CN 3519: THƯƠNG LINH HỒN BẤT TỬ
Cách đây vài tuần, cô bạn Teresa đến nhóm cầu nguyện để nhờ nhóm cầu cho anh John là người đang bị ung thư để anh được ơn chữa lành của Chúa và được ơn trở về với Chúa. Thế là chúng tôi cầu nguyện cho anh được chữa lành và gia đình anh được bình an, có đức tin và thêm sức mạnh.
Thứ bẩy tuần trước, ngày 7/5/2016, cô Teresa mời chị Maria trong nhóm cầu nguyện đi với cô lên bịnh viện ở cách xa nơi chúng tôi ở khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe để cầu nguyện cho anh. Lúc đó, anh John còn tỉnh nên chị Maria nói với anh về Chúa Giêsu và anh đồng ý cầu xin Chúa với câu:
“Jesus, I trust in you.” (Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!)
Ngày thứ hai, 9/5/2016, cô Teresa nhận tin nhắn của người vợ nói rằng anh đã bị hôm mê rồi. Trong lòng cô cứ thôi thúc phải đến thăm anh một lần nữa để rửa tội cho anh. Thế là cô Teresa rủ tôi đi. Thật sự phải đi xa thì lòng tôi cũng ngại nhưng nghĩ đến việc rửa tội để cứu một linh hồn về cho Chúa thì tôi đồng ý ngay.
Khi đến nơi thì y tá nói rằng chỉ có 3 người được vào thăm trong cùng một lúc. Thế mà trong phòng đã có 3 người đang ở đó rồi. Hai chị em tôi cứ đứng xớ rớ mà không chịu đi ra. May quá, hai ông bà chú thím của bịnh nhân thấy vậy nên đi ra để cho chúng tôi được vào.
Lúc đó có hai, ba cô y tá cứ vào, ra theo dõi tình hình của bịnh nhân, lại có người con trai của anh John ở đó. Họ không vui khi thấy chúng tôi vào vì họ đang bận rộn. Tôi bèn xin họ cho chúng tôi đứng đó cầu nguyện cho anh khoảng 5 phút thôi.
Lòng tôi băn khoăn vì không biết làm cách nào cho con trai anh đi ra để tôi có thể rửa tội cho anh. May quá, lại có thêm 2 người khác là cha mẹ của bịnh nhân đang vào tới cửa. Khi tôi bảo cháu trai ra nói chuyện với ông bà thì tôi lẹ làng lấy nước phép có mang theo để làm dấu thánh giá trên trán anh và nói:
“Tôi rửa anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.”
Và cô Teresa tặng cho anh tên Thánh là Giuse. Chúng tôi tiếp tục âm thầm cầu nguyện cho anh và xin Chúa tiếp nhận anh vào cộng đoàn các Thánh.
Khi cháu trai trở lại thì tôi xin phép cháu cho tôi được rắc nước phép để xua trừ ma quỷ khỏi căn phòng. Cháu đồng ý nên tôi rẩy nước phép và đồng thời lại rẩy cho bịnh nhân và đặt tay cầu nguyện cho người bịnh.
Xong, chúng tôi xin phép ra ngoài để ông bà nội được vào thăm con trai của họ. Cô Teresa báo tin cho bà mẹ và người vợ của bịnh nhân biết là chúng tôi đã rửa tội cho anh. Họ có vẻ khựng lại. Vì biết cô Teresa nói rồi nên tôi đưa cho người vợ một cỗ Áo Đức Bà Mầu Nâu và cuốn kinh nhỏ nhưng chị ấy không nhận mà nói một câu làm tôi nhớ mãi:
“Thôi, từ đây em sẽ niệm Phật cho đến lúc anh ấy ra đi.”
Chúng tôi an ủi chị vợ rồi đi về vì nghĩ sứ mạng của mình đã hoàn tất.
Hôm nay tôi vừa nghe cô Teresa báo tin là anh Giuse đã qua đời vào buổi trưa ngày 14/5/2016.
Chúa thương anh cách riêng vì anh được vào điều trị ở bịnh viện Providence Holy Cross ở vùng North Hills, phía bắc của Van Nuys, California. Ở đó là bịnh viện của người Công giáo nên có thánh giá và có Thánh Micae canh phòng nơi các phòng bịnh.
Chúa thương anh nên người vợ của anh cứ gọi và nhắn tin cho cô Teresa để xin cầu nguyện cho anh.
Chúa thương anh nên cả nhóm cầu nguyện đã sốt sắng cầu cho anh trong suốt mấy tuần lễ của mùa Phục Sinh để xin Chúa cứu linh hồn anh.
Chúa thương anh nên anh ra đi vào ngày Vọng của Lễ Chúa Thánh Thần.
Tạ ơn Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Hữu cao cả! Xin các Thiên Thần đón rước linh hồn Giuse và dâng lên Thiên Chúa cao cả. Xin quý vị thương cầu nguyện cho linh hồn anh Giuse.
Kim Hà 14/5/2016
|