Quỷ nhập, quỷ ám
1/ Nhiều người
ở tỉnh Bến Tre đã biết câu
chuyện này:
Một linh mục kể: “Bàn quỳ
trong nhà thờ nó thấp, theo lẽ
tự nhiên thì không ai có thể chui qua được; thế mà khi bị quỷ nhập thì cô ấy cứ trôi
dưới các bàn quỳ”; “Người bị quỷ
nhập dính trên trần nhà; khi nhân danh Chúa trục xuất quỷ, thì cô ấy
rơi xuống mà không bị gẫy tay chân.”
Người Mẹ của nạn nhân kể:
- “Ở vùng quê, chúng tôi dùng nồi đất để nấu
bánh chưng. Chúng tôi nấu một nồi bánh chưng to mà nó ăn hết cả nồi; không phải ăn bánh chưng trong
nồi, mà nó ăn hết cái nồi bằng đất để nấu bánh, chỉ chừa lại
vành miệng của cái nồi.”
“Nó
là đứa con gái mảnh khảnh mà vác một bao gạo lớn trên vai, bơi qua
một con sông rất dài và rộng mà bao gạo không bị ướt.”
“Chúng tôi dùng cái đom đặt dưới lòng sông để băt
cá. Không biết nó đã chui vào cái đom và ngồi trong đó từ bao giờ. Khi chồng tôi kéo cái đom lên thì thấy
nó đã ngồi trong đó mà không
chết.”
“Đêm khuya nó trốn ra nghiã địa, cỏ cao đến đầu
gối, ngủ ở đó. Kim Chi là giáo lý viên phải ra tận nghiã trang để
kéo nó về nhà.”
Một Linh mục khác hỏi Kim Chi: “Con ra nghiã trang đêm khuya chỉ có một mình mà con không sợ
à?”
Kim Chi: “Ma quỷ
thì có gì mà sợ, mình có Chúa mà;
chỉ có trộm cướp mới sợ vì nó có thể giết mình.”
Kim Chi nói tiếp: “Quỷ nhập thì không sợ; quỷ ám mới sợ.
Quỷ nhập thì mình biết, vì nó làm những việc dị thường, có thể nhờ Linh mục trục xuất
nó. Người bị quỷ ám và người
xung quanh cũng rất khó biết biết. Người bị quỷ ám bề ngoài không
có gì khác với người thường, nhưng trong lòng thì nuôi thù hận, không
muốn tha thứ, không muốn
ăn năn trở về với Chúa ...”
Câu chuyện của cô H bị quỷ nhập đến tai công an. Công an cộng
sản bắt cô H vào đồn bót. Một công
an chuyên ngề tra tấn người bằng cách gí điện. Hắn đã gí điện vào người cô H, nhưng chính hắn bị điện giựt văng ra xa, mặt
mày tái mét. Cô H thì ngồi cười ha ha ha...
2/ Thiên Chúa dựng
nên loài người có hồn và xác. Linh hồn thì bất tử và vô hình trước
con mắt của chúng ta. Mắt chúng ta chỉ nhìn thấy cảnh vật xung quanh,
khi có ánh sáng vật lý trợ giúp.
Về phần linh hồn, chúng ta cần đến Chúa Giêsu, Ngài là ánh
sáng siêu nhiên, ánh sáng dẫn chúng ta đến cõi hạnh phúc đời đời.
Những ai chối bỏ Chúa Giêsu là chối bỏ ánh sáng
siêu nhiên dẫn lối, là sa vào cạm bẫy của quỷ Satan. Satan và lũ quỷ
thuộc hạ của nó, cũng vô hình đối với con mắt của chúng ta, nhưng
chúng thật sự hiện hữu. Satan không ngừng giăng bẫy để kéo loài
người vào hỏa ngục với chúng. Cạm bẫy của Satan thì thiên hình vạn
trạng, nhưng tụ chung là dẫn loài người đến ý muốn chối bỏ Đấng
Tạo Hóa, chối bỏ Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế duy nhất
của nhân loại, và lừa
gạt loài người chấp nhận những triết lý vô thần, những lạc giáo,
tà giáo ....
Thánh
Kinh: “Ngoài Thánh Danh Giêsu Kitô,
không có danh nào được ban cho loài người, để loài người nhờ vào đó
mà được cứu.”
3/ Anna là một phụ
nữ Công giáo trẻ, đẹp, đầy sức khoẻ. Anna tưởng rằng còn lâu mới chết; cô đã sống xa
Chúa, sống theo sở thích riêng.
Người bạn khuyên cô trở về với Chúa, thì cô giả
điếc làm ngơ. Anna chết thình lình
vì đụng xe, linh hồn bị vào hỏa ngục. Anna bị buộc phải viết “Lá
thư từ hỏa ngục”. Mời bạn nge lá thư này:
NguyễnHyVọng
|