Cn 3499: Bị Bắt Cóc Và Tìm Thấy Chúa (4)
Nguồn: Spiritdaily.com
Anh Marino tiếp tục kể cảm nghiệm tuyệt diệu của anh:
THIÊN ĐÀNG CAN THIỆP
Anh Marino bị giam cầm trong 6 tháng ở trong một hang động đầy những con dơi và giòi bọ. Sau 6 tháng, anh được thả ra nhưng anh nhận được ơn hoán cải trong lúc bị giam cầm.
Sau đó, anh trở nên một nhà truyền giáo và một diễn giả sống động khi anh đến giảng ở Ái nhĩ Lan. Người ta đặt nhiều câu hỏi với anh:
-Lúc đầu, Chúa Giêsu đến với anh như thế nào?
-Anh có thấy các Thiên Thần không?
-Hiện giờ anh ở đâu?
-Những linh hồn người chết ở đâu?
-Anh có thấy Đức Mẹ Maria không?
Anh Marino trả lời:
"Tôi nhận được những cảm nghiệm thần bí ở trong hang động khi bị giam cầm, tôi được Chúa cho vào một cái hồ có nước dâng cao đến ngang lưng của tôi."
"Tôi quan sát thấy một tảng đá lớn ở trước mặt tôi và ngay lập tức, tôi biết là Chúa Giêsu sắp hiện ra với tôi. Tôi có thể nói rằng từ khi Chúa ban ánh sáng lương tri để nhận biết tội lỗi của mình thì tôi được biết thêm nhiều điều nữa trong cùng một đêm."
"Tôi chỉ được nghe tiếng nói của Chúa Giêsu nhưng giờ đây tôi biết mình sắp được nhìn thấy Ngài. Tôi cũng được biết là tôi không thể nhìn Nhan Thánh Ngài vì tình trạng tội lỗi ngập lụt trong linh hồn tôi."
"Ngay lúc đó, tôi nhận biết có hàng ngàn con quỷ ở trong cùng cái hồ nước mà tôi đang đứng. Mỗi con quỷ đều có liên quan với tôi. Tôi biết chúng rõ ràng bởi vì tôi liên lạc mật thiết với chúng, chúng chính là những tội lỗi của tôi trong suốt 33 năm qua."
"Tôi thấy rõ tầm nghiêm trọng và hậu quả của những hành động tội lỗi mà tôi đã phạm làm mất lòng Chúa. Các tội ấy đều hiện lên trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời tố cáo cho một cuộc đời sống xa rời Chúa. Mỗi hành động xấu ấy đều sống động và có một chỗ đứng trong trái tim và linh hồn tôi. Tôi cảm thấy quá sức sợ hãi."
"Tôi cảm thấy như bị đè bẹp và tôi nhận thấy ma quỷ và bóng tối bao trùm tôi như một bóng tối bao lấy cuộc đời tôi. Ôi tất cả giống y như một chiếc mền từ hỏa ngục."
"Nhưng trên đỉnh của tảng đá trong hồ nước là Thiên Thần bản mệnh của tôi. Ngài xuất hiện với áo choàng mầu ngà, một mầu sắc giống tựa khuôn mặt và thân xác của ngàì. Tôi biết được những gì ngài đang nói dù là không nghe. Đó là sự hiểu biết toàn hảo. Thiên Thần nói với tôi:
'Anh đang đứng trong lãnh địa của tất cả các tội lỗi của anh. Anh đã sống một cuộc đời hoàn toàn chống lại giới răn của Thiên Chúa Tối Cao.'
"Rồi Ngài nhìn thẳng vào lũ ma quỷ ở chung quanh tôi. Đôi mắt ngài giống như những ngọn đuốc có lửa cháy. Tôi có thể nhìn thấy sự hiện diện của ngài trong suốt cuộc đời tôi và ngài đã hành động như thế nào đối với cuộc sống quá tội lỗi của tôi."
"Tôi có thể nhìn được sự hiện diện của các Thiên Thần khác, những vị Thiên Thần bản mệnh của thân nhân tôi hay Thiên Thần của những người mà tôi đã làm khổ họ. Tôi thấy một trận chiến thiêng liêng khốc liệt. Trong suốt cuộc đời tôi đều có những chiến trận giữa các Thiên Thần và các ma quỷ. Các Thiên Thần làm việc trong cuộc đời của tôi mà tôi không biết gì về các ngài. Đó là giây phút đau buồn vì tôi thấy có nhiều ơn lành bị mất đi. Thật là đau lòng.”
