CN 3507: XIN ƠN KIÊN NHẪN VÀ KHIÊM NHƯỜNG
Trong một Thánh Lễ, vị linh mục giảng về một số các tội mà đa số người mắc phạm: đó là thiếu kiên nhẫn và kiêu căng, có khi tỏ ra ngoài nhưng cũng có khi ở trong tư tưởng. Vì người ta có khuynh hướng cho mình là quan trọng hơn những người khác nên họ dễ mắc phạm hai loại tội này. Sau đó, vị linh mục đưa ra một số giải pháp chẳng hạn như:
-Tập khóa miệng lại, đừng phê bình, chỉ trích người khác.
-Đừng bắt lỗi những người khác vì chính mình cũng không phải là người hoàn hảo.
-Đừng dò xét người khác.
-Hãy là người tử tế và nhớ rằng ai cũng có cuộc sống khó khăn và những thăng trầm hàng ngày.
-Nếu sự thật xẩy ra như thế nhưng cứ nghĩ tốt cho người khác và cho rằng sự việc ấy không phải như thế, cho họ "benefits of the doubt".
-Hãy nhắm một mắt và mở con mắt bên kia.
Nếu chúng ta ý thức được tội lỗi của mình nhưng không thể chừa được thì hãy thành khẩn xin Chúa giúp đỡ để chiến thắng các tội lỗi này và những tội lỗi khác mà chúng ta thường hay lỗi phạm.
Chúa Giêsu nói: “Con có thể nhận được ơn nếu con cứ xin.”
Vậy chúng ta hãy làm Tuần Cửu Nhật vào lúc 3:00 giờ chiều mỗi ngày, vì đó là giờ Tôn Thờ Lòng Chúa Thương Xót để xin Chúa giúp đỡ cho ta chừa bỏ các tội lỗi.
Đây là một lời nguyện mà Chúa Giêsu đã ban cho Thánh Faustina qua tác phẩm Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi:
“Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tắt thở nhưng nguồn mạch sự sống đã vọt lên cho các linh hồn và đại dương xót thương đã khơi nguồn cho toàn thế giới. Ôi Nguồn Mạch Sự Sống, Tình Thương vô bờ, xin hãy ấp ủ thế giới và ban trọn vẹn Chúa cho chúng con. Amen.” (NK 1319)
“Lạy Chúa, vì Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô, xin thương giúp con từ bỏ tội thiếu kiên nhẫn và tội kiêu căng. Amen.”
Đối với chúng ta thì có thể khó mà chừa được những tội lỗi đã thành thói quen này nhưng nếu ta có lòng thành khẩn và luôn cầu xin: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài.”
Và hãy làm mọi sự theo Thánh Ý Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ giúp đỡ ta chừa các tội lỗi của ta."
Kim Hà 8/5/2016
|