CN 3338: CẢM NGHIỆM DỰ KHOÁ THÁNH LINH TẠI NHÀ THỜ CHRIST CATHEDRAL
Nghe có tin Khoá Thánh Linh được tổ chức cho những người trẻ, dù chẳng còn trẻ nhưng tôi vẫn nghĩ mình trẻ trong lòng nên rủ các bạn trong nhóm cầu nguyện cùng ghi danh tham dự.
Tối thứ Sáu trời lạnh lẽo, lại thêm bị chảy máu cam nên tôi định đi nhưng lại ở nhà. Sáng Thứ Bẩy 9/1/16, tôi vội gọi điện thoại cho người bạn và xin đi chung để khỏi lười biếng mà ở nhà. Thật sự chúng ta rất cần những người bạn nâng đỡ tinh thần và khuyến khích nhau.
Trong một ngày dài tham dự, tôi đã được cơ hội ca ngợi Chúa cùng với khoảng 700 người khác. Chúng tôi vừa hát vừa làm các động tác múa theo lời bài hát ngợi khen nên cũng là dịp để tập thể thao và sống tinh thần vui vẻ của trẻ thơ.
Chúng tôi được nghe những bài giảng ngắn và đánh động của các linh mục; được nghe các cảm nghiệm chữa lành của hai người trẻ nghiện ngập mà được Chúa chữa lành cả hồn lẫn xác. Vì họ được ơn Chúa Thánh Thần nên những lời chứng của họ có sức thuyết phục những tâm hồn khô khan được trở nên sốt mến.
Bản thân tôi và nhiều người đã được Chúa Giêsu Thánh Thể chữa lành cả tinh thần lẫn thể xác. Ơn Chúa tuôn đổ dồi dào trên mọi người.
Các linh mục đã rước Chúa Giêsu Thánh Thể đi khắp các hàng ghế trong hội trường. Các linh mục được ơn trí tri nên nói lên việc Chúa Giêsu chữa lành các bịnh tật của những người tham dự. Mọi người tích cực làm chứng việc chữa lành của Chúa.
Lúc 3 giờ chiều, mọi người sốt sắng làm giờ đền tạ Lòng Chúa Thương Xót. Tôi nghĩ nếu có những đám đông cầu nguyện với cả tấm lòng như mọi người đã làm thì sẽ được Chúa chúc phúc mà không có sự dữ nào xẩy ra cho vùng này.
Trong Thánh Lễ buổi tối, Đức Giám Mục Kevin Vann làm chủ tế, có các linh mục và thầy phó tế cùng đồng tế. Tôi cảm tạ Chúa vì được có cơ hội ca ngợi Chúa, được lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, được ơn chữa lành của Chúa và nhất là được nhận ơn Toàn Xá để dành tặng cho các linh hồn ở luyện ngục.
Ngày Chúa Nhật 10/1/2016 còn một buổi tình tâm nữa bắt đầu từ 8:30 giờ sáng. Xin kính mời quý vị chịu khó tham dự để lãnh nhận