CN 3343: ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI THÁNH ANTHONY CLARET (3)
Nguồn: The Autobiography of St. Anthony Mary Claret
Lời kể của Thánh Anthony Mary Claret:
“Khi tôi còn ở chủng viện Vich, Tây Ban Nha vào trong năm thứ hai Triết học thì tôi nhận được một cảm nghiệm sau đây.
Hôm đó là ở giữa mùa Đông và tôi bị cảm lạnh. Các vị Bề Trên ra lệnh cho tôi phải nằm nghỉ. Vào khoảng 10:30 giờ sáng, khi tôi đang năm trên giường bịnh thì có một cám dỗ tấn công tôi cách mãnh liệt.
Tôi bèn hướng đến Đức Mẹ Maria để xin Mẹ cứu giúp tôi. Tôi cũng cầu xin Thiên Thần bản mệnh của tôi cứu tôi. Tôi cầu xin các thánh mà tôi mang tên là Thánh Antôn và Đức Mẹ Maria, cùng các thánh mà tôi hằng cầu khấn để các ngài phù trợ tôi. Bắng tất cả sức lực, tôi chú tâm cầu nguyện để mong thoát khỏi sự cám dỗ mãnh liệt này. Tôi làm dấu thánh giá trên trán để xin Chúa Giêsu giải thoát tôi khỏi những tư tưởng thiếu trong sạch. Nhưng mọi sự dường như vô ích. Khi tôi quay mặt sang phiá bên kia giường để mong sự cám dỗ biến mất thì tôi ngạc nhiên khi thấy Đức Mẹ Maria hiện ra rất đẹp đẽ và sáng láng, Mẹ Chúa Trời dịu dàng vô cùng. Áo của Mẹ có mầu đỏ tươi, áo choàng mầu xanh và trong đôi tay Mẹ tôi thấy một vòng hoa hồng rất tươi đẹp. Tôi đã từng thấy những đóa hoa hồng đẹp nhất của thành phố Barcelona nhưng những đóa hoa ấy không thể nào đẹp bằng hoa hồng nơi tay Đức Mẹ. Tôi thấy mình là một trẻ thơ xinh đẹp đang quỳ với đôi tay chắp lại để cầu nguyện. Tôi không bao giờ quên được phút giây mà Đức Mẹ Maria hiện diện hôm ấy. Mẹ âu yếm nhìn tôi. Tôi nghĩ:
“Đây là người phụ nữ dịu dàng tôn kính, không phải là những tư tưởng xấu xa. Vậy những cám dỗ này phải biến đi.”
Thế rồi Đức Mẹ Maria nói với tôi như sau:
“Anthony, vòng hoa này dành cho con nếu con chiến thắng.”
Tôi vui mừng đến nỗi không thể thốt lên một lời nào. Rồi Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Maria đặt vòng hoa hồng trên đầu của tôi với bàn tay phải của Mẹ. Tôi thấy mình là một trẻ thợ được đội vòng hoa hồng, và tôi vẫn thinh lặng không nói được một tiếng nào.
Lúc đó có một nhóm các thánh đứng ở bên phải của tôi trong tư thế cầu nguyện. Tôi không thể nhận diện ra khuôn mặt của thánh nào, nhưng tôi biết có thánh Stephano. Tôi đoán các ngài là những vị thánh quan thầy luôn cầu nguyện và cầu bầu cho tôi để tôi chiến thắng cám dỗ.
Bên trái của tôi là hàng hà sa số những ma quỷ; chúng trang bị giống như lính trận và chúng sẵn sàng để chiến đấu. Nhìn thấy chúng, tôi thầm thì:
‘Ma quỷ đông đảo quá, chúng nó trông thật mạnh mẽ!”
Trong khi thấy thị kiến ấy thì tôi ngạc nhiên vô cùng và khi thị kiến chấm dứt, tôi thấy mình được giải thoát khỏi cơn cám dỗ. Lòng tôi vui mừng sâu lắng. Tôi biết là mình còn thức, chưa ngủ. Điều ấy làm cho tôi tin rằng chính Đức Mẹ Maria đã hiện ra và ban ơn lành đặc biệt cho tôi. Nhiều năm trôi qua, tôi không còn bị cám dỗ về dâm ô, không phạm đức trong sạch. Cảm ta Đức Mẹ Maria. Mẹ đã chiến thắng nữa rồi.”
Kim Hà 13/1/2016
|