MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3472: Me Angelica Là Một Nhà Thần Bí #1
Thứ Hai, Ngày 18 tháng 4-2016

CN 3472: ME ANGELICA LÀ MỘT NHÀ THẦN BÍ #1

Nguồn: Spiritdaily.com

Một nhà báo Công giáo viết:

"Việc Mẹ Angelica xây dựng một tu viện ở Miền Nam nước Mỹ là do một mạc khải từ Thiên Đàng. Mẹ nhận được nhiều phép lạ trong lúc Mẹ còn niên thiếu, trong đó có cả ơn được nâng cao để khỏi bị xe bus đụng tại một trạm xe bus.

Mẹ Angelica lớn lên tại thành phố Canton, tiểu bang Ohio. Lúc còn nhỏ, Mẹ rất gần gũi một nhà thần bí có Năm Dấu Thương Thánh là bà Rhoda Wise.

Mẹ Angelica là một người truyền bá về hìện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje và về thị nhân thần bí Maria Esperanza. Bản thân Mẹ Angelica bị bịnh tật và khi  còn nhỏ, Mẹ đã nhận được ơn chữa lành kỳ diệu.

Năm 1994, một người phụ tá đắc lực của Mẹ là ông Bill Steltemeier, người cùng lập ra hệ thống truyền hình EWTN, đã kể lại chuyện Mẹ Angelica gặp Thiên Thần.

Đó là lúc Mẹ đang tìm cách hành hương tại Núi Mount Gargano (nơi có Đền Thánh Micae) thì có một vị Thiên Thần đã hiện ra với hình dáng một thanh niên trẻ đẹp, mắt sáng. Ngài đã bước ra khỏi một chiếc xe hơi đang chạy để chỉ đường cho Mẹ và nhóm của Mẹ, rồi ngài biến mất.

Mẹ Angelica còn được thấy Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra với Mẹ.

Năm 2000, trên đường đi từ Irondale, Mẹ Angelica chỉ lên một ngọn đồi lớn với cái ăng tên của đài EWTN. Mẹ nói rằng Mẹ đã thấy một Thiên Thần cao lớn hiện ra tại đó.

Mẹ được Thiên Đàng hướng dẫn về những gì mà Mẹ đã làm. Có nhiều điều mà người ta không biết về Mẹ. Mẹ rất vui vẻ, nồng ấm và thực tế.

Chúng tôi đã cùng Mẹ trải qua nhiều giờ để thảo luận về các nhà thần bí Công giáo. Mẹ đã từng nói rằng Mẹ sắp xếp để hệ thống truyền hình của Mẹ sẽ sang Tây ban Nha để thâu hình về biến cố Phép Lạ Vĩ Đại khi hiện tượng ấy xẩy ra tại đó.

Mẹ được gặp gỡ một số thị nhân. Mẹ không nhận làm cố vấn linh hướng cho một thị nhân người Mỹ. Mẹ đã được chữa lành khi có một thị nhân từ Ý đến gặp Mẹ.

Có những điều mà Mẹ không nói trên đài truyền hình của Mẹ nhưng khi nói chuyện riêng thì Mẹ tâm sự rằng:

"Thế giới đang ở trong thời điểm nguy hiểm. Mẹ nói rằng Mẹ có một hồ nước lớn để dự trữ nước uống cho tu viện.  Mẹ còn dự trữ lương thực. Mẹ chuẩn bị mọi sự nếu như có sự gì nguy hiểm xẩy ra.

Mẹ Angelica là một người quan sát giỏi về các dấu hiệu của thời đại. Vai trò chính của Mẹ không phải là đài EWTN nhưng là tu viện. Mẹ có nhiều sứ mệnh mà Mẹ cần được hoàn thành.

Nhờ có những hoa quả thiêng liêng của cuộc sống cầu nguyện mà có sự phát triển lớn mạnh của đài truyền hình EWTN. Năm 2001, Mẹ bị đau bịnh vì Mẹ cầu nguyện dâng những đau khổ lên để Chúa để cầu nguyện cho các mục vụ của Mẹ được thành tựu.

Gốc rễ thành công của mục vụ truyền thông là lời cầu nguyện của Mẹ, là sự dâng hiến đau khổ, là sự thần bí của Mẹ chứ không phải là việc hành chánh mà Mẹ đảm trách. Đài EWTN của Mẹ ngày một lớn mạnh.

Mẹ là một phụ nữ phi thường, một người bạn tốt cho cuộc sống vĩnh cửu."

Kim Hà
18/4/2016

PS: Mẹ Angelica mất ngày 27/3/2016, hưởng thọ 92 tuổi.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3477: Ngăn Ngừa Khuynh Hướng Tự Tử (4/22/2016)
Cn 3476: Mẹ Angelica, Tông Đồ Giới Truyền Thông (3) (4/21/2016)
Cn 3475: Bàn Tay Chúa Dắt Mẹ Angelica #2 (4/20/2016)
Cn 3474: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Ecuador (2) (4/20/2016)
Cn 3473: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Ecuador Với Một Thiếu Nữ (1) (4/19/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3471: Bài Giảng Của Linh Mục Là Lời Chúa Nói Với Dân Ngài (4/17/2016)
Cn 3470: Kinh Lạy Cha Là Kinh Trừ Quỷ (4/16/2016)
Cn 3469: Thị Kiến Các Linh Hồn Luyện Ngục (2) (4/15/2016)
Cn 3468: Xin Cứu Các Linh Hồn Luyện Ngục (1) (4/14/2016)
Cn 3467: Niềm Vui Có Thể Mất Nhưng Không Bị Đánh Cắp (4/13/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768