MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3357: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978) # 6
Thứ Sáu, Ngày 22 tháng 1-2016

CN 3357: NHÀ THẦN BÍ Catherine Passananti (1894-1978)#6

Nguồn: mysticsofthechurch.com

MỤC VỤ CHĂM SÓC TRẺ BỊ BỎ RƠI

Chúa Giêsu muốn bà phải chăm sóc các trẻ thơ bị bỏ rơi. Năm 1949, Chúa Giêsu bảo bà:

“Con sẽ gặp gỡ các trẻ thơ ở cuối đường.”

Cùng với người bạn đồng hành là bà Margaret Laracy, bà Catherine đã thành lập một nhà trẻ tên là St. Vincent de Paul Home để chăm nuôi những trẻ nhỏ ở lang thang cuối đường.

Hai năm sau đó, bà  Catherine và nhóm của bà đến sinh hoạt mỗi ngày Chúa Nhật với các vị nữ tu và các trẻ thơ ở ngôi nhà này. (Trích the Divine Light, trang 199-200)

Chúa Giêsu gửi bà đi truyền giáo trên khắp quốc gia và đến cả những nước Peru và Venezuela. Bà viết về những sinh hoạt sau:

“Đôi khi, con không thể hiểu. Đặc biệt có khi Chúa gửi con đi truyền giáo cho Chúa và đến những quốc gia xa lạ, những nơi xa lạ mà tên cũng lạ nữa. Dĩ nhiên, chúng con có thể tìm được nơi ấy nhưng con muốn cám ơn Chúa nhiều lần vì đã cho phép chúng con trở về nhà bình an và không bị thương tích. Con biết Chúa luôn bảo vệ chúng con dù cho mọi sự có khó khăn cách mấy đi nữa.” (Trích Moments Divine, trang 39)

Năm 1969 bà gặp Mẹ Bề Trên Olivia, Dòng Nữ Tử Giáo Hội tại tu viện của bà ở Roma. Đây là một tu viện mà vào ngày 8/12/1971, bà Catherine và những người bạn của bà đã tuyên hứa thánh hiến với Dòng Nữ Tử Giáo Hội của Bí Tích Thánh Thể.

Họ tuyên thệ với linh mục Đức Ông Joseph Conte. Thế rồi họ ra Công Trường St. Peter để nhận phép lành của Đức Giáo Hoàng Paul VI, ngài chúc mừng và chúc phúc cho họ là “7 Nữ Tử Giáo Hội của Bí Tích Thánh Thể  đến từ Boston.” (Trích A Mystic of Boston, trang 654)

Khi bà được 75 tuổi, bà và người chị tên Josephine cùng đi vào một viện dưỡng lão ở vùng North End như Chúa Giêsu đã dậy. Căn nhà của gia đình được bán đi.

Năm 1972, linh mục Remingo, cha chính xứ của giáo xứ Sacred Heart Parish ở vùng North End mời bà hướng dẫn giờ thánh vào những ngày thứ sáu đầu tháng. Lúc đầu bà ngại ngùng nhưng Chúa Giêsu cho phép bà làm điều ấy cho đến khi bà chết vào năm 1978.

Đức Ông Donato Conte, tác giả 4 tác phẩm viết về thị nhân Catherine Passananti

Sứ mệnh truyền giáo tiếp tục: Đức Ông Donato Conte

Những chi tiết và tin tức viết trong 4 tác phẩm này về bà Catherine đều là do Đức Ông Conte viết. Điều lạ lùng là Đức Ông Donato Conte chưa bao giờ gặp bà Catherine trong cuộc sống.

Năm 1993, ngài đến Bosto để học hỏi về bà Catherine và về những bải viết của bà. Đức Ông Conte sống ở Roma nhưng lại thường đến nghỉ hè tại nhà thờ St. Florence Church tại Wakefield, MA trong nhiều năm.

Năm 1993, một giáo dân tên là Estelle Filadoro đã nói với Đức Ông rằng:

“Cuối cùng con đã gặp được một linh mục có thể hiểu cuộc sống thiêng liêng và sự tin tưởng thiêng liêng. Ngài có thể thưởng thức và tôn kính những sự liên hệ mật thiết giữa Catherine Passananti và Thánh Tâm Chúa Giêsu, với Đức Mẹ Maria và Bí Tích Thánh Thể. Trong cuộc đời, con đã gặp nhiều vị linh mục nhưng con tìm Thánh Ý Chúa chỉ ở nơi cha, thưa cha Donato Conte. Con cứ chở đợi trong một thời gian dài và con chờ đợi trong thời gian của Chúa và trong Thánh Ý Chúa.”

Đức Ông Conte trả lời:

“Estelle, xin hiểu rằng tôi không nói tiếng Anh; tôi cũng không nói tiếng Anh giỏi.”

