MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Âm Thầm
Thứ Ba, Ngày 8 tháng 3-2016

ÂM THẦM

Con chồn còn có hang
Con chim cũng có tổ
Mà sao không có chỗ
Cho Giêsu tựa đầu?
            Chúa mà còn như vậy
            Huống chi là đời con
            Nhưng sao con ngần ngại
            Những lúc sống cơ hàn
Dẫu biết ai cũng chết
Người giàu và kẻ nghèo
Buông xuôi hai tay trắng
Chẳng có gì đem theo!
            Chúa ơi, xin nâng đỡ
            Chuyến đời con âm thầm
            Thuyền con nhiều sóng gió
            Biết về đâu kiếp buồn?
Lòng con tĩnh mà động
Những cung trầm xuyến xao
Xuôi ngược đường năm tháng
Nghiêng bóng dáng liêu xiêu

Xin cho con gặp Chúa
Đậu bến Tình Yêu Ngài
Đá-cuội-con mòn mỏi
Chờ một giấc ngủ say…

TRẦM THIÊN THU

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Vài Phút Suy Tư Về Cố Linh Mục Matthuê Vũ Khởi Phụng (3/11/2016)
Mùa Hè Thương Xót (3/10/2016)
Yếu Đuối (3/10/2016)
Bổn Phận Làm Con (3/9/2016)
Băn Khoăn (3/9/2016)
Tin/Bài khác
Nhận Xét Tổng Quát Về Thánh Giuse Trong Kinh Thánh (3/7/2016)
Ai Đang Vất Vả Mang Gánh Nặng Nề, Hãy Đến Cùng Thầy! (3/7/2016)
Làm Chồng Và Làm Cha (3/7/2016)
Giá Trị Của Những Người Mẹ (3/6/2016)
Chuyến Khổ (3/6/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768