MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3351: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978 )# 3
Thứ Tư, Ngày 20 tháng 1-2016

CN 3351: NHÀ THẦN BÍ Catherine Passananti (1894-1978)#3

Nguồn: mysticsofthechurch.com

Thị Kiến luyện ngục

Thỉnh thoảng bà Catherine được Chúa cho xuống luyện ngục để giúp đỡ các linh hồn ở đó. Ngày 6/10/1947, bà viết về một thị kiến như sau:

“Tôi thấy người ta ở dưới lòng đất, hàng ngàn người trong nhiều dẫy. Liệu những linh hồn này có được cứu rỗi không?”

“Để giúp đỡ họ được giải thoát, họ cần được thanh tẩy bằng những lời cầu nguyện và nhiều lời cầu nguyện.”

Tôi thấy Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Thiên Thần bản mệnh của tôi ở phía bên phải của tôi. Thiên Thần bảo vệ tôi thì đứng ở bên trái của tôi và ngài sẽ đưa tôi đến với những người ấy.” (A Mystic of Boston, trang 43)

Ngày 8/3/1963, bà Catherine được đưa đến những hố sâu của hỏa ngục. Bà kể:

“Chúa Giêsu đến với tôi và nói:

“Con hãy đi với Ta. Ta sẽ dẫn con đến gần hố sâu của hỏa ngục.”

Tôi quá sợ hãi và tôi đi theo Chúa Giêsu. Nơi đó rất rộng lớn. Tôi thấy một linh mục ở đó. Ông ở đang sau bức tường thấp. Tôi chỉ thấy ông từ bụng trở lên chứ không thấy toàn thân.

“Nơi này không làm cho tôi thích vì có nhiều ánh sáng quá. Vị linh mục trọc đầu giống như các tu sĩ ở trong các dòng. Chúa nói:

“Con vừa cưú được một linh hồn.” (A Mystic of Boston, trang 348)

“Một vài tuần sau, tôi thấy một thị kiến khác. Đó là một nơi rộng lớn có rất nhiều người la hét và kêu cứu. Những người lính giữ họ lại. Tôi hỏi xem họ là những ai và nghe có người trả lời:

“Các linh hồn đau khổ ở gần hố sâu hỏa ngục.” (A Mystic of Boston, trang 349)

Trong một thị kiến khác, tôi được thấy các linh hồn ở gần hố sâu hỏa ngục thì có thể ra khỏi đó và có niềm hy vọng khi chúng ta cầu nguyện cho họ. ( A Mystic in Boston, trang 361)

Mẹ của bà Catherine là cụ bà Federica

Cụ bà Federica là một phụ nữ ngoan đạo, bà đi dự Thánh Lễ mỗi ngày và cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi thường xuyên. Bà Catherine cho rằng mẹ của bà là một vị thánh. Chúa Giêsu luôn nói với bà Catherine rằng một ngày nào đó, bà cụ Federica sẽ được làm thánh.
Ngày 22/9/1951, khi bà Federica còn sống thì Chúa Giêsu bảo bà Catherine:

“Mẹ của con sẽ được ban nhiều ơn sau khi bà ấy qua đời.” (A Mystic of Boston, trang 124)

Vào ngày 19/4/1955, bà Catherine nhận được thị kiến về mẹ của bà như sau:

“Đây là một vị thánh được viết trên tảng đá.” (Trích Mystic of Boston,trang 153)

Mẹ của bà Catherine chết vào ngày 10/12/1954. Bà cụ bắt đầu hiện ra với bà Catherine khoảng 8 tháng sau khi bà cụ chết. Ngày 9/10/1955, bà Catherine viết như sau:

“Tôi thấy mẹ tôi về ở trên cao, đứng trên một đám mây.“

Dù bà Catherine cứ thấy mẹ bà hiện về sau khi chết nhưng Chúa Giêsu tỏ lộ cho bà biết là 5 năm sau khi chết, bà cụ được lên Thiên Đàng. Như thế khi bà cụ hiện ra với con gái thì bà còn là một linh hồn ở luyện ngục.  

“Lạy Chúa, trong Phép Thánh Thể, Chúa đã nói rằng Mẹ con là bà Federica, đã lên Thiên Đàng sau 5 năm ở luyện ngục. Ba con là ông Joseph, rời thế gian năm 1925, sau 40 năm ba con mới được lên Thiên Đàng. Mẹ con thì nay ở Thiên Đàng rồi.” (Moments Divine, trang 96)

Sau khi người mẹ chết khoảng một năm thì bà Catherine có một thị kiến:

“Tôi thấy một ngôi mộ và mẹ tôi ở trên đỉnh và hoa hồng ở chung quanh bà. Tôi được bảo là hãy đem hoa hồng từ bàn thờ ở trong nhà tôi và rải hoa hồng chung quanh mộ mẹ tôi và đọc Chuỗi Kinh Mân Côi.” (A Mystic of Boston, trang 161).

