CN 3362: HÀNH TRÌNH ƠN GỌI CỦA CON
Cảm nghiệm của hai nữ tu:
1. Qua cuộc tĩnh tâm mà con quyết định đi tu
"Con luôn cảm thấy mình không được yêu thương, không được ai chú ý; vì thế con cảm thấy cuộc đời thê lương và buồn thảm. Dường như có một cái gì trống vắng trong tâm hồn con. Con cứ hỏi Chúa:
“Lạy Chúa, xin hướng dẫn con và dạy bảo con để con biết làm gì cho cuộc đời con có ý nghĩa hơn.”
Cuối cùng, trong lúc con không ngờ nhất thì có một cuộc tĩnh tâm của Dòng Mến Thánh Giá được mở ra. Con quyết định ghi danh đi tham dự cuộc tĩnh tâm ấy.
Khi tham dự và học biết về Dòng Mến Thánh Giá, con cảm thấy cuộc sống cộng đoàn của các nữ tu thật là vui vẻ và bình an. Con thấy các sơ cùng chơi bóng rổ và bóng chuyền. Họ có cuộc đời bình dị và đơn giản. Họ yêu mến thánh giá Chúa. Con cảm thấy cuộc sống ấy có ý nghĩa và vui tươi hơn cuộc sống thường nhật của con trong môi trường gia đình.
Thế rồi con quyết định đi tu. Cho đến nay con chưa hối tiếc về việc chọn lựa của mình. Xin quý vị cầu nguyện cho ơn gọi của chúng con.”
2. Con được ơn gọi là do mẹ con sống đạo cách gương mẫu
"Con sinh ra trong một gia đình có 12 người con. Mẹ con dù bận rộn nhưng ngày nào bà cũng cho con vào chiếc xe đẩy của baby và bà đi bộ đến nhà thờ. Ngay từ lúc 2, 3 tuổi, con đã cảm thấy rất gần Chúa và yêu mến Chúa và Đức Mẹ Maria vì ngày nào con cũng được vào nhà thờ.
Khi lớn lên, con vẫn được mẹ con dắt đi lễ. Mẹ con luôn đọc Chuỗi Kinh Mân Côi. Những khi có chuyện khó khăn và thử thách thì mẹ con luôn cầm tràng hạt và cầu nguyện không ngừng.
Khi có người hỏi con lớn lên thì con sẽ làm gì? Con trả lời không do dự:
“Lớn lên, con sẽ lập gia đình và có 12 người con, 6 trai, 6 gái như mẹ con.”
Ai nghe nói cũng cười ồ và con cũng cảm thấy cuộc đời mình rồi ra sẽ giống như mẹ mình.
Thế rồi khi có cuộc tĩnh tâm tìm ơn gọi của quý nữ tu Dòng Thánh Tâm, con liền hăng hái ghi danh tham dự vì con đã quen với nhà thờ và việc cầu nguyện hàng ngày.
Chúa đã chọn con và cha mẹ con cũng hân hoan chấp nhận cho con đi tu. Con đã tuyên hứa hai lần rồi. Xin quý vị thương cầu nguyện cho con được bền đỗ trong ơn gọi.”
Kim Hà 24/1/2016
|