CN 3344: KHI CHÚA ĐẾN, MA QUỶ PHẢI THÁO CHẠY
Ngày thứ bẩy 9/1/2016 vừa qua, tôi đứng xếp hàng để xưng tội tại Khoá tĩnh tâm Canh Tân Đặc Sủng thì gặp lúc Cha Daniel Wilder giảng và đọc lời nguyện Trừ Tà.
Lời kinh cầu Trừ Tà của cha Dan rất chi tiết, cha xin Chúa trừ tà trong không khí đến trên mặt đất, dưới mặt đất, trong các đường dây điện thoại, Internet… Cha cũng xin Chúa chữa lành gia đình, gia tộc và qua các thế hệ của các dòng tộc. Kinh trừ tà của cha soạn rất nhiều công phu và kỹ càng.
Lúc đó chỉ có một linh mục ngồi toà mà các hối nhân đứng xếp hàng rất dài. Những người ta xưng tội cũng nói rất lâu, tôi phải đợi khoảng 2, 3 tiếng đồng hồ mới đến phiên mình. Thình lình có một mùi rất hôi thối bốc ra từ ai đó trong những người đang đứng xếp hàng trước tôi.
Mới đầu ai cũng tưởng là người ấy vãi ruột (passing gas) nhưng mùi hôi thối ấy kéo dài rất lâu và rất nặng mùi. Rồi có hai người phụ nữ thay phiên nhau té xuống đất trước khi họ được xưng tội. Cã hai người cùng giẫy dụa và quơ tay, quơ chân.
Tôi biết ngay là hai người ấy có vấn đề nên khi cha Dan đang trừ tà, trừ quỷ thì sự dữ phải lìa xa họ và họ đang được Chúa Thánh Thần giải thoát khỏi ách thống trị của ma quỷ. Sau đó cả hai tỉnh dậy và được xưng tội theo thứ tự.
Mội phụ nữ trẻ kể chuyện là khi con trai 10 tuổi của cô được đặt tay để xin ơn Chúa Thánh Thần thì cháu thấy một luồng ánh sáng cực mạnh và Chúa Giêsu xuất hiện. Cháu nói rằng Chúa Giêsu rất đẹp và hiền hòa. Chúa nói chuyện với cháu một cách dịu dàng. Cháu ngỏ ý muốn được ở bên cạnh Chúa luôn nhưng Chúa Giêsu nói rằng:
“Con chưa thể đi với Ta được vì con còn phải ở lại thế gian mà đền tội.”
Khi cháu tỉnh lại thì mẹ cháu hỏi chuyện. Sau khi nghe cháu kể cảm nghiệm thì người mẹ bảo:
“Mẹ thương con lắm nhưng nếu con được đi với Chúa Giêsu lên Thiên Đàng thì mẹ sẵn sàng cho con đi theo Chúa.”
Đứa bé trả lời:
“Mẹ ơi, con cũng rất muốn đi theo Chúa nhưng chưa được đi.”
Thật là một cảm nghiệm tuyệt vời. Khi con người được thấy Chúa Giêsu rồi thì họ chẳng còn lưu luyến điều gì ở trần gian nữa.
Kim Hà 14/1/2016
|