Về sau, mẹ bà Catherine bảo bà hãy tặng hoa cho những người nào mà bà muốn. Chúa Giêsu bảo bà hãy thăm mộ mẹ với các bạn của bà. Theo lời kể của người bạn là bà Geraldine Piva thì:

“Chúng tôi thường đem hoa hồng đến mộ mẹ chị Catherine. Một ngày kia, Catherine, Margaret (người bạn cũ) và tôi đến thăm mộ mẹ chị Catherine theo như lời Chúa Giêsu bảo.  Những đóa hoa hồng không đứng thẳng và cứ rơi xuống trên mộ bà cụ nhiều lần như thế. Tôi bèn nói với Catherine:

“Chắc là những đóa hoa này muốn nằm trên mặt đất.”

Catherine trả lời: “Chị nói đúng.”

"Vì thế chúng tôi lấy từng đóa hoa hồng và dặt chúng nằm trên mặt đất. Sau đó, những đóa hoa đứng thắng lên. It phút sau, Chúa Giêsu nói với Catherine hãy lấy một ít nắm đất từ ngôi mộ đem về nhà, rồi lấy vài đóa hoa hồng đụng vào những nắm đất mà chị Catherine đã đem về nhà từ trước. Rồi tặng hoa hồng cho những ai thích giữ. Đã có nhiều người nhận được ơn lành. Chúa Giêsu nói:

“Đó là những đóa hoa hồng ân sủng và ân sủng được ban trong những hoa hồng đó.” (Trích the Divine Light, trang 202-203)

Ngày 11/7/1962, Chúa Giêsu bảo bà Catherine:

“Hãy tặng hình của mẹ con (bà Federica) cho chị Rose Signorelli, vốn là người bạn của Catherine đang sống tại Yonkers, New York. Hãy xin mẹ con cầu bầu cho chị ấy. Mẹ con là Federica sẽ không từ chối chị ấy. Những ai nhận được ơn lành thì có bình an nơi tâm trí và tâm hồn; những ai nhận được ơn lành hãy làm việc bác ái để nhớ đến bà Federica.” (Trích A Mystic of Boston, trang 319).

Bà Catherine cảm thấy bối rối khi Chúa Giêsu bảo bà hãy vào ở trong một viện dưỡng lão, nhưng bà vẫn tin tưởng Chúa Giêsu.

“Bây giờ chúng con phải dọn ra khỏi căn nhà này. Con đã ở đây suốt 75 năm. Chúa nói rằng sẽ có một đền thánh cho mẹ con là bà Federica ở đây nhưng tất cả đều thay đổi. Chúa hiểu những gì trong tim con. Chúa đã nói: “Federica sẽ được phong thánh khi đến lúc.’

“Chúa nói với con khi con chầu Thánh Thể, trước khi mẹ con rời khỏi cuộc đời này. Con và gia đình con rất vui mừng được biết là sau 5 năm ở luyện ngục thì mẹ con được lên Thiên Đàng. Lạy Chúa, Chúa bảo con rằng không cần xin lễ cho mẹ con nữa. Chúng con cảm thấy hạnh phúc khi biết tin này, và chúng con mong chờ ngày mẹ con được phong thánh.”(trích Moments Divine, trang 105-6)

Kim Hà
20/1/2016

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3357: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978) # 6 (1/22/2016)
Cn 3356: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978) #5 (1/21/2016)
Cn 3355: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)# 4 (1/21/2016)
Cn 3354: Sự Tử Tế Là Tình Yêu Của Chúa (1/21/2016)
Cn 3353: Lời Cầu Nguyện Toả Ánh Sáng (1/21/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3352: Thờ Satan Rồi Giết Bạn (1/20/2016)
Thiên Chúa Sẽ Cứu Thoát Dân Ngài Như Mục Tử Cứu Thoát Đàn Chiên! (1/20/2016)
Mẹ Nguồn Cậy Trông. Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không (1/20/2016)
Tin/Bài khác
Đảng Viên Cộng Sản Trở Thành Linh Mục (1/19/2016)
Cn 3350: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)#2 (1/19/2016)
Cn 3349: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978) #1 (1/18/2016)
Phật Tử Về Với Chúa (1/17/2016)
Cn 3348: Chúa Chữa Lành Chân Đã Bị Cắt (1/17/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768