CN 3339: HÃY KÊU CẦU THÁNH GIUSE
Buổi tĩnh tâm ngày 10/1/2016 của Nhóm Canh Tân Đặc Sủng có chủ đề: Cùng cầu nguyện cho các gia đình. Vì thế cả một nhóm gồm trên 700 người đã theo lời các linh mục mà rước kiệu. Trong đám rước thì đầu tiên là vị linh mục đẫn đường, rồi đến kiệu Thánh Cả Giuse, đến đoàn trẻ thơ và thanh thiếu niên thắp nến, rồi đến kiệu của Đức Mẹ La Vang bồng Chúa Giêsu Hài Đồng. Sau đó là những người lớn đi theo kiệu Đức Mẹ La Vang.
Mọi người trong hội trường cùng thắp nến và hát những bài hát ca ngợi Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Maria. Buổi rước diễn ra thật cảm động, nhất là khi tôi nhìn những trẻ em độ 1, 2, 3 tuổi được cha mẹ bồng bế và dẫn đi trong đoàn rước.
Sau đó có một vị linh mục hướng dẫn cho mọi người cầu nguyện với Thánh Gia để xin sự hiệp nhất, bình an và hạnh phúc cho từng gia đình của những người đang hiện diện.
Rồi để củng cố niềm tin của mọi người, một vị linh mục có lòng yêu mến Thánh Giuse đã kể cảm nghiệm của ngài về những ơn lành mà Thánh Giuse đã ban cho giáo xứ của ngài. Cha kể như sau:
“Khi con vừa được Đức Giám Mục cho bài sai về một giáo xứ có tên là nhà thờ Thánh Giuse thì con rất bàng hoàng khi các nhân viên trong giáo xứ báo tin là tiền chi phí đã cạn mà phải lấy tiền trong quỹ để dành ra để trang trải nợ nần. Con rất thất vọng và buồn phiền. Con bèn đến với thánh tượng Thánh Giuse trong nhà thờ và than van với Thánh Cả rằng:
“Thưa Cha Thánh, Cha biết rằng con yêu mến và trông cậy nơi quyền thế cầu bầu của Cha. Thế mà con vừa mới chân ướt chân ráo về nhà thờ mang tên Cha Thánh mà Cha nỡ để cho nhà thờ con thiếu hụt như thế này thi thật là đáng buồn. Xin Cha giúp đỡ con giải quyết vấn đề này.”
"Được một vài ngày sau thì con nhận được một phong bì đề tên con là cha xứ, còn tên người gửi là văn phòng luật sư. Con buồn quá nên lại phàn nàn:
“Chắc là có ai kiện cáo cha xứ mới là con rồi. Thư của văn phòng luật sư là điều đáng phiền rồi.”
“Tuy nhiên, khi con mở thư ấy ra thì đó là một cái ngân phiếu của một vị luật sư tặng cho nhà thờ của con với số tiền là 110 ngàn đô la. Số tiền này vừa đủ để trang trải nợ nần. Đó là chưa kể sau đó có hai ân nhân khác gửi tiền tặng nhà thờ, mỗi người cho 20 ngàn đô la. Hai ân nhân là 40 ngàn đô la.”
“Con kể chuyện này để nói cho mọi người biết là Thánh Cả Giuse luôn quan tâm, thông cảm, thương xót và cứu giúp những ai thành tâm kêu cầu và kính mến Ngài. Vậy chúng ta còn chờ gì mà không đến van xin Thánh Cả giúp đỡ cho chúng ta trong khi gặp những khó khăn và bất hạnh?”
Tạ ơn Thánh Cả Giuse! Xin Cha Thánh cứu giúp và bảo vệ gia đình chúng con, và các con và các cháu của chúng con khỏi mọi sự dữ, được mọi sự lành. Amen.
Kim Hà 10/1/2016
|