CN 3340: CHÚA CHỮA LÀNH HỒN XÁC
Trong buổi chia sẻ cảm nghiệm hôm nay có một số người chia sẻ tâm tình được Chúa chữa lành:
1. Chúa chữa lành cánh tay bị liệt:
Một phụ nữ trẻ làm chứng:
“Con bị bịnh stroke tê liệt nửa người từ 5, 6 năm nay. Con nghe có buổi tĩnh tâm nên con đến cầu nguyện với Chúa. Sau ba ngày, Chúa đã chữa lành cho con. Bây giờ thì cánh tay đau của con có thể giơ lên cao được rồi. Con xin tạ ơn Chúa và nhân đây, con xin ngâm một bài thơ kính tặng Mẹ của con là Mẹ Maria. "
Rồi cô ấy ngâm một bài thơ ca ngợi Đức Mẹ Maria rất là hay và cảm động. Cả nhóm cùng vỗ tay cảm tạ Chúa vì ơn Chúa chữa lành cho cô gái ấy.
2. Chúa chữa lành lưng và chân trái:
“Con bị đau cả cái chân trái và cái lưng. Vì thế con không thể quỳ lâu được. Hôm thứ bẩy, vị linh mục nói rằng Chúa đang chữa lành chân bên trái cho một số người. Cuối cùng, cha còn chỉ về phía con đang ngồi. Con hết hồn và cảm tạ Chúa vì Chúa đã chữa lành mà còn cho con biết. Đêm hôm ấy, con đợi cho chồng và con của con ngủ rồi con đi ra phòng khách và thử quỳ đọc kinh thì thấy chân trái và lưng của con không còn đau nữa. Con cảm tạ Chúa!”
3. Chúa chữa lành bịnh mất ngủ kinh niên:
“Con có 6 người con. Con đau khổ vì con trai của con nên bị chấn thương nội tâm và mất ngủ từ năm 2004. Mỗi đêm con có uống thuốc ngủ nhưng chỉ ngủ được 3, 4 tiếng đồng hồ là tối đa. Tối thứ sáu 8/1/16, con nằm mơ bị ma quỷ đánh đập 2 lần trong đêm ấy. Trong giấc mơ con đi tìm Đức Mẹ Maria và cầu cứu xin Mẹ giải thoát con. Thế rồi trong giấc mơ, con thấy hình Đức Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu Hài Đồng đang ở phiá tay trái của con bỗng chói sáng bao phủ con và con thức dậy.
"Sáng thứ bẩy, con phải gọi một chị bạn để xin đi xe chung đến dự buổi tĩnh tâm vì nếu con lái xe riêng là con sẽ bị ma quỷ lôi kéo, làm cho con mỏi mệt hoặc lười biếng mà không đi.
"Trong buổi tĩnh tâm, các linh mục rước Chúa Giêsu Thánh Thể đi chung quanh để Chúa chữa lành cho mọi người. Con cố gắng nắm lấy dây Stolar của các linh mục để xin Chúa Giêsu đụng chạm và chữa lành cho con như Chúa Giêsu đã chữa lành người phụ nữ bị bịnh hoại huyết dám đụng gấu áo Chúa Giêsu.
"Quả nhiên có một luồng khí nóng đụng tới con. Rồi cha bảo là Chúa Giêsu chữa lành cho những người bị bịnh mất ngủ. Con vội nhận ơn chữa lành ấy và cảm tạ Chúa ngay. Tối thứ bẩy con được ngủ ngon và không bị ma quỷ đánh nữa.
Con cảm tạ Chúa vì Chúa có quyền năng biến đổi mọi sự. Con tin là nước mắt người mẹ khóc thương xót con sẽ không bao giờ uổng phí. Đối với con giờ đây, chỉ có linh hồn của mình và linh hồn của gia đình mình là những gì đáng quý nhất. Con xin quý cha và mọi người cầu nguyện cho người con trai của con được ơn hoán cải.”
Tạ ơn Chúa vì những cảm nghiệm thành thật luôn đánh động trái tim những người khác.
Kim Hà 10/1/2016
|