CN 3341: XIN CHÚA CHỮA LÀNH GIA ĐÌNH CON
Được nghe một số cảm nghiệm của những người trẻ, chúng tôi rút ra một số nhận xét như sau:
1. Thông thường hễ các gia đình ly dị, ly tán, đổ vỡ hoặc khi cha mẹ luôn gây gổ với nhau thì con cái có khuynh hướng nghiện ngập hay đi hoang vì họ chán nản, vì gia đình không có tình yêu và sự âu yếm.
2. Các bậc cha mẹ Việt Nam ở Mỹ thường đòi hỏi con cái quá nhiều và quá sức của con cái: phải học giỏi, làm việc tích cực nhưng cha mẹ lại ít khi khen tặng, ít lưu tâm, để ý và ôm ấp, không nói lời yêu thương đối với con cháu mình.
3. Giới trẻ ngày nay chịu các áp lực của trường học và bạn bè (peer pressures), chịu bully (sự chế nhạo), ăn hiếp của bạn cùng lớp nếu không ăn mặc giống họ, không sống buông thả giống họ, không “fit in”, tức là "không giống ai".
4. Giới trẻ chịu ảnh hưởng xấu của I-phone, của internet, TV, phim ảnh bạo lực và dâm ô… nên cuộc sống ngày càng đi xa gia đình và tôn giáo. Họ ngày càng xa rời thế giới thật mà sống với thế giới ảo. Họ ít đối thoại và nói chuyện với mọi người và thường dấu mình trong phòng riêng.
5. Vì không thể định hướng cho cuộc đời mình nên một số người trẻ mất ý nghĩa của cuộc sống. Họ lao đầu vào những đam mê sai trái như uống rượu, dùng cần sa, ma tuý, xem phim dâm ô, phá thai, sống thử trước khi lập gia đình mà ngày xưa gọi là tiền dâm hậu thú…
6. Xã hội Hoa Kỳ, nhất là trong học đường, họ không phục những người học giỏi nhưng họ ưa thích những người có tính tình vui vẻ, lạc quan, cởi mở. Họ luôn quý trọng những ai “popular’ tức là được nhiều người biết và thích. Đó là một sự khó khăn cho những người trẻ đến từ một quốc gia khác hay từ một nền văn hóa khác.
7. Những người trẻ hư hỏng không chịu hoán cải mà nhận lỗi lầm nhưng còn quy trách nhiệm cho cha mẹ mình là tại là khe khắt, không dành thì giờ quý báu cho con, không nhẹ nhàng âu yếm đối với con cháu nên họ mới đâm ra hư hỏng như thế.
Thật sự, những người trẻ vì không đối thoại với cha mẹ nên không hiểu rằng cha mẹ người Việt là những người hy sinh rất nhiều cho gia đình và con cái.
1. Có những bậc cha mẹ luôn tằn tiện, không dám may sắm cho bản thân nhưng cố gắng mua nhà để gia đình được an cư. Họ đi xe cũ để lo cho con cái có xe tốt. Họ luôn đặt quyền lợi của con cái trên quyền lợi của cá nhân họ.
2. Vì cuộc đời của các bậc cha mẹ luôn phải đối diện với chiến tranh, nghèo đói, di cư, khó khăn khi tìm công việc làm nên cha mẹ Việt Nam luôn đặt hy vọng nơi con cháu mình. Họ muốn con cháu họ có cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống của họ.
3. Có những bậc cha mẹ vì thất vọng trước cảnh sống của con cái nên họ hy sinh cầu nguyện cho các con, xin lễ cầu nguyện cho con cái được hoán cải và bình an, làm những việc hy sinh, bác ái, giúp đỡ các Dòng Tu, những người nghèo để đền tội cho con cái.
4. Có những cha mẹ sẵn sàng chịu mọi đau khổ và bịnh tật để cầu xin và mong mỏi Chúa cứu vớt linh hồn con cái họ.
5. Có những bậc cha mẹ tuy già và yếu đau nhưng họ vẫn tình nguyện giữ cháu nội ngoại cho con cái họ được yên tâm đi làm. Đó là cố gắng và hy sinh tuyệt đối của họ. Nào có ai biết?
6. Có những bà mẹ già luôn nấu ăn thật ngon để mỗi tuần cho con cái tụ họp ăn uống và sinh hoạt.
7. Có những cha mẹ già không muốn làm phiền con cái nên họ săn sóc và phục vụ cho nhau khi người kia ốm đau để con cháu được rảnh rang.
Thật là dễ dàng để phê phán và xét đoán những người khác, kể cả cha mẹ và con cháu mình. Nếu chúng ta không nhận phần lỗi về mình thì gia đình chẳng có gì thay đổi. Điều tiên quyết là chúng ta phải tự ăn năn và thay đổi trước khi muốn người khác thay đổi.
Nếu chúng ta đi cầu nguyện mà linh hồn không thay đổi trong chiều hướng tốt thì chắng ích lợi gì.
Nếu ngay từ ngày đầu, gia đình chúng ta thánh hiến gia đình cho Thánh Gia, tập cầu nguyện chung với nhau, yêu thương nhau, thông cảm nhau và biết tỏ bầy những cử chỉ yêu thương như ôm hôn con, nói lời cha mẹ yêu con, con yêu cha mẹ… thì niềm vui luôn có trong gia đình và những đổ vỡ đã không xẩy ra.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chữa lành cho những mối liên hệ trong gia đình chúng con. Xin Chúa giúp đỡ cho con bắt đầu thay đổi trước để trở nên một nhân tố hàn gắn tình yêu trong gia đình của chúng con. Xin Chúa cho gia đình chúng con biết tha thứ cho nhau.
Xin Thánh Gia chúc phúc cho gia đình của chúng con. Amen.
Kim Hà 11/1/2016
|