điều Quý Nhất (5/19/2016)
Cn 3530: Hiệp Thông Trên Toàn Thế Giới (5/19/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3527: Cùng Mẹ Xây Dựng Văn Hoá Sự Sống (5/18/2016)
Cn 3526: Đọc Thông Điệp Mẹ Mà Hoán Cải (5/18/2016)
Cn 3526: Đừng Quá Mê Thế Gian (5/17/2016)
Cn 3525: Mẹ Muốn Các Con Hoán Cải (5/16/2016)
Cn 3524: Hồng Ân Nước Mắt (5/16/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768