Hai bạn trẻ Công giáo này thật tuyệt vời hơn chúng ta rất xa.
Bạn nữ thì bị bịnh sứt môi, méo miệng, ngọng nghịu.. phải cố gắng nhiều năm trời tập nói trong cái lu, để có thể phát âm cho người khác hiểu được.
Bạn nam thì bị tai nạn mất cánh tay phải; đã phải cố gắng hơn người, trong nhiều năm trời tập đàn bằng một tay trái và thổi khẩu cầm.
Hiện nay hai bạn trẻ này đi nhiều nơi trên quê hương, ca hát, đánh đàn để tôn vinh, ca tụng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
Phần chúng ta, những người Công giáo được Thiên Chúa ban cho lành lặn; chúng ta làm được gì để ca tụng hoặc giới thiệu Lòng Thương Xót của Thiên Chúa???
Chúa Giàu Lòng Thương Xót
(4/30/2016)
|