MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3349: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978) #1
Thứ Hai, Ngày 18 tháng 1-2016

CN 3349: NHÀ THẦN BÍ Catherine Passananti (1894-1978) #1

Nguồn: mysticsofthechurch.com

Khoảng 50 năm về trước, trong một cộng đồng người Ý di dân ở vùng Miền Bắc Boston có một giáo dân được ơn thần bí là bà Catherine Passananti (1894-1978). Bà dành nhiều thì giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa Giêsu gọi bà là: “Catherine of the Blessed Sacrament.” tức là Catherine của Chúa Thánh Thể. Bà được Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria hiện ra trong lúc chầu Thánh Thể. Bà viết nhật ký gồm có các thị kiến và thông điệp mà bà nhận được từ Thiên Đàng.

Đức Ông Donato Conte, một linh mục đã tin vào sự thánh thiện của bà Catherine nên ngài đã xuất bản 4 tác phẩm nói về bà Catherine. Bà cũng là người sáng lập ra một cộng đoàn tên là The Secular Institute of the Sons and Daughters of the Holy Eucharist tại vùng Boston.

Bà đã tuyên hứa cùng với 6 người khác vào ngày 8/12/1971 tại Dòng Tu của Các Ái Nữ Giáo Hội (The Daughters of the Church) ở Roma, nước Ý. Bà sống đời cầu nguyện, giúp đỡ người khác, và được Chúa Giêsu gửi đi làm việc truyền giáo trên khắp nước Mỹ và các quốc gia khác.

Bà Catherine sinh tại Boston vào ngày 5/1/1894. Gia đình bà không giàu nên bà chỉ được học xong cấp tiểu học mà thôi. Nhà của gia đình bà ở phía Bắc trong khu “Little Italy” tại Boston. Số nhà bà là 222 North St. Bà sống 75 năm tại nơi ấy cho đến khi già và bà phải vào một viện dưỡng lão.

Ông bà của Catherine xuất thân từ vùng Avellino, nước Ý vào cuối thế kỷ thứ 19. Cha của bà là ông Federica (1869-1954) và mẹ bà là bà Genneroso Perillo (1862-1925). Họ có 8 đứa con: Rosina (1905-1910) và Adelina (1910-1920) chết khi còn thơ ấu; Luigi, chết lúc 9 tuổi vì bị té tại nhà chơi ở Boston; Francesco (1892-1970), Catherine Passananti, Concetta Pizzimenti (1895-1997), Josephine (1908-1989), và Aida Covino (1914-2000).
 
Không rõ bà nhận được cảm nghiệm thần bí lúc nào. dường như bà bắt đầu nhận được các thông điệp từ Chúa Giêsu Thánh Thể trong một cuộc tĩnh tâm ở vùng Brighton, Bà Catherine viết:

“Năm 1924, tôi đến tu viện Cenacle ở Brighton với một nhóm thiếu nữ trẻ chừng 10 người. Đó là một cuộc tĩnh tâm riêng tư. Chúng tôi ở trọ nơi ấy trong 5 ngày.

“Mẹ Bề Trên dạy tôi cách suy niệm trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ dạy tôi hãy xin Chúa ban cho những gì mà tôi cần nhất và để được như thế, tôi cần phải ở trong tình trạng ơn sủng. Tôi nhận được nhiều thông điệp cho toàn bộ mọi người trong gia đình tôi."

“Tôi nhận được những câu trả lời của Chúa Giêsu nhưng đôi lúc những câu này có những chữ lạ nhưng dần dần tôi hiểu được.”

Một người bạn là Geraldine Piva, về sau có tên là Geraldine of St. Gerard vì được Chúa Giêsu đặt tên. Một người khác là Margaret Laracy được Chúa Giêsuc chọn cho Catherine, đã nói về những điều mà bà Catherine kể trong trong cuộc tĩnh tâm:

“Trong buổi tĩnh tâm, một ý tưởng đến trong tâm trí bà Catherine rằng khi người ta ở trước mặt vua và hoàng hậu thì họ không quay lưng lại với vua và hoàng hậu, nhưng họ đi thụt lùi để tỏ lòng kính trọng.

