MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3356: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978) #5
Thứ Năm, Ngày 21 tháng 1-2016

CN 3356: NHÀ THẦN BÍ Catherine Passananti (1894-1978) #5

Nguồn: mysticsofthechurch.com

Các thông điệp và lời tiên tri

Rồi các bạn và thân nhân biết bà Catherine nhận được các thông điệp của Chúa.Từ đó, họ thường đem các vấn đề nan giải của họ đến với bà và xin lời khuyên nhủ. Bà Catherine lại đem những vấn đề và câu hỏi đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể để xin ý kiến của Chúa Giêsu.

Chúa đã ban các thông điệp cho những người nhờ bà hỏi. Và đó là những an ủi lớn lao cho những ai tiếp xúc với bà và được Chúa khuyên răn.

Bà Geraldine Piva, người bạn của bà Catherine kể:

“Có một người được Chúa ban cho thông điệp khác những gì mà họ mong mỏi nên họ không tin. Bà Catherine tới thưa với Chúa Giêsu về việc họ không tin. Chúa Giêsu đáp:

“Hỡi Catherine, con của Ta, bởi vì họ không hiểu.”

"Lạy Chúa, có những lúc con cũng không hiểu luôn.”

“Catherine, con có biết là trong vài trường hợp Ta không muốn con hiểu.” (Trích In the Divine Light, trang 195)

... Có một số thông điệp rất lạ, chẳng hạn khi nói về các tôn giáo khác, Chúa Giêsu bảo bà:

“TA KHÔNG hiện diện bằng Mình Thánh nơi các tôn giáo khác nhưng chỉ bằng tâm linh. Ta hiện hữu trong tất cả các tôn giáo. Nếu họ không thể rước Mình Thánh Ta thì họ nhận ra Ta bằng tâm linh. Hỡi con, đừng bận tâm vì có nhiều điều không đúng, nhưng sẽ được sửa lại.” (Trích A Mystic of Boston, trang 406)

Nhà văn John Haffert luôn viết về Đức Mẹ Maria. Ông đã gặp bà Catherine và xin bà cầu nguyện cho sự thành công của tác phẩm đầu tay của ông. Khi bà Catherine hỏi Chúa Giêsu liệu cuốn sách ấy có thành công không thì Chúa Giêsu đáp:

“Có. Trong tương lai, sẽ thành công mỹ mãn. Ông ấy sẽ tiếp tục viết nhiều sách. Ta chúc lành cho ông ấy khi ông ấy đi du lịch. Ông ấy rất quý giá trong Thánh Tâm Ta.”  (Trích A Mystic of Boston, trang 492)

Về việc rước lễ bằng tay, Chúa Giêsu nói:

“Ta không hài lòng nhưng việc ấy phải được chấp nhận.”  (Trích A Mystic of Boston, trang 618)

Cuộc đời và sứ mạng của bà Catherine

Sứ mệnh của bà Catherine Passananti là làm theo Thánh Ý Chúa. Bà luôn đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều giờ mỗi ngày. Bà  Catherine học cách nghe tiếng Chúa và thực hành những yêu cầu của Chúa.

Chúa Giêsu dạy cho bà những lời cầu nguyện nào, những hy sinh nào mà bà cần dâng lên; rồi những ý chỉ nào, những thông điệp nào mà bà cần rao truyền và những nơi nào bà cần đến. Chúa Giêsu chọn người bạn đồng hành và cha linh hướng cho bà.

Do đó, khi chúng ta nhìn và cuộc đời bà thì có thể thấy sứ mệnh Chúa ban cho bà, chứ không phải bà tự ý làm. Bà chỉ là một tôi tớ trung thành của Chúa Giêsu.

Trong cuộc đời bà, bà được Chúa chọn và gửi các linh mục đến hướng dẫn và giúp đỡ bà. Cha linh hướng đầu tiên là cha Joseph Reardon, Dòng Maryknoll. Cha đã linh hướng bà cho đến khi ngài qua đời năm 1959.

Chỉ mấy ngày sau khi chết, cha Joseph hiện ra với bà Catherine và xin bà hãy chuyển các thông điệp và đem niềm an ủi đến gia đình của ngài.

Một linh mục khác hướng dẫn bà Catherine là cha Cantwell, cha Sullivan và cha John Santyr. Năm 1951, Chúa Giêsu dạy bà hãy đem các thông điệp của bà đến với Cha Dougherty, Dòng Chúa  Cứu Thế ở Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vùng Roxbury, vì Chúa chọn ngài để đem các thông điệp ấy đến với Đức Hồng Y Cushing.

Cha Dougherty vặn hỏi tại sao Chúa Giêsu lại chọn cha thì bà Catherine nói rằng vì cha có lòng sùng kính Chúa Thánh Thần. (Trích the Divine Light, trang 198).

