CN 3469: THỊ KIẾN CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC (2)
Nguồn: Spiritdaily.com
Bà Valentine một thị nhân sống ở nước Úc đã mô tả về luyện ngục như sau:
“Có những cuộc viếng thăm đáng sợ vì một số linh hồn luyện ngục có hình dáng của những con quái vật. Có những linh hồn khi còn sống là những nhân vật nổi tiếng. Có một linh hồn ca sĩ nổi tiếng đã sống hơn hai chục năm trong luyện ngục."
"Gần đây có một linh hồn người ca sĩ nhạc rock nổi tiếng đang ở trong tình trạng đáng sợ. Khi thấy linh hồn ấy thì tôi sợ hãi. Lần đầu thì tôi tưởng đó là một linh hồn của ma quỷ và tôi phải dùng nước phép để rẩy."
-Một nhà thần bí khác tên Eugenie von der Leyen (1867-1929) giữ nhật ký nói về các linh hồn ở luyện ngục trở về với bà để xin lời cầu nguyện.
Bà Eugenie là một phụ nữ học cao, xuất thân từ một gia đình quý phái. Tước hiệu của bà là một vị Công chúa. Bà sống trong một lâu đài oỏ vùng Waal, Bavaria, nước Đức.
Bởi theo lệnh của cha giải tội, bà viết nhật ký về những sự gặp gỡ giữa bà và các linh hồn luyện ngục. Sau khi bà qua đời thì cuốn nhật ký của bà được trao cho Đức Giám Mục Eugenio Pacelli, sau này ngài trở nên Đức Giáo Hoàng Pio XII.
-Một nhà thần bí khác đã qua đời là bà Maria Simma của nước Áo, cũng cho biết rằng bà gặp một số linh hồn lúc còn sống rất nổi tiếng mà nay ở luyện ngục và rất cần những lời cầu nguyện của mọi người.
Tuy nhiên, chúng ta cần phải cẩn thận khi nghe kể về những câu chuyện này vì có thể là do trí tưởng tượng của các thị nhân, cũng có thể là do họ bị ma quỷ lừa bịp.
-Bà Valentina cũng như các nhà thần bí khác trong các thế kỷ thường cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục cho đến khi họ được lên Thiên Đàng. Vì họ cho đó là sứ mạng của họ. Các linh hồn ở luyện ngục thường tìm đến và xin sự giúp đỡ từ những người có ánh sáng của sự cầu nguyện bao bọc họ. Bà Valentina giải thích rằng:
“Có nhiều tầng luyện ngục khác nhau, tùy theo cách chúng ta sống ở trên trần gian. Ba hay bốn tầng luyện ngục mà tôi thấy thì có tầng ở gần Thiên Đàng và có tầng thấp nhất ở gần hỏa ngục. Chỉ khác là khi linh hồn vào luyện ngục thì họ chắc chắn là không rớt xuống hỏa ngục.”
“Nhưng họ ở hoàn toàn trong bóng tối. Đa phần các linh hồn đi qua đường hầm tối đen. Họ cần phải học hỏi để yêu mến Thiên Chúa.”
“Tầng luyện ngục ở giữa thì giống như nhà kho và có những linh hồn làm nhiều công việc và cầu nguyện cho những người trên trần gian. Ngày qua ngày, họ phải được thanh tẩy khỏi những tội lỗi mà họ đã phạm lúc còn sống cho đến khi được giải thoát.”
“Chúng ta phải xưng tội và đền trả những tội vạ làm cho chúng ta không được toàn hảo. Chúa tha tội chết khi chúng ta xưng tội nhưng nếu chúng ta cứ lập đi, lập lại một số tội ấy thì chúng ta sẽ vào luyện ngục. Những ai tin rằng đi tham dự Thánh Lễ thì tốt rồi nhưng họ cứ lập đi, lập lại một số tội lỗi đã mắc phạm thì có thể ở trong tình trạng ngạc nhiên sau này.”
“Ở luyện ngục, chúng ta bị trói buộc với những gì chúng ta dính bén va quyến luyến khi ở trần gian cho đến khi nào được thanh tẩy và được giải thoát khỏi những sự trói buộc ấy, đặc biệt là những tiếc nuối với của cải vật chất. Nếu không có ai cầu nguyện cho họ thì họ có thể ở luyện ngục hàng trăm năm, tức là nhiều thế kỷ.”
“Các nhà thần bí, các thánh và đặc biệt là cha Thánh Padre Pio đã thấy thì có những linh hồn đền tội luyện ngục ở trần gian. Vì khi người ta chết, người ta bối rối và chạy khắp nơi bởi vì người ta nghĩ rằng minh còn sống và vẫn còn quyến luyến những của cải thế gian. Vì thế, họ cứ lẩn quẩn trên trần gian như những con ma.”
“Vị Thiên Thần bảo tôi rằng đa số các linh hồn vào luyện ngục vì tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, dù là một tội lỗi nhỏ nhất. Đức Mẹ Maria nói với tôi rằng:
“Ngay cả việc nếm thử trái cây ở các siêu thị cũng là điều sai vì trái cây ấy không phải của mình.”
“Các linh hồn cảm thấy đau đớn hơn khi chúng ta chịu mọi sự đau đớn ở trần gian. Đức Mẹ Maria và Thánh Micae xuống luyện ngục để nói chuyện với các linh hồn và an ủi họ. Khi được thấy Đức Mẹ Maria và Thánh Micae thì các linh hồn vui mừng như thấy ánh sáng rực lên trong bóng tối.”
“Thiên Chúa muốn chúng ta hoàn hảo, trong sạch 100% trước khi được vào Thiên Đàng. Vào ngày lễ Phục Sinh, Đức Mẹ Maria chỉ cho tôi thấy những linh hồn mà tôi đã cầu nguyện cho họ, và bây giờ họ mặc áo trắng tinh và có khăn xanh giống như Đạo Binh Đức Mẹ. Họ đeo nơ xanh quanh cổ và đang chờ đợi để được vào Thiên Đàng.“
“Họ mặc y phục trắng tinh và đẹp đẽ. họ phải chờ cho đến đúng giây phút. Thiên Đàng có đầy ánh sáng trong khi ở luyện ngục thì đầy là bóng tối. Các linh hồn khi chờ được vào Thiên Đàng thì các ngài vui vẻ. Họ xếp hàng và đi trong đám rước có chừng vài trăm người."
“Đức Mẹ Maria rất vui mừng và Mẹ bảo tôi rằng đa số các linh hồn được vào Thiên Đàng trong dịp lễ Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh.”
Người phụ nữ từ nước Úc nói rằng bà được Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu hiện ra thường xuyên từ ngày Thứ Ba sau Lễ Phục Sinh 1988.
Bà ta cũng được các linh hồn đến thăm viếng.
Đó là thị nhân Valentina Papagna , một cư dân thành phố Sydney. Bà vốn là người dân nước Slovenia. Bà được ơn thần bí từ khi còn nhỏ.
Một trong các thông điệp quan trọng nhất là cần thiết phải cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục, trong đó có linh hồn những linh mục chưa được vào Thiên Đàng. Bà Valentina nói rằng có một số linh hồn ở trong tình trạng bi đát.
Bà cũng nhấn mạnh rằng cần phải cầu nguyện nhiều trong thời đại này, đặc biệt là tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi. Chúng ta chưa tôn kính Chúa Giêsu đủ, kể cả những người thường tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Theo lời bà Valentina thì các biến cố đang xẩy ra cách nhanh chóng.
Kim Hà 15/4/2016
|