MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3360: Đến Muôn Đời Con Ngợi Khen Chúa!
Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 1-2016

CN 3360: ĐẾN MUÔN ĐỜI CON NGỢI KHEN CHÚA!

Cảm nghiệm của một người mẹ ngày 24/1/2016:

“Tôi có nhiều con nhưng hai người con trai của tôi gặp nhiều gian nan và đau khổ trong cuộc sống: từ công việc làm cho đến đời sống hôn nhân.

Là một người mẹ, tôi hoàn toàn bất lực vì nói ra họ cũng không nghe lời khuyên. Họ sống như những kẻ vô thần, bỏ rơi Chúa, có lối sống ích kỷ, chỉ biết cái tôi, hưởng thụ lạc thú và đòi hỏi người khác phục vụ cho các nhu cầu vật chất của mình.

Họ không bao giờ hỏi han hoặc thăm viếng cha mẹ. Hễ liên lạc là xin tiền, nhờ vả hay làm phiền cha mẹ và gia đình. Vì thế trong gia đình luôn có sự bất hòa và chia rẽ. Họ không tham dự Thánh Lễ và không xưng tội. Vì thế:

“Ma đưa lối, quỷ dẫn đường,
Cứ tìm những nẻo đoạn trường mà đi.”
(Nguyễn Du)

Vợ chồng tôi cầu nguyện liên lỉ cho các con, nhất là cho hai người con trai. Những nỗi đau khổ, buồn phiền làm cho vợ chồng tôi bị bịnh tật cả về thể lý lẫn tinh thần.

Chúng tôi đâm ra mất ngủ vì không ngủ được. Đêm nào tôi cũng mất ngủ mà phải dùng thuốc ngủ. Nằm không yên, tôi phải ngồi dậy, đọc kinh và cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót và Chuỗi Kinh Mân Côi cho các con mình.

Con trai lớn của tôi có bao nhiêu tiền thì đem về Việt Nam làm ăn và sống một cách thoải mái. Chỉ sau 4 năm, cháu mất tất cả số tiền, khánh tận gia tài mà phải cầu cứu cha mẹ giúp cho tiền tiêu vặt và tiền vé máy bay để trở về lại Mỹ.

Tôi thương xót cháu nên phải nhờ các nữ tu quen ở Việt Nam ứng tiền và mua vé cho cháu về lại Mỹ.

Thân bại, danh liệt, nay cháu đã lớn tuổi mà trở về ăn bám cha mẹ. Thật đúng như lời ông bà xưa nói:

“Giấc Nam Kha khéo bất bình,
Bừng con mắt dậy, thấy mình tay không!”

Mỗi ngày tôi cứ năn nỉ xin Chúa Thánh Thần tác động và dạy dỗ cháu qua miệng lưỡi của tôi. Cháu đã 45 tuổi mà chưa có gia đình. Tôi bảo cháu hãy thành khẩn đầu phục (surrender) theo Thánh Ý Chúa, đi xưng tội, dự Thánh Lễ và đi hành hương xin ơn Toàn Xá. Cần nhất phải từ bỏ tội kiêu ngạo, dâm ô, gian dối và thờ quấy, tướng số, tử vi…

Sáng sớm hôm nay khi tôi đang ngủ thì bỗng dưng ánh trăng từ trời chiếu qua cửa sổ mà rọi thẳng vào mặt tôi dù là có màn cửa, vì ánh trăng quá sáng ngời nên làm tôi bừng tỉnh. Tôi đoán là Đức Mẹ Maria đang rọi sáng cho gia đình tôi, chắc chắn hôm nay sẽ có những tin vui mà Mẹ ban cho vì Mẹ luôn là một mặt trăng dịu hiền bên cạnh Mặt Trời Công Chính là Chúa Giêsu, Con Mẹ.

Vì thế, tôi mời cháu đi dự lễ, cháu vui vẻ nhận lời. Khi xong lễ, tôi bèn năn nỉ một vị linh mục để xin ngài giải tội cho cháu. Vị linh mục dù bận nhưng cũng sẵn lòng giải tội.

Sau khi xưng tội, tình cờ cháu lại được gặp một vị linh mục Thánh Linh quen vừa tới nhà thờ để làm lễ. Tôi xin ngài chúc lành cho cháu. Sau đó, người bạn trong nhóm cầu nguyện của tôi đề nghị cho cháu đi hành hương với nhóm và gia đình.

Trên đường đi hành hương xin ơn Toàn Xá, cháu kể rằng khi còn ở VN, một hôm có một người say rượu tông vào xe Honda của cháu. Khi xe của họ gẫy làm đôi nhưng xe của cháu và người bạn đi chung không bị gì mà cả, mà cả hai người cũng không mang thương tích gì. Con cảm tạ Lòng Chúa Thương Xót chúng con!

Chúa thật tốt lành! Chúa thật vĩ đại! Xin Chúa tha thứ tội lỗi của chúng con. Xin Chúa làm chủ cuộc đời của chúng con và hướng dẫn chúng con trong đường lối tốt lành của Chúa.

Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!”

Kim Hà
24/1/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3365: Cảm Tạ Mẹ Guadalupe (3) (2/4/2016)
Lòng Chúa Tín Trung Là Khiên Che Thuẫn Đỡ! (2/1/2016)
Hãy Lo Tìm Nước Thiên Chúa, Còn Các Thứ Kia, Ngài Sẽ Thêm Cho! (2/1/2016)
Cn 3363: Thông Điệp Tình Yêu Của Mẹ Guadalupe, Mexico (1) (1/31/2016)
Chúa Chữa Lành Khi Tôi Bị Tai Nạn Ô Tô (1/30/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3362: Hành Trình Ơn Gọi Của Con (1/24/2016)
Cn 3361: Gương Sáng, Tĩnh Tâm Và Tình Yêu Cần Thiết Cho Ơn Gọi (1/24/2016)
Thiên Chúa Sáng Tạo Con Người Có Nam Có Nữ! (1/24/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3359: Hiện Tượng Chẩy Dầu Thơm (1/23/2016)
Ơn Lạ Của Đức Mẹ (1/23/2016)
Cn 3358: Đức Mẹ Thăm Vùng Surrey, Canada? (1/23/2016)
Lời Chứng: Qua Mẹ Maria, Lòng Thương Xót Của Chúa Tuôn Đổ (1/23/2016)
Cn 3357: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978) # 6 (1/22/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768