CN 3363: THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU CỦA MẸ GUADALUPE, MEXICO
Nguồn: The Wonder of Guadalupe
Các thông điệp này được Đức Mẹ Guadalupe ban qua thánh Juan Diego vào ngày 9 tháng 12 năm 1531 và ngày 12 tháng 12 năm 1531:
“Con hãy biết chắc rằng Mẹ là Đức Nữ Đồng Trinh Maria vẹn tuyền và vĩnh viễn. Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa thật…Tại đây, Mẹ sẽ chỉ cho các con thấy tất cả tình yêu, lòng trắc ẩn, sự cứu giúp và che chở của Mẹ đối với tất cả các con.
"Mẹ là Mẹ thương xót, Mẹ của những ai yêu Mẹ, của những ai khóc với Mẹ, của những ai có lòng trông cậy nơi Mẹ. Tại đây, Mẹ sẽ lắng nghe tiếng khóc và nỗi thống khổ, các nhu cầu và mọi nỗi khó khăn của các con…
"Con hãy lắng nghe và để lời Mẹ nói thẩm thấu trong trái tim con. Đừng lo lắng và buồn phiền. Đừng sợ những cơn bịnh, đừng lo âu, đừng sợ sự đau đớn. Mẹ đây chẳng phải là Mẹ của con sao? Con chẳng phải đang ở dưới bóng mát của Mẹ và trong sự che chở của Mẹ sao? Mẹ chẳng phải là nguồn sống của con sao? Con chẳng ở trong áo choàng của Mẹ sao? Con chẳng phải ở trong vòng tay của Mẹ sao? Vậy thì con còn cần gì nữa?”
Đức Mẹ Chúa Trời phán:
“ Hỡi con, con hãy biết Mẹ là Đức Nữ Đồng Trinh Maria Tuyệt Mỹ và Hằng Cứu Giúp, Mẹ của Thiên Chúa thật. Tại đây, Mẹ sẽ chứng tỏ và ban tặng trọn vẹn tình yêu của Mẹ, lòng trắc ẩn, sự cứu giúp và bảo vệ của Mẹ đến cho mọi người. Mẹ là Mẹ của lòng thương xót, Mẹ của những ai yêu mến Mẹ, Mẹ của những ai khóc với Mẹ, và của những ai tin tưởng nơi Mẹ.
"Nơi đây, Mẹ sẽ nghe tiếng khóc và nỗi đau đớn của các con, những nhu cầu và sự bất hạnh của các con. Các con hãy lắng nghe và để cho lời Mẹ thấu đến trái tim các con. Xin các con đừng lo buồn và ưu phiền nặng trĩu tâm hồn. Đừng lo sợ bình hoạn, đừng lo âu hay đau đớn.
"Mẹ đây có phải là Mẹ của các con không? Các con không ở dưới bóng mát và sự che chở của Mẹ sao? Mẹ không phải là suối nguồn sống của các con sao? Các con không ở trong áo choàng vẹn sạch của Mẹ sao? Các con không ở trong cánh tay ôm ấp của Mẹ à? Vậy các con còn cần diều gì nữa?”
-Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của mỗi một người chúng con, nghe lời Mẹ dạy, chúng con được an ủi và thêm lòng trông cậy. Chúng con xin thánh hiến gia tộc, gia đình, bản thân, các mục vụ tông đồ của chúng con và toàn thế giới cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Xin Mẹ che chở và cầu bầu cho chúng con khi này và trong giờ lâm tử của gia đình chúng con. Amen.
Xin Mẹ thương xót và chúc phúc lành cho tất cả những ai đang đọc thông điệp này của Mẹ. Amen.
Kim Hà 31/1/2016
|