LỜI CHÚA VÀ MẸ NÓI VỚI THÁNH FAUSTINA (3)
Thánh Nữ Faustina được Chúa gọi là Tông Đồ của Lòng Chúa Thương Xót. Chúng ta cũng cần là những tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót trong thời đại đầy tội lỗi và bất an này. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!
I. Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina
1. “Linh hồn nào tiến gần vào Trái Tim thương xót của Cha, Cha sẽ đổ đầy bình an cho họ; đến nỗi linh hồn đó không thể chứa đựng nổi, mà phải chiếu tỏa cho các linh hồn khác." (NK 1074)
2. “Linh hồn nào truyền bá và sùng kính lòng thương xót của Cha, Cha sẽ bảo bọc cho họ suốt cả cuộc đời. Và đến giờ chết của họ, Cha sẽ không còn là vị thẩm phán, nhưng là Đấng Cứu Độ với lòng thương xót."
3. "Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết dìm mình trong nguồn mạch thương xót của Cha, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng chạm đến họ." (NK 1075)
4. “Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi xuống hỏa ngục. Cha sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm tử." (NK 1224)
5. “Các con hãy thương xót như Cha các con là Đấng Thương Xót.” (Lc 6:36)
6. “Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của Cha với niềm tín thác.” (NK 300)
7. “Trong lúc vẫn còn thời giờ, hãy để họ đến nương nhờ suối nguồn thương xót của Cha; và mưu ích từ nguồn Máu và Nước đã trào tuôn cho họ.” (NK 848)
8. “Trước ngày công thẳng, Cha gửi đến ngày xót thương.” (NK 1588)
9. “Tội nhân nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn nơi lòng thương xót của Cha.” (NK 723)
10. “Cha đang kéo dài thời gian thương xót [cho các tội nhân]. Nhưng vô phúc nếu như họ không nhận ra đây là thời gian Cha viếng thăm.” (NK 1160)
11. “Công việc và nhiệm vụ của con ở đời này là nài xin lòng thương xót Cha cho toàn thế giới.” (NK 570)
12. “Con hãy nói cho nhân loại đau thương hãy bước vào Trái Tim đầy lân ái của Cha, Cha sẽ ban tràn đầy bình an cho họ.” (NK 1074)
13. “Lòng Thương Xót của Cha lớn hơn tội lỗi của con và của toàn thế giới… Cha để cho Thánh Tâm Cha bị đâm thủng bởi một lưỡi đòng, như thế là để mở rộng nguồn thương xót cho con. Hãy đến với lòng tín thác mà đón lấy những hồng ân từ nguồn mạch này. Cha không bao giờ từ chối Con tim thống hối”. (NK 1485)
ÌI. Đức Mẹ Maria ca ngợi
“Lòng thương xót Chúa trải từ đời nọ đến đời kia.” (Lc 1:50)
“Người không đến trong tư cách Đấng Cứu Thế nhân lành, nhưng trong tư cách một Thẩm Phán chí công.” (NK 635).
ÌÌI. Thánh Vịnh ghi
“Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa đến muôn đời."(TV 1:50).
iv. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô
“Không có gì con người cần thiết hơn là Lòng Thương Xót Chúa.” (Đền thánh Thương Xót, Balan, 6-7-1997).
Sưu tầm
|