CN 3521: SỐNG VỚI TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG
Sáng hôm nay, linh mục Damien là cha chủ tế đi khắp nhà thờ để rẩy nước phép thanh tẩy cho tất cả mọi người. Trong bài giảng, cha khuyên cộng đoàn nên cầu nguyện cách đơn sơ, đó là hãy đọc Chuỗi Kinh Mân Côi. Lời kinh Mân Côi tuy đơn sơ nhưng mạnh thế vì đó là những lời trong Thánh Kinh.
Trong Mầu nhiệm Năm Sự Mừng, chúng ta mừng Chúa Giêsu Sống Lại, mừng Chúa Lên Trời, mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, mừng Đức Mẹ Maria Lên Trời và mừng Đức Mẹ Maria được thưởng trên Thiên Đàng. Trong 5 chục Kinh Kính Mừng, chúng ta mừng những ngày Lễ lớn và quan trọng của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.
Cha Damien kể:
"Từ ngày tôi được mặc áo Dòng thì cha Bề Trên cho tôi bốc thăm tên một vị Thánh. Tôi bốc thăm được tên Thánh Damien. Thế là từ đó, tôi được đổi tên theo tên vị thánh bổn mạng. Ngày lễ kính Thánh Damien là ngày 10 tháng 5 vừa qua. Vì thế trong ngày lễ kính Thánh Damien này, tôi được mọi người hát chúc mừng ngày Feast Day với bài hát tương tự âm hưởng bài hát Happy Birthday."
Cha Damien rất hãnh diện về gương sống phục vụ của vị Thánh Damien. Cha Thánh linh mục này dù còn trẻ nhưng đã hy sinh lìa bỏ gia đình và quê hương để đến giúp đỡ cho cộng đoàn người phong cùi ở đảo Hawaii, Hoa Kỳ. Cuối cùng ngài đã bị lây bịnh cùi và qua đời tại nơi mà ngài phục vụ. Ngài đã mang sứ điệp tình yêu và hy vọng cho những người cùi là những người thường chịu cảnh thất vọng, bị xã hội tẩy chay và cách ly.
Sau đây là sơ lược tiểu sử của Thánh Damien:
“Ngày 19 tháng Ba lễ kính thánh Giuse năm 1864, thầy Damien từ giã quê hương để vượt biển tới cảng Honolulu, bang Hawaii. Ngày 25 tháng Tư cùng năm, thầy thụ phong linh mục trong nhà thờ của Dòng tại đảo này. Sau đó, cha đã phục vụ vài giáo xứ trên đảo. Khi người dân địa phương mắc bệnh nhiều, kể cả bệnh cùi mà không có ai săn sóc giúp đỡ.
Năm 1865, tức một năm sau thụ phong linh mục, cha Damien tình nguyện phục vụ người cùi tại đảo Molokai, nơi người cùi Công giáo đang cần chủ chăn. Với lòng hăng hái vô bờ của linh mục Chúa Kitô, cha Damien lăn xả vào việc giúp đỡ người cùi phần hồn phần xác trong 24 năm. Cuối cùng chính cha đã mắc bệnh cùi mà thời đó không chữa nổi. Cha đã qua đời ngày 15 tháng Tư 1889, khi 49 tuổi."
Cũng trong tinh thần yêu thương, hy vọng và vui mừng, chúng ta lắng nghe một thông điệp tình yêu của Đức Mẹ Maria gửi đi từ Medjugorje:
“Các con thân mến,
MẸ vui mừng với các con trong thời kỳ ân sủng này, Mẹ kêu gọi các con hãy đổi mới tâm hồn. Hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần đến ngự trị trong các con một cách sung mãn, nhờ đó các con có thể làm chứng nhân cho tất cả những ai đang ở xa đức tin.
Hỡi các con nhỏ bé, một cách đặc biệt, các con hãy cầu nguyện xin hồng ân Chúa Thánh Thần để rồi trong tinh thần yêu thương, mỗi ngày và trong mọi tình huống, các con có thể gần gũi với những anh em đồng loại, và trong ơn khôn ngoan và yêu thương, các con có thể vượt thắng mọi khó khăn. Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu cho từng người trong các con trước Chúa Giêsu. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” (Thông điệp ngày 25/5/2000)
Kim Hà 15/5/2016
|