Bà Estelle đáp:

“Chúa sẽ giúp đỡ cha, xin cha đừng sợ, Hỡi vị vô địch của Chúa và bà Catherine of the Blessed Sacrament sẽ ở  với cha.” (Trích In the Divine Light, trang 14)

Vào muà hè năm 1994, bà Grace Gallo, người chị em họ của bà Catherine đưa cho cha một cuốn nhật ký riêng tư của bà Catherine Passananti. Đức Ông Conte diễn tả phản ứng của ngài:

“Khi đọc nhật ký này, tôi rất ngạc nhiên. Thật là khó tìm một người không có trình độ trung học mà có thể viết một cách sâu xa và dạy về thần học tâm linh giỏi hơn một thần học gia. Bà ấy dạy về thần học tâm linh chân chính và cảm nghiệm thiêng liêng. 

Trong khi đọc những lời ghi chép của bà tôi ngạc nhiên tìm thấy một người rất gần gũi Chúa, một người được Chúa Thánh Thần linh hứng và tác động.

Tôi ngạc nhiên vì cũng cảm thấy tình cảm tương tự và cảm tưởng giống như thế khi tôi đứng trước Chúa Giêsu Kitô, trong Giờ Thánh trước Nhà Tạm. Cuối cùng, tôi ngạc nhiên khi nhận thấy bà Catherine Passananti có trình độ hiểu biết thần học giống như tôi.” ( Trích In the Divine Light, trang 15)

Ngày 1 tháng 9 năm 1995, trên chuyến bay Alitalia trở về Roma, cha Conte có một cảm nghiệm thần thiêng. Cha kể:

"Một tiếng nói đến từ trên cao nói với tôi và lập đi, lập lại nhiều lần:

‘Donato, xin hãy nói về Catherine Passananti; hãy nói, nói và nói; hãy viết một cuốn sách về con người và cuộc sống thiêng liêng.” (Trích In the Divine Light, trang 15)

Có thêm sự xác nhận về sứ mệnh đặc biệt của cha với bà Catherine là vào một đêm kia, cha có một giấc mơ như sau:

"Một người phụ nữ không cao, mặc áo đầm đen, bà nói với cha Donato rằng:

“Xin cha viết về cuộc đời con, tên của cha, cuộc sống thiêng liêng của cha luôn hiện diện trong những người bạn tinh thần của con. (Cha Donato). Xin đọc những lời viết của con và cha sẽ hiểu.”

Cũng trong đêm ấy có một phụ nữ khác tên là Dolores gọi cha lúc 11:00 giờ đêm. Cú gọi đã đánh thức cha dậy. Bà này bắt đầu nói chuyện với cha về bà Catherine Passananti. (Trích In the Divine Light, trang 16-17).

Đức Ông Conte đã theo sự linh hứng của Chúa Thánh Thần mà viết ra và xuất bản 4 cuốn sách về bà Catherine. Ngài tin chắc về sự thánh thiện của bà cũng như tầm quan trọng của các thông điệp mà bà nhận được từ Thiên Đàng là dành cho thời đại của chúng ta. Và ngài đã viết như sau:

“Catherine, nhà thần bí của một thành phố Boston đẹp đẽ của nước Mỹ, đã có một sự kết hợp mật thiết và sâu đậm với Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể và với Đức Mẹ Maria có tước hiệu Cửa Nhà Tạm trên trái đất…

"Tôi tin nơi bà, một tạo vật khiêm nhường của Thiên Chúa. Tôi tin với trọn trái tim, sức mạnh và cuộc đời tôi. Tôi mong rằng những linh hồn khác cũng mở rộng cho cuộc hành trình đức tin và tình yêu lạ thường được thực hiện bới một người Mỹ gốc Ý, bà Catherine Passananti.”  (Trích A Mystic of Boston, trang 1064)

Sau đây là 4 tác phẩm về bà Catherine Passananti do Đức Ông Donato Conte viết:

1. In the Divine Light, Vatican City: Vatican Press, 1997.
2. A Dove of God, Vatican City: Vatican Press, 1998.
3. Moments Divine: Catherine Passananti, Vatican City: Vatican Press, 2000.
4. A Mystic of Boston, Vatican City: Vatican Press, 2006.

(Hết)

Kim Hà
22/1/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thiên Chúa Sáng Tạo Con Người Có Nam Có Nữ! (1/24/2016)
Cn 3359: Hiện Tượng Chẩy Dầu Thơm (1/23/2016)
Ơn Lạ Của Đức Mẹ (1/23/2016)
Cn 3358: Đức Mẹ Thăm Vùng Surrey, Canada? (1/23/2016)
Lời Chứng: Qua Mẹ Maria, Lòng Thương Xót Của Chúa Tuôn Đổ (1/23/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3356: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978) #5 (1/21/2016)
Cn 3355: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)# 4 (1/21/2016)
Cn 3354: Sự Tử Tế Là Tình Yêu Của Chúa (1/21/2016)
Cn 3353: Lời Cầu Nguyện Toả Ánh Sáng (1/21/2016)
Cn 3352: Thờ Satan Rồi Giết Bạn (1/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768