CN 3465: CON TRỞ LẠI ĐẠO CÔNG GIÁO
Cảm nghiệm của cô Linh Nguyễn:
“Con đến với đạo Công giáo như là một sự sắp xếp của Thiên Chúa. Gia đình con gồm toàn những người ngoại giáo. Con là một ni cô Phật giáo và tu trong Chùa suốt 7 năm trường ở miền Nam Việt Nam.
Khi gia đình con sắp được sang Mỹ theo diện H.O (ba con là quân nhân đi tù cải tạo trên 3 năm) thì mẹ con đến Chùa bắt con về để đi Mỹ với gia đình. Lúc ấy vì đã quy y cửa Phật nên con không muốn về. Thế là mẹ con đến ăn vạ nơi nhà Chùa. Mẹ con kêu khóc và làm phiền đến nỗi Sư bà bảo con hãy đi về với mẹ vì Sư bà không muốn nhà Chùa bị quấy nhiễu.
Khi sang Mỹ thì vì cậu con có vợ là người Công giáo nên dần dần mẹ con và người em trai của con theo đạo Công giáo. Khi mẹ con chuộc một cây thánh giá để treo nơi phòng khách thì con bực tức và gây gổ. Con bèn mua một tượng Phật lớn để ngay vào chỗ mà mẹ con muốn treo cây thánh giá. Mẹ con đành phải mang cây thánh giá vào phòng riêng vì con quyết liệt không cho treo nơi phòng khách.
Vì con biết cách bấm huyệt chữa bịnh nên gia đình người bạn con vốn là người Công giáo đã mời con sang tiểu bang khác, nơi họ cư ngụ để mong con chữa bịnh cho người nhà của họ. Mẹ con không muốn cho con đi nên ngăn cản nhưng con nói rằng cần phải cứu người bịnh, xin mẹ cho con đi một, hai tuần lễ rồi con về.
Khi tới nhà người bạn thì con thấy gia đình này đọc kinh ngắn vào buổi sáng. Đến buổi trưa họ lại đọc kinh rồi buổi tối họ cùng nhau đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Lúc ăn thì họ làm dấu thánh giá. Có những lúc thì mọi người trong gia đình ấy cùng ngồi yên, giữ thinh lặng để suy niệm. Con cảm phục họ vì thấy họ ngoan đạo nhưng con không muốn theo đạo vì con nghĩ người Công giáo không chịu kiêng việc sát sinh.
Một hôm con nấu thuốc Nam cho bịnh nhân trong nhà uống, con bưng tô thuốc lên bàn thờ có hình Thánh Tâm Chúa Giêsu để khấn vái và xin “Ông Giêsu” chữa lành cho người bịnh. Bỗng dưng một luồng ánh sáng rất mạnh từ hình Thánh Tâm Chúa chiếu thẳng vào tim con và làm cho con choáng váng và bị sốc. Con bắt đầu sợ Chúa.
Một lần khác khi con cũng bưng thuốc lên “cúng” Chúa Giêsu trên bàn thờ thì con bắt gặp Chúa nháy mắt nhìn con. Con sợ thêm nữa. Rồi ít ngày sau, trong lúc con ngủ, Chúa đến và tác động linh hồn con suốt 3 tiếng đồng hồ làm cho con ngây ngất. Con bèn cầu nguyện với Chúa Giêsu rằng:
“Thưa ông Giêsu, xin ông cho con ngủ yên vì con rất sợ ông.”
Khi trở về nhà, con bắt đầu tìm hiểu về đạo Công giáo và con quyết định đi học đạo để trở nên con cái Chúa.
Từ khi được rửa tội, con có một cuộc sống kết hợp mật thiết với Chúa. Con siêng năng gia nhập các hội đoàn để học hỏi và được các anh chị em nâng đỡ tinh thần. Dần dần, ba con và bà ngoại cũng theo đạo. Thế rồi bà ngoại con được chết trong ơn nghĩa Chúa.
Con lập gia đình với một người tu xuất. Trong nhiều năm, con không thể có con nên chồng con chửi rủa và nói nhiều lời chua cay làm cho con đau đớn. Cuối cùng, chúng con chia tay nhau. Con cảm thấy mình được giải thoát và tự do. Con tạ ơn Chúa đã thương ban cho con những ơn lạ để cải hóa con và đưa con về với đàn chiên của Chúa. Amen.
Kim Hà 11/4/2016
|