CN 3348: CHÚA CHỮA LÀNH CHÂN ĐÃ BỊ CẮT
Nguồn: churchpop.com
Đây là một phép lạ chữa lành xẩy ra cho một người bị cưa chân nhưng vì anh ta cầu nguyện sốt sắng nên Chúa ráp chân cho anh ta được lành lặn.
Anh Miguel Juan Pellicer sinh vào đầu thế kỷ thứ 17 trong một gia đình Công giáo ở trong một vùng nông nghiệp tại Calanda, nước Tây Ban Nha. Năm 1637 khi anh Miguel mới 20 tuổi anh bị té và xe bò (lừa) cán gẫy cái chân phải của anh.
Người ta đưa anh đến bịnh viện ở thành phố Zaragoza. Nơi này có một đền thánh gọi là Our Lady of the Pillar, đây là nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh GiaCôBê Tông Đồ, là người anh của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh Miguel liền đến đền thánh xin Đức Mẹ Maria cầu bầu cho anh.
Khi anh đến bịnh viện thì cái chân phải của anh đã trở thành mầu đen nên bác sĩ đành phải cắt chân anh, từ dưới đầu gôi trở xuống. Hai bác sĩ dùng lửa để khử trùng. Lúc đó chưa có thuốc gây mê nên bác sĩ cho anh uống rượu và thuốc để cảm thây bớt đau. Tuy nhiên anh Miguel vẫn cảm thấy sự đau đớn khi chân anh bị cắt.
Một người chứng viết lại như sau:
“Trong lúc giải phẫu, anh cứ gọi tên Đức Mẹ Pillar (Our Virgin of the Pillar) không ngừng. Anh tha thiết cầu xin Mẹ cứu anh."
Rồi người ta chôn cái chân bị cắt lìa của anh trong nghĩa địa của bịnh viện ấy. Đó là truyền thống của người thời đó.
Mấy tháng sau, anh nhận được một chân giả bằng gỗ và một cái nạng gỗ. Rồi anh trở nên người ăn xin ở đền thánh Our Lady of Pillar. Vì đó là nơi có nhiều khách hành hương nên anh có thể kiếm sống tại đó. Cũng vì bịnh viện ở gần nên anh có thể đến gặp các bác sĩ để họ chăm sóc cái chân cụt của anh.
Tuy bị cưa chân nhưng anh không thất vọng và anh vẫn tin rằng Chúa có thể chữa lành cho cái chân của anh. Mỗi đêm anh xin dầu thánh của Đền Thờ và xức dầu lên chạn cụt của anh. Anh luôn xin Đức Mẹ Maria cầu bầu cho anh.
Khoảng 2 năm sau đó, anh quyết định trở về nhà sau khi cái chân cụt được lành. Lúc anh về nhà là khoảng giữa tuần thứ hai của mùa Chay, khoảng ngày 11/3/1640.
Vì không thể làm nghề nông được nữa nên anh bắt đầu đi ăn xin lần nữa. Có nhiều người đã thấy cái chân cụt của anh.
Rồi khoảng hai tuần sau đó, vào ngày 29/3/1640, phép lạ xẩy ra. Lúc đó khoảng 10 giờ tối, anh chuẩn bị đi ngủ. Có một người lính ở tạm trong nhà của gia đình nên anh nhường giường của mình cho người lính, và anh vào phòng cha mẹ để ngủ nhờ.
Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, mẹ anh đi vào phòng và thấy hai cái chân của ai đó lòi ra khỏi cái mền. Bà nghĩ rằng chắc là anh lính ở trọ kia nắm nhầm phòng nên bà gọi chồng bà ra can thiệp.
Nhưng khi ông chồng mở cái mền ra thì ông và bà bị sốc khi thấy con trai họ lại có hai cái chân bình thường. Họ vội vàng đánh thức con trai dậy nhưng anh ngủ rất say.
Vì thế họ phải lắc mạnh để cho anh ta thức. Khi tỉnh dậy, anh Miguel nói rằng anh đã hiện diện ở Đền Thánh Our Lady of Pillar và anh đang xức dầu thánh như thường lệ.
Thế rồi cả ba người vui mừng cám tạ Chúa chữa lành và cảm ta Đức Mẹ Pillar đã cầu bầu cùng Chúa cho anh được chữa lành.
Tin phép lạ xẩy ra được loan truyền nhanh chóng như lửa rừng đến các vùng lân cận, cả chính quyền và giáo quyền đều đến nhà của anh để nhìn tận mắt cái chân cụt mà nay được chữa lành.
Ba tuần sau đó, anh Miguel và cha mẹ đi hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Pillar để cảm tạ, ngợi khen Chúa và cám ơn những người đã giúp đỡ anh. Ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy anh đã có hai chân như trước khi bị tai nạn.
Câu chuyện chữa lành này gây chấn động nên Đức Giám Mục địa phận của anh phải điều tra về phép lạ này. Khi người ta đào cái hộp đựng cái chân bị cắt cụt của anh ở nghĩa địa bịnh viện thì người ta không còn thấy nó nữa vì cái hộp trống không.
Có hàng ngàn người đã thấy cái chân cụt của anh trong hai năm trời, khi anh ngồi ăn xin ở Đền Thánh. Họ làm chứng cho phép lạ chữa lành này. Các bác sĩ đã cưa chân của anh cũng làm chứng. Một năm sau đó, Đức Giám Mục đã chấp nhận đó là phép lạ Chúa chữa lành và là sự thật.
Tạ ơn Chúa luôn thương xót chúng con và chữa lành cho chúng con. Tạ ơn Đức Mẹ Maria luôn cầu bầu cho chúng con. Amen.
Kim Hà 17/1/2016
|