MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3355: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)# 4
Thứ Năm, Ngày 21 tháng 1-2016

CN 3355: NHÀ THẦN BÍ Catherine Passananti (1894-1978)# 4

Nguồn: mysticsofthechurch.com

Cảm nghiệm ơn lành và thần bí

Bà Catherine cảm nghiệm nhiều kinh nghiệm thần bí. Trong Nhật Ký, bà được rước lễ một cách kỳ diệu. Ngày 12/5/1956, Chúa Giêsu nói với bà:

“Ta kể con như là một trong các tông đồ của Ta vì con có đức tin. Hãy mở miệng con ra.”

Bà mở miệng và Chúa Giêsu ban cho bà một Mình Thánh Chúa. (Trích A Mystic of Boston, trang 173)

Bà cũng được nhận mão gai Chúa. Trong nhật ký ngày 3/7/1953 bà viết:

“Đức Mẹ Maria hiện ra bên tay trái của tôi với vương miện trên đầu của Mẹ nhưng vương miện có nhiều gai nhọn. Rồi Chúa Giêsu hiện ra trước mặt tôi với mão gai trên đầu Ngài. Ngài lấy mão gai và đặt trên đầu của tôi rồi nói:

“Con hãy làm tuần Cửu Nhật 12 ngày và đọc 12 Kinh Lạy Cha, 12 Kinh Kính Mừng và 12 Kinh Sáng Danh để tượng niệm 12 cái gai nhọn của Ta.”

“Rồi tôi thấy có rất nhiều hoa hồng xuất hiện trên giường của mẹ tôi.” (Trích Mystic of Boston, trang 176)

Vào ngày 8/3/1958, bà có một thị kiến về cuộc kết hợp thiêng liêng với Chúa Giêsu:

“Lúc 3 giờ chiều, tôi đi ngủ vì trong người quá yếu và tôi có một thị kiến. Có một người đứng bên trái của tôi. Ngài lấy tay trái của tôi, nơi tôi đeo nhẫn cưới và nói:

“Ta chúc lành cho con."

Rồi Ngài đặt tay phải của ngài trên ngón tay của tôi và chỉ vào cái nhẫn của tôi và nói:

"Với chiếc nhẫn này. Ta kết hôn với con.” (Trích A Mystic of Boston, trang 223)

Bà Catherine được nhiều vị thánh đến thăm, chẳng hạn như Thánh Gerardo và Thánh Cả Giuse. Bà cũng được Đức Giáo Hoàng Pio XI thăm viếng. Ngay 4/1/1949, Chúa Giêsu nói với bà Catherine:

“Xác Đức Giáo Hoàng Pio XI sẽ được khai quật, chúc phúc và được chọn là một trong các thánh.” (Trích Mystic of Boston, trang 83)

Một ngày khác, bà Catherine hỏi Chúa Giêsu về các Thiên Thần và các thánh hộ mệnh của bà là ai thì Chúa Giêsu trả lời:

“Thánh Micae, Thánh Mary-chị họ của Đức Mẹ Maria, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và mẹ của con là bà Federica.” (Trích Mystic of Boston, trang 375)

Như các linh hồn nạn nhân khác, bà Catherine có thể giúp đỡ các linh hồn hấp hối một cách thiêng liêng. Bà kể cảm nghiệm vào ngày 13/1/1957 như sau:

“Chiều Chúa Nhật tôi đi nằm vì cảm thấy mình bị bịnh. Trong một thị kiến, tôi được mang đi xuống, đi xuống. Tôi có cảm giác cái đầu của mình như muốn nổ tung ra. Các mạch máu của mình như muốn đứt ra. Tôi đau đớn quằn quại. Rồi có một tiếng nói:

“Linh hồn đang lìa xác, linh hồn đang lìa xác.”

Tôi bèn hỏi:

“Có phải là một linh hồn phụ nữ không? Có phải là người quen của tôi không? Tôi biết mình không thể chịu sự đau đớn khủng khiếp ấy nếu tôi không biết người hấp hối đó.”

Tiếng nói trả lời: "Ông ấy vừa mới chết.”

“Tôi vào nhà, đôi mắt mở thật lớn nhưng không thể nhìn được gì cả. Rồi thân xác tôi bị hành hạ. Các cơ quan trong thân thể tôi rất yếu nhược. Trái tim tôi yếu dần. Tôi không thể khóc được. Rồi trái tim cảm thấy vui mừng và tôi khóc lóc mãi. Tôi không hiểu là vì mình cảm thấy buồn tiếc cho mình hay sao? Tôi hy vọng không phải như thế.” (Trích A Mystic of Boston, trang 194) (Có thể linh hồn ấy là chồng cũ của bà Catherine chăng?)

Bà Catherine cũng cảm nghiệm về cái chết của bà trong một thị kiến khi bà đang ở vùng Bronx vào ngày 16/6/1963. Bà kể:

“Tôi rất bối rồi, tôi thấy mình gần chết. Tôi sợ hãi và bắt đầu gọi: “Mẹ ơi, Mẹ ơi.” nhưng tôi biết rằng mẹ tôi không thể giúp đỡ tôi. Tôi thấy có một người đàn ông nhỏ xác có thể giúp đỡ tôi. Tôi đã thấy ngài trong một thị kiến trước đây, ông này đã đến từ gần hố sâu của hỏa ngục.  trông ông rất khiêm nhường giống như một người hành khất. Tôi nghe Chúa Cha nói:

“Ta là Đấng Công Thẳng. Con là một tạo vật.”

“Cảm nghiệm này làm cho tôi sợ hãi nhưng tôi biết mình phải trải qua cảm tưởng ấy. Xin hãy cầu nguyện liên lỉ cho những người hấp hối vì thật là rất khó để có thể chết được." (Trích A Mystic of Boston, trang 354-356)

Kim Hà
21/1/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3359: Hiện Tượng Chẩy Dầu Thơm (1/23/2016)
Ơn Lạ Của Đức Mẹ (1/23/2016)
Cn 3358: Đức Mẹ Thăm Vùng Surrey, Canada? (1/23/2016)
Lời Chứng: Qua Mẹ Maria, Lòng Thương Xót Của Chúa Tuôn Đổ (1/23/2016)
Cn 3357: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978) # 6 (1/22/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3356: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978) #5 (1/21/2016)
Cn 3354: Sự Tử Tế Là Tình Yêu Của Chúa (1/21/2016)
Cn 3353: Lời Cầu Nguyện Toả Ánh Sáng (1/21/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3352: Thờ Satan Rồi Giết Bạn (1/20/2016)
Thiên Chúa Sẽ Cứu Thoát Dân Ngài Như Mục Tử Cứu Thoát Đàn Chiên! (1/20/2016)
Cn 3351: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978 )# 3 (1/20/2016)
Mẹ Nguồn Cậy Trông. Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không (1/20/2016)
Đảng Viên Cộng Sản Trở Thành Linh Mục (1/19/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768