CN 3345: CHA MẸ CẦU NGUYỆN HẾT LÒNG, CHÚA BAN PHÉP LẠ CHỮA LÀNH
Nguồn: Crownofstars
Sau đây là cảm nghiệm do Đức Giáo Hoàng Phanxico kể lại khi ngài giảng thuyết tại nhà nguyện Santa Marta vào sáng ngày 12/1/2016. Sau đây là lời kể của Đức Giáo Hoàng:
"Tại gần Đền Thánh Shrine of Luján, ở thủ đô Buenos Aires, nước Argentina, có một gia đình có một người con gái 9 tuổi đau rất nặng. Các bác sĩ chữa trị nhưng bịnh cô bé càng nặng thêm.
Khoảng 6 giờ chiều hôm ấy, các bác sĩ báo tin cho gia đình là cô bé chỉ còn sống được vài tiếng đồng hồ nữa mà thôi.
Thế là người cha cô bé vốn là một người đàn ông khiêm nhường, một người làm lao động nặng, đã vội vàng rời bịnh viện để đến Đền Thánh Đức Mẹ Luján, cách bịnh viện chừng 50 cây số.
Khi ông ta đến nơi thì đã khoảng 10 giờ tối, đền thánh đã đóng cửa. Ông ta không nản chí nhưng đứng trước cửa đền thánh và cầu nguyện liên lỉ để xin Đức Mẹ Maria cứu chữa đứa con gái yêu của ông.
Đêm ấy, Đức Giáo Hoàng Phanxico cũng có mặt ở đó, và ngài thấy ông ta cứ cầu nguyện suốt đêm cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Vừa cầu nguyện ông ta vừa khóc lóc. Ông ta xin Chúa chữa lành con gái ông qua lời cầu bầu của Mẹ Maria. Rồi ông trở về bịnh viện.
Ông ta về tới bịnh viện khoảng 7, 8 giờ sáng và đi tìm vợ ông. Bà vợ đang khóc lóc nên ông ta tưởng là con gái họ đã chết, nhưng bà vợ nói:
‘Anh ơi, em không hiểu, em không hiểu… Bác sĩ đến và nói rằng họ không hiểu lý do tại sao và chuyện gì xẩy ra vì con gái của chúng ta được chữa lành hoàn toàn.”
Và thế là đứa bé về nhà mạnh khoẻ. Mẹ đã xin Chúa chữa lành cho con gái nhỏ của người đàn ông khiêm nhường và có đức tin mạnh mẽ. Tạ ơn Chúa!
THÔNG ĐIỆP ĐỨC MẸ MEDJUGORJE
“Các con thân mến, Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ mời gọi các con hãy đến gần với Chúa hơn qua lời cầu nguyện vì chỉ có Chúa là sự bình an của các con. Chúa là Đấng Cứu Thế.
Do đó, hỡi các con nhỏ bé, đừng đi tìm sự thoải mái trong vật chất nhưng hãy đi tìm Thiên Chúa. Mẹ đang cầu nguyện cho các con và Mẹ cầu bầu cho từng người trong các con trước Tòa Chúa. Mẹ đang tìm kiếm những lời cầu nguyện của các con để các con chấp nhận Mẹ và chấp nhận những thông điệp của Mẹ như những ngày đầu tiên của cuộc hiện ra và chỉ khi các con mở rộng trái tim các con và cầu nguyện thì các phép lạ xẩy ra. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ. (thông điệp ngày 25/9/1993)
Kim Hà 14/1/2016
|