CN 3514: MẸ Ở VỚI CÁC CON, MẸ Ở GẦN CÁC CON
Nguồn: Mej.com
Đức Mẹ Maria ban thông điệp qua thị nhân Ivan ngày 9/5/2016:
“Các con thân mến, hôm nay cũng thế, Mẹ đang kêu gọi các con hãy canh tân. Hãy đọc các thông điệp của Mẹ và sống theo tinh thần các thông điệp. Một cách đặc biệt, Mẹ đang kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho hòa bình. Hãy cầu nguyện cho hòa bình. Hãy cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Hỡi các con thân yêu, hãy biết rằng Mẹ ở với các con và Mẹ ở rất gần các con.
Hãy cầu nguyện chung với Mẹ. Hãy bền tâm. Đừng mỏi mệt. Cám ơn các con thân yêu, vì hôm nay các con đang đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Tại làng Medjugorje từ dân cư đến khách hành hương đều ngắm nhìn một buổi hoàng hôn nữa, một ngày nữa vì còn có Đức Mẹ Maria đến thăm. Đêm nay Đức Mẹ nói: “Các con đừng mỏi mệt.”
”Chương trình cứu độ của Mẹ trải dài ra khỏi biên giới của ngôi làng nhỏ bé Medjugorje này, ra khỏi biên giới của những ngôi nhà. Chương trình cứu độ của Mẹ là dành cho toàn thế giới.
Mẹ nói: “...Cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới…”
Khi những thử thách của cuộc sống hàng ngày làm cho chúng ta mỏi mệt. Khi chúng ta chỉ thấy bao nhiêu vấn đề nan giải vây quanh chúng ta. Khi chúng ta nghĩ rằng cuộc sống chúng ta không ảnh hưỡng gì đến thế giới thì Đức Mẹ Maria nhắn nhủ:
“..Mẹ ở với các con, Mẹ ở gần bên các con. Hãy bền chí…”
Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con cảm tạ và ngợi khen Chúa và Mẹ vì Chúa đã ban cho chúng con một thời kỳ hồng ân là được chiêm ngắm sự hiện diện Thiên Đàng của Mẹ. Chúng con cảm tạ Mẹ luôn kiên nhẫn và yêu thương dạy dỗ để chúng con biết sống đẹp lòng Chúa hơn. Chúng con hứa sẽ vâng lời Mẹ để cầu nguyện nhiều hơn cho thế giới, cho đất nước và gia đình chúng con mà không mỏi mệt, không chán nản.
Xin Chúa và Mẹ ban hòa bình cho thế giới và gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà
12/5/2016
|