THẬP GIÁ NỞ HOA
Thập Giá là nhục hình Chỉ dành cho tử tội Là công dân Do Thái Dân La Mã miễn trừ
Thập Giá thật gớm ghê Khủng khiếp và đáng sợ Ai bị treo Thập Giá Đáng nguyền rủa, khinh chê
Vậy mà Thầy Giêsu Là Thiên Chúa vô tội Bị người đời từ chối Quyền làm một con người
Bị hành hạ tơi bời Bị đóng đinh đến chết Tim bị giáo xuyên suốt Ôi, nhục nhã ê chề!
Nhưng Thập Giá nở hoa Thế cờ chợt đổi ngược Kìa Con Người thua cuộc Lại chiến thắng hiển vinh
Đức Kitô phục sinh Cho con niềm hy vọng Chịu khổ trong đời sống Để cùng Ngài phục sinh
KHA ĐÔNG ANH Thứ Bảy Tuần Thánh – 2016
|