CN 3361: GƯƠNG SÁNG, TĨNH TÂM VÀ TÌNH YÊU CẦN THIẾT CHO ƠN GỌI
Tối 23/1/2016 tại giáo xứ Thánh Linh, Foutain Valley, California có một buổi gây quỹ cho Ơn Thiên Triệu. Có 2 chủng sinh của ơn gọi linh mục và 3 nữ tu chia sẻ trước cử tọa.
Đa số các chủng sinh nói rằng họ được ơn gọi là do được nhìn thấy gương sáng của cha mẹ họ, hoặc qua cuộc tĩnh tâm, hoặc họ cảm nhận cuộc đời họ có những khúc mắc tâm lý mà chỉ có Chúa mới làm cho cuộc đời họ được no thỏa.
1. Gương sáng của cha mẹ
“Con thấy ba con đi lễ hàng ngày lúc 6:30 giờ sáng trước khi ba con đi làm. Vào buổi chiều, sau khi đi ba con làm về thì con lại thấy ba con đi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể một cách kính cẩn và thinh lặng.
Hình ảnh cung kính của ba con trước Bí Tích Thánh Thể đã in đậm vào tâm khảm của con. Đến lúc lớn hơn, con cũng bắt đầu đi tham dự Thánh Lễ hàng ngày lúc 6:30 giờ sáng. Rồi con làm chú giúp Lễ; con gia nhập đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, rồi con cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn và dạy bảo con.
Con cảm thấy cuộc sống mình cần sự thinh lặng để đối thoại với Chúa và lắng nghe tiếng nói của Ngài. Con cảm thấy được sống gần Chúa trong ơn gọi linh mục là một điều đáng quý. Con cảm tạ Chúa đã gọi con và cám ơn ba mẹ con đã tạo mọi điều kiện tốt cho con được vào Đại Chủng Viện. Con cám ơn quý vị đã thương yểm trợ cho ơn gọi của chúng con. Xin Chúa Giêsu chúc phúc lành cho quý vị.”
2. Có vị linh mục hết lòng dẫn dắt
“Con mới đến Mỹ trên 10 năm nay. Con đã cố gắng học được 3 năm đại học nhưng lòng con luôn không được bình an vì những tiếng ồn ào huyên náo của thế giới chung quanh con. Con tự hỏi không biết có phải là Chúa muốn gọi con đi tu không? Thế là con suy nghĩ và xin tham dự một cuộc tĩnh tâm để tìm hiểu ơn gọi của mình.
Con thấy cuộc sống ngoài đời đầy là sự bon chen và ồn ào, náo nhiệt. Người ta ganh đua, ganh ghét nahu. người ta ưa chuộng sự giả trá. Họ khen ngợi nhau bằng lời giả dối, rồi sẵn sàng đâm sau lưng nhau.
Con được sống thinh lặng với Chúa trong ba ngày tĩnh tâm. Con thấy cảnh đẹp yên tĩnh của thiên nhiên nơi tu viện ấy làm cho con cảm thấy đây mới thật là nơi sống của mình. Con thấy niềm vui trong an bình và ánh sánh huyền diệu của cuộc sống dâng hiến làm cho tim con xúc động.
Điều đặc biệt là con được gặp gỡ một vị linh mục tuyệt vời. Ngài luôn chăm chú nghe con chia sẻ nỗi lòng. Ngài tỏ ra dịu dàng và thông cảm khi con nói về những khó khăn và thử thách của cuộc sống con. Ngài luôn tìm những lời động viên tích cực để khuyến khích con hãy tìm Chúa trong ơn gọi linh mục. Ngài quả thật là một tấm gương sáng “role model” cho con. Con tạ ơn Chúa đã dùng ngài để chăm sóc con.
Trước đây, con có một người bạn xung phong đi vào Hải Quân để bảo vệ tổ quốc. Khi các bạn tò mò hỏi:
“Tại sao bạn vào Hải Quân?”
Anh ta trả lời rằng:
“Bảo vệ Quốc Gia của mình là một vinh dự của người công dân. Nếu tôi không xung phong thì ai sẽ bảo vệ Quốc Gia mình?”
Con nghĩ anh ấy đã nêu gương tổt cho con, và con tự hỏi lòng mình:
“Phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Dân Chúa là một vinh dự lớn lao, nếu tôi không làm thì ai sẽ làm điều ấy?”
Con xin quý vị cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu và cho chủng sinh chúng con vì chúng con rất cần sự nâng đỡ cầu nguyện của quý vị.”
Thật là những bài học tuyệt vời cho tất cả mọi người. Ta ơn Chúa và xin Chúa chúc phúc cho các chủng sinh đã quảng đại dâng hiến cuộc đời thanh xuân va các nhu cầu tình cảm và sinh lý cho Chúa! Amen.
Kim Hà 24/1/2016
|