CN 3511: LẠY CHÚA THÁNH THẦN XIN HÃY ĐẾN
Nguồn: ingodscompany2.blogspot.com
Đây là lời cầu nguyện do cha Jozo soạn từ thành phố Siroki Brijeg ngày 3/10/2000. Lm Jozo Zovko vốn là cha chính xứ của giáo xứ Medjugorje trong thời gian Đức Mẹ Maria hiện ra vào ngày 24/6/1981. Cha bị Cộng Sản Nam Tư tuyên án 3 năm tù, rồi bị hành hạ và tống giam. Tuy nhiên Đức Mẹ Maria luôn ở bên cạnh và bảo vệ cha. Cả thế giới lên tiếng binh vực cha, nên cha chỉ bị giam 18 tháng.
Cha Jozo nhận được rất nhiều ơn lành. Nhóm hành hương Radio Giờ Của Mẹ của chúng tôi trước đây thường được nghe cha giảng và được cha đặt tay chữa lành. Cha rất có cảm tình với người Việt Nam vì hoàn cảnh của người Nam Tư và người Việt Nam cũng giống nhau vì cùng ở dưới chế độ Cộng Sản. Sau này cha đổi đi thủ đô Zagreb, nước Croatia. Hiện nay ngài vẫn còn ở đó Zagreb, rất xa Medjugorje.
Nhân đang ở trong tuần lễ chuẩn bị đón Chúa Thánh Thần, chúng tôi xin gửi đến qúy vị lời kinh của cha Jozo để mọi người cùng cầu nguyện và xin ơn Chúa Thánh Thần:
LỜI CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN.
Lạy Chúa Thánh Thần Đấng Tối Cao, ngày hôm nay, xin Ngài hãy đến với chúng con. Chúng con cần tình yêu của Chúa và ao ước đổi mới để trở về với Chúa Cha và tiến bước đến gần Chúa Cha.
Lạy Chúa Thánh Thần Đấng Tối Cao, xin Ngài hãy đến. Chúa làm cho mọi sự trở nên mới mẻ. Hôm nay xin Chúa ban một phép lạ trong chúng con và qua chúng con. Xin Chúa biến đổi trái tim chúng con. Xin Chúa lấy đi trái tim bằng đá và ban cho chúng con một trái tim mới, một trái tim biết yêu thương, cầu nguyện và tha thứ. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết yêu mến thánh giá và nhận biết Thánh Ý Chúa và thực hành Ý Chúa cho đến cùng.
Lạy Chúa Thánh Thần Đấng Tối Cáo, Chúa là sự bình an của chúng con. Xin Chúa hãy đến lấp đầy chúng con với sự bình an. Chúa là tình yêu, xin lấp đầy chúng con với tình yêu, ơn phúc và ơn cứu độ. Chúng con hiện diện ở đây không phải là do sự tình cờ. Chúng con được Chúa kêu gọi để có thể nhận ra ơn gọi và sứ mệnh của chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần Đấng Tối Cao, xin Chúa hãy đến để làm cho những mặt nạ của chúng con tan biến đi và khuôn mặt thật của chúng con được biểu lộ trước Nhan Thánh Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần Đấng Tối Cao, xin Chúa ban cho chúng con một phép lạ hôm nay để chúng con bắt đầu hoán cải và bắt đầu làm việc sùng kính chân thật.
Lạy Chúa Thánh Thần Đấng Tối Cao, xin Chúa tuôn đổ Ơn Phúc và sức mạnh của Chúa trên giáo hội Chúa và xin Chúa ban ơn hoán cải, thánh hóa và biến đổi chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần Đấng Tối Cao, chúng con là giáo hội hiệp thông với nhau để cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Giống như các môn đệ tiên khởi đã cùng hiệp thông với Đức Mẹ để cầu nguyện xin hồng ân Chúa Thánh Thần. Xin Chúa ban hồng ân tình yêu để chúng con có thể được giải thoát khỏi sự ích kỷ và hận thù, để chúng con được giải thoát khỏi mọi sự dữ và để chúng con có thể bắt đầu biết yêu thương, để chúng con có thể tha thứ và cầu nguyện và để chúng con bắt đầu ăn chay.
Lạy Chúa Thánh Thần Đấng Tối Cao, xin Chúa hãy đến chúc phúc cho chúng con. Xin Chúa hãy đến thay đổi chúng con. Chúa là sự cầu nguyện. Xin Chúa đến xức dầu để chúng con được ơn cầu nguyện, để chúng con có thể trở nên một giáo hội biết tin tưởng nơi quyền năng của lời cầu nguyện.
Lạy Chúa Thánh Thần Đấng Tối Cao, xin canh tân cách cầu nguyện trong chúng con để chúng con có thể trở nên những người canh tân đổi mới trong lời cầu nguyện gia đình.
Lạy Chúa Thánh Thần Đấng Tối Cao, xin Chúa hãy đến để chữa lành chúng con, chúc phúc và hoán cải chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa xức dầu cho chúng con với ơn bình an, hoan lạc và yêu thương. Xin Chúa Thánh Thần xức dầu cho chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần Đấng Tối Cáo, xin Chúa hãy đến đổ chính Chúa, Thần Khí Chúa trên tất cả chúng con. Amen.
Kim Hà 10/5/2016
|