Năm 1957 bà Catherine bị ung thư và trải qua 4 cuộc giải phẫu nhưng rồi cuối cùng chính là Chúa Giêsu chữa lành cho bà.

Bà Catherine có một cuộc sống cầu nguyện sâu lắng. Bà cũng thành lập nhiều nhóm cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy bà dâng các ý chỉ mà Chúa muốn trong lúc cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi. Trong Nhật Ký, bà viết xuống những điều mà Chúa Giêsu dạy bà. Đây là một đoạn được viết ngày 14/1/1961:

”Hãy quỳ xuống, làm dấu thánh giá, hãy lập lại lời kinh Ăn Năn Tội. Rồi ngồi xuống và bắt đầu với Kinh Tin Kính, 3 Kinh Lạy Cha để kính Thiên Chúa Ba Ngôi.

1. MẦU NHIỆM NĂM SỰ VUI

-Mầu Nhiệm thứ nhất của Năm Sự Vui để cầu nguyện cho những người bị kết án chết. 
-Mầu Nhiệm thứ hai cầu nguyện cho những người đang hấp hối.
-Mầu Nhiệm thứ ba cầu nguyện cho các linh hồn nghèo khó và đói khát.
-Mầu Nhiệm thứ tư cầu nguyện cho những ai đang phải vác thánh giá.
-Mầu Nhiệm thứ năm cầu nguyện cho các linh hồn khiêm nhường.

2. MẦU NHIỆM NĂM SỰ THƯƠNG

-Mầu Nhiệm thứ nhất cầu nguyện cho những linh hồn đau khổ.
-Mầu Nhiệm thứ hai cầu nguyện cho những ai ở gần hỏa ngục.
-Mầu Nhiệm thứ ba cầu nguyện cho những ai từ chối Chúa Cha và từ chối Ta là Chúa của họ.
-Mầu Nhiệm thứ tư cầu nguyện cho những ai xúc phạm Ta.
-Mầu Nhiệm thứ năm cầu nguyện cho những ai đứng gần Ta nơi cây thánh giá.

3. MẦU NHIỆM NĂM SỰ MỪNG

-Mầu Nhiệm thứ nhất cầu nguyện cho các linh hồn ở Thiên Đàng.
-Mầu Nhiệm thứ hai cầu nguyện để tất cả mọi người vui mừng vào giờ chót.
-Mầu Nhiệm thứ ba, cầu nguyện cho những ai được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và ở gần Thánh Tâm Ta và xin Mẹ Ta giúp đỡ.
-Mầu Nhiệm thứ tư cầu nguyện cho tất cả những ai bối rối và không hiểu. Xin Mẹ Maria, Mẹ của Ta giúp đỡ tất cả mọi người.
-Mầu Nhiệm thứ năm cầu nguyện để các con sẽ vui mừng ở với Đức Mẹ Maria, Mẹ Ta và để Mẹ chiến thắng vào giờ cuối.” (Trích A Mystic of Boston, trang 303-304).

Chúa Giêsu muốn bà Catherine liên lỉ cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi cho ông Martin Luther và tất cả các linh mục đang ở trong bóng tối.

Chúa Giêsu cũng thường nói bà Catherina hãy cầu nguyện chuỗi kinh kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là lời kinh mà Chúa Giêsu dạy cho bà Catherine để bà viết và phổ biến.

“Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin dâng mình con cho Chúa. Con xin hứa là sẽ không xúc phạm đến Chúa, không làm Chúa đau lòng. Ngày hôm nay, con xin dâng lên Chúa mọi việc con làm, cả vật chất lẫn tâm linh. Con phải nhớ rằng sẽ không làm Chúa buồn lòng trong mọi sự.” (Trích A Mystic of Boston, trang 270)

Kim Hà
21/1/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3359: Hiện Tượng Chẩy Dầu Thơm (1/23/2016)
Ơn Lạ Của Đức Mẹ (1/23/2016)
Cn 3358: Đức Mẹ Thăm Vùng Surrey, Canada? (1/23/2016)
Lời Chứng: Qua Mẹ Maria, Lòng Thương Xót Của Chúa Tuôn Đổ (1/23/2016)
Cn 3357: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978) # 6 (1/22/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3355: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)# 4 (1/21/2016)
Cn 3354: Sự Tử Tế Là Tình Yêu Của Chúa (1/21/2016)
Cn 3353: Lời Cầu Nguyện Toả Ánh Sáng (1/21/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3352: Thờ Satan Rồi Giết Bạn (1/20/2016)
Thiên Chúa Sẽ Cứu Thoát Dân Ngài Như Mục Tử Cứu Thoát Đàn Chiên! (1/20/2016)
Cn 3351: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978 )# 3 (1/20/2016)
Mẹ Nguồn Cậy Trông. Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không (1/20/2016)
Đảng Viên Cộng Sản Trở Thành Linh Mục (1/19/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768