CN 3509: MỪNG NGÀY HIỀN MẪU
Sáng nay khi chúng tôi đi tham dự Thánh Lễ thì thấy cha chính xứ đứng bên ngoài nhà thờ và nói chuyện vui vẻ với những giáo dân vừa đi lễ ra.
Khi chúng tôi vào nhà thờ thì lại thấy ngài bước vào bắt tay chúc mừng từng bà mẹ trong cộng đoàn. Đến lúc chúc bình an thì ngài cũng chúc mừng các bà mẹ. Trước khi chúc lành kết lễ, ngày mời tất cả các bà mẹ đang tham dự Thánh Lễ đứng lên để ngài chúc phúc đặc biệt cho họ. Đó là một nghĩa cử tốt lành mà ai cũng vui lòng lãnh nhận. Ơn Chúa và lòng tử tế của vị linh mục còn quý giá gấp triệu lần những món quà vật chất.
Trong bài giảng, ngài kể cảm nghiệm về một thiếu niên sắp chịu Bí Tích Thêm Sức ở trong giáo xứ. Cậu này phàn nàn với nữ tu phụ trách rằng:
“Con chẳng thấy mẹ con chẳng lo gì cho con cả.”
Sr. phụ trách bèn giao cho cậu một bài làm ở nhà (home work):
“Con hãy ghi lại tất cả mọi việc mà mẹ con làm trong một ngày, từ sáng cho đến tối nhé. Con ghi lại trong một tuần liên tiếp rồi nộp bài cho Sơ nhé.”
Một tuần sau, cậu bé đem một danh sách dài hơn hai trang mà cậu đã quan sát và ghi lại những gì mà mẹ cậu đã làm trong một ngày, những việc mà mẹ đã liên tiếp trong một tuần lễ nhưng cậu không ghi những việc làm lập đi, lập lại. Rồi cậu tâm sự:
“Từ khi con ghi chép những việc mẹ con làm thì con thấy mẹ con làm rất nhiều việc, chưa kể việc mẹ con phải đi làm để kiếm sống. Con đã lầm.”
Rồi cha xứ kể cảm nghiệm của gia đình cha. Cha là con út trong một gia đình có 8 người con. Từ ngày ba của cha mất đi cách đây 6 năm thì mẹ của cha không còn nói chuyện và tỉnh táo nữa. Năm nay bà 92 tuổi. Bà bị bịnh quên tức là bịnh mất trí nhớ. Nhiều lúc cha về nhà thăm bà mẹ nhưng mẹ không nhận ra người con trai út cưng của mẹ nữa. Vì thế cha rất buồn.
Mỗi lần như thế, cha lại cầm hai bàn tay mẹ và bắt đầu cất tiếng đọc kinh Mân Côi. Bà mẹ dù quên mọi sự nhưng không bao giờ quên lời kinh Mân Côi. Bà đọc theo một cách làu làu; bà còn nhớ và hát những bài thánh ca, đặc biệt là bài hát Kinh Hoà Bình của Thánh Phanxico Assissi.
Rồi cha tặng một đóa hoa hồng cho một bà mẹ mà hôm nay vợ chồng bà mừng 50 năm thành hôn. Sau đó, ngài hỏi trong cộng đoàn lúc ấy xem có người mẹ nào có trên 10 người con không. Khi thấy không có ai, ngài hỏi xem có bà mẹ nào có trên 8 người con không thì có một phụ nữ Mỹ đứng lên vì bà có 9 người con; ngài bèn tặng một đóa hoa hồng cho bà ấy. Cũng có một phụ nữ có 8 người con và 14 người cháu. Một phụ nữ ngồi xe lăn khoe rằng bà có 14 người chắt gọi bà là bà Cố.
Sau Thánh Lễ, gia đình chúng tôi vội vã ra nghĩa địa để cùng các em, các con và các cháu mừng Lễ Hiền Mẫu với người mẹ quá cố yêu dấu của gia đình chúng tôi. Khi mọi người quy tụ đông đủ thì cả nhà gồm các con, các cháu và các chắt cùng nhau đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà và cho tất cả những linh hồn đang được chôn tại đó.
Chung quanh chúng tôi là một cảnh tượng nhộn nhịp và sống động. Người ta đến nghĩa địa với tính cách gia đình và cùng cầu nguyện thật là đông vui. Hoa lá và bong bóng muôn mầu sắc được đặt trên các ngôi mộ để làm ấm lòng các linh hồn quá cố.
Ngày hôm nay ở trên Trời, Chúa cảm động, Đức Mẹ Maria vui mừng và các linh hồn ông bà cha mẹ xúc động vì tình yêu và sự hiếu thảo của các con và các cháu dành cho Chúa, Mẹ và ông bà cha mẹ.
Chắc chắn những ơn lành từ Thiên Đàng đang gửi xuống trần gian như các Thiên Thần Chúa đã hát trong ngày Chúa Giêsu Giáng Sinh:
“Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho người thiện tâm!”
Bất giác tôi bâng khuâng nhớ đến những công ơn lớn lao của mẹ tôi dành cho các con và các cháu. Mẹ ơi, chúng con cám ơn mẹ! Xin mẹ nghỉ yên trong tay Chúa!
"Ngó lên đèn tắt sao mờ,
Muốn tìm cha mẹ bây giờ còn đâu?"
Kim Hà 8/5/2016
|