CN 3524: HỒNG ÂN NƯỚC MẮT
Nguồn: Spiritdaily.com
Một trong các hồng ân mà Chúa Thánh Thần ban cho con người là hồng ân nước mắt. Nước mắt có thể là do lòng từ bi trắc ẩn, mà cũng có thể là do sự vui mừng.
Chúng ta không đề cập đến nước mắt từ những sự thất vọng, trầm cảm, buồn sầu. Chúng ta khóc khi có sự hiện diện của Thiên Chúa. Có khi ta khóc vì có sự xác nhận là Chúa đang hiện diện. Đó là cách biểu lộ trực tiếp từ Chúa Thánh Thần.
Một người chia sẻ:
"Trong nhiều năm, tôi được ơn khóc sụt sùi dù lòng tôi không có một sự xúc động. Tuy nhiên khi tôi và một nhóm cầu nguyện quy tụ với nhau để ca ngợi Thiên Chúa trong sự hiện diện của Chúa thì tôi bắt đầu khóc.
Lm John Bartunek nói rằng:
"Đó là một hiện tượng được các tác giả nhắc đến trong thời kỳ tiên khởi, người ta có cảm nghiệm về Chúa thì nước mắt người ta rơi xuống. Đó là cảm nghiệm thiêng liêng diễn tả sự xúc động làm cho linh hồn người ta được thoải mái, đó cũng là sự an ủi cho người nhận được hồng ân nước mắt."
"Giống như những ơn đặc sủng, Chúa Thánh Thần ban hồng ân nước mắt cùng với sự khôn ngoan của Chúa. Chúa có thể ban cho ta một lần hay nhiều lần. Nó có thể xẩy ra trong suốt cuộc đời ta hay chỉ một ít lâu.”
Hồng ân này thanh tẩy chúng ta và mở ra một con đường trực tiếp để cầu nguyện. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho hồng ân nước mắt. Khi có ơn này, chúng ta sẽ có thêm tình yêu. Người ta nói rằng xà bông dành cho trẻ thơ và nước mắt dành cho linh hồn. Chúa Giêsu đã khóc thương ông Lazarus và thành Jerusalem. Nước mắt Chúa Giêsu dành cho ông Lazarus vì Chúa tỏ lòng xót thương nên Chúa khóc rồi Chúa làm phép lạ cho ông ta sống lại, đó chính là tình yêu Chúa dành cho ông. Nước mắt lớn lao nhất trong lịch sử nhân loại là Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu, đó cũng chính là nước mắt cứu độ thế giới.
Có nhiều nhà thần bí nhận được hồng ân nước mắt. Các ngài khóc cho những ai xin các ngài giúp đỡ. Do đó mà các phép lạ xẩy ra. Bởi vì khi khóc, chúng ta mở lòng ra để nội tâm được nhận Thần Khí Chúa. Tình yêu đến với lòng từ bi trắc ẩn và tình yêu là quyền năng ở sau một phép lạ.
Nước mắt còn là một dấu chỉ khi có sự gì không tốt. Đó là lý do mà Chúa Giêsu khóc thương thành Jerusalem, và chúng ta cũng từng chứng kiến những thánh tượng của Đức Mẹ Maria đã khóc cho tình trạng khốn đốn và suy đồi của thế giới.
Những thánh tượng khóc mà nếu đến từ Thiên Chúa thì bầy tỏ tình cảm và thường có thể chữa lành những ai đến gần. Đó là phép lạ của tình yêu.
Chúng ta có thể xác và tinh thần nên cần bầy tỏ tình cảm ra bên ngoài. Chúng ta phải cầu nguyện để cầu xin Chúa ban ơn. Đức Giáo Hoàng Phanxico khuyến khích mọi người hãy cầu nguyện xin hồng ân nước mắt khi cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ những người khác, khi nhận ra tội lỗi của chính mình, khi suy niệm về sự hy sinh lớn lao của Chúa Giêsu Kitô qua Cuộc Khổ Nạn của Chúa và khi cảm nghiệm được Lòng Chúa Thương Xót.”
Đức Giáo Hoàng Phanxico nói rằng nước mắt và đau khổ có thể dẫn đến việc canh tân đức tin và giải thích tình yêu Thiên Chúa.
"Đôi khi trong cuộc đời chúng ta, đôi kiếng mà chúng ta cần để nhìn thấy Chúa Giêsu là nước mắt. Tất cả chúng ta đều có những giây phút hoan lạc, đau đớn, buồn sầu. Chúng ta đều trải nghiệm những điều này. Trong những giây phút tối tăm nhất của cuộc đời có phải chúng ta khóc không? Vậy chúng ta đã nhận được những hồng ân nước mắt để được nhìn thấy Chúa Giêsu rồi.”
Kim Hà 16/5/2016
|