"Chúa Giêsu Kitô là Vua, nên bà Catherien cảm thấy bà phải làm như thế để tỏ lòng tôn kính Chúa, Vì thế bà luôn đi thụt lùi khi đi ra. Một vị nữ tu là Sr. Teresita, lúc ấy đang ở trong nhà nguyện và nhìn thấy bà làm như thế. Vị nữ tu hỏi bà lý do tại sao thì bà giải thích vì mình tôn kính Chúa Giêsu. Sr. Teresita  nói:

"Tôi nghĩ bà là người mà tôi phải trao ơn lành cho bà.”

"Rồi vị nữ tu hỏi bà Catherine liệu bà có thể suy niệm không thì bà Catherine trả lời rằng bà không biết ý nghĩa của những lời nói. Vị nữ tu bèn giải thích ý nghĩa của những lời nói và hỏi xem bà có muốn học cách suy niệm không. Bà Catherine đồng ý chịu học.” (Trích tác phẩm In the Divine Light, trang 201)

Bà Catherine lập gia đình khi còn trẻ tại nhà thờ Thánh Tâm Chúa ở vùng miền Bắc Boston vào năm 1910. Cũng tại nhà thờ này bà đã được chịu phép rửa tội và rước lễ lần đầu.

Sau đám cưới, hai vợ chồng bà sống ở nhà của cha mẹ bà. Họ không có con cái và chồng bà rời bỏ bà sau 24 năm chung sống, đó là vào năm 1934. Sau đó, bà sống độc thân và chăm sóc người mẹ của bà là bà cụ Federica và người chị là bà Josephine, người chị này không bao giờ lập gia đình.

Trong nhật ký của bà, bà nói chuyện với Chúa Giêsu về vấn đề của người chồng như sau:

“Lạy Chúa, con có một vấn đề nghiêm trọng với chồng con. Anh ấy không yêu mến Chúa như ý con muốn. Xin Chúa dạy con phải làm gì? Con chờ câu trả lời của Chúa bởi vì chồng con không lắng nghe con. Con tin Chúa giúp đỡ con.”

“Catherine, hãy yên tâm, hãy kiên nhẫn. Hãy tín thác. Con cứ tiếp tục nói về Ta cho chồng con nghe. Làm sao con có thể kỳ vọng là anh ấy tin Ta nếu như con không nói với anh ấy về Ta?”

“Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban cho con ơn kiên nhẫn, xin đừng để con thiếu kiên nhẫn và trả lời một cách cộc cằn như con vừa làm hôm nay. Tại sao con lại lớn tiếng như thế, con không biết. Xin Chúa giúp đỡ con.”

“Catherine, hãy học lắng nghe Ta nhiều và nhiều hơn, trong mọi giây phút của cuộc đời con, mỗi ngày. Dùng nhiều từ ngữ yêu thương đối với những người khác. Chia sẻ với tất cả mọi người về những điều đẹp đẽ trong trái tim con, và con hãy biết là Ta yêu thương con.”

Kim Hà
18/1/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thiên Chúa Sẽ Cứu Thoát Dân Ngài Như Mục Tử Cứu Thoát Đàn Chiên! (1/20/2016)
Cn 3351: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978 )# 3 (1/20/2016)
Mẹ Nguồn Cậy Trông. Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không (1/20/2016)
Đảng Viên Cộng Sản Trở Thành Linh Mục (1/19/2016)
Cn 3350: Nhà Thần Bí Catherine Passananti (1894-1978)#2 (1/19/2016)
Tin/Bài khác
Phật Tử Về Với Chúa (1/17/2016)
Cn 3348: Chúa Chữa Lành Chân Đã Bị Cắt (1/17/2016)
Cái Đạo Ấy Hay Thật (1/17/2016)
Cn 3347: Linh Mục Là Phép Lạ Của Chúa Ban (1/16/2016)
Chúa Của Tôi Hay Chúa Của Anh? (1/16/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768