"Tuy nhiên ở giữa nỗi thống khổ thì có sự an ủi của Đức Mẹ Maria. Mẹ hiện ra với hình dáng một phụ nữ trẻ đẹp, quý phái với uy quyền của sự thanh khiết và khiêm nhường. Vì Mẹ rất cao quý nên tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Mẹ."
"Tôi nhìn về phía hồ nước. Tôi cũng có cảm nghiệm tương tự như khi gặp Thiên Thần bản mệnh của mình. Tôi có thể hiểu được tất cả những gì mà Đức Mẹ nói với tôi dù Mẹ không nói bằng lời. Mẹ bảo:
“Con cần tín thác nơi Chúa Giêsu của con. Con phải mở rộng trái tim của con để mời Chúa ngự vào. Hãy chấp nhận tình yêu và sự tha thứ của Chúa. Chúa Giêsu yêu thương con. Chúa tha thứ cho con.”
"Dường như tôi không thể chấp nhận lời Mẹ nói. Tôi không chấp nhận sự tha thứ của Chúa Giêsu bởi vì tôi không thể tha thứ cho chính mình. Đức Mẹ Maria dạy cho tôi thấy rằng có những khoảnh khắc mà tôi nhận được nhiều ân sủng như sau:
"Khi còn là trẻ thơ trong Tuần Thánh ở quê nhà của tôi. Lúc đó tôi chơi kèn trumpet cho trường học. Tôi thổi kèn trong cuộc rước thánh giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Mẹ dạy cho tôi hiểu là tôi được chúc phúc khi ở bên cạnh một người thân đang bị bịnh; lúc ấy tôi chỉ mới 7 tuổi, khi mà tôi cùng các anh chị em đang còn ngây thơ vô tội, và lúc đó có luồng ánh sáng bao bọc chúng tôi. Thế rồi Mẹ chỉ dẫn cho tôi thấy khi tôi phạm tội thì cơn nguy hiểm bao bọc tôi.”
"Trong hang động, nhưng nguy hiểm ấy trở nên rõ ràng. Rồi tôi được thả ra. Vì được Chúa ban cho ơn hiểu biết, nên tôi quan sát mọi sự: từ sự sa ngã của nhân loại đến nguyên nhân tại sao ma quỷ và đồng bọn của chúng tấn công nhân loại."
"Thiên Chúa dạy tôi rằng thời đại hiện tại của chúng ta tồi tệ hơn bao giờ hết. Tệ hơn thời Babylon, thời Sodom và thời Gomorrah."
Anh Marino thay đổi hoàn toàn, từ một người hư đốn thành một nhà truyền giáo cho Chúa Giêsu Kitô. Anh đã từng có cảm nghiệm như Saul sau được trở lại thành Thánh Phaolo. Chúa Giêsu nói với anh rằng thế giới sẽ trở nên một thế giới không có Thiên Chúa và chỉ chú trọng đến vật chất và kỹ nghệ hoá.
"Tôn giáo sẽ trở thành một hoạt đông riêng tư mà không thể được công bố ra nơi công cộng. Chính quyền sẽ kiểm soát và theo dõi. Giáo hội chân thật của Chúa sẽ sống giống như thuở ban đầu của Kitô giáo."
Chúa Giêsu nói rằng:
“Người Do Thái cần được hoán cải trước khi Chúa Giêsu đến lần thứ hai. Sự hoán cải này sẽ đến nhanh chóng trong đêm tối và sẽ có những bối rối xẩy ra giữa những người Do Thái. Nhiều người trong họ sẽ giết chết nhau khi cuộc hoán cải bắt đầu. Sự việc này sẽ xẩy ra y như hiện tượng bức tường Bá Linh (Berlin Wall) sập xuống. Rồi sẽ có cuộc trở lại của người Do Thái. Thời gian không còn xa nữa. Thời giờ của Thiên Chúa không giống như thời giờ của thế gian."
Về người Kitô hữu thì anh Marino nói:
"Nhiều người sẽ lìa xa đức tin trong những năm tới. Thiên Chúa đang dọn dẹp nhà cửa. Có nhiều bụi đất được bới tung lên. Những gì được dấu kín thì sẽ bị đem ra ánh sáng. Nhiều người sẽ mất đức tin. Giáo hội của chúng ta sẽ trở nên nhỏ bé hơn nhưng sẽ là giáo hội của những người có đức tin chân thật. Thời đại mà chúng ta đang đối đầu sẽ không kéo dài mà không có đức tin. Giống như các tông đồ, chúng ta ngợi khen Chúa và vâng theo Thánh Ý Ngài."
(Hết)
Kim Hà 4/5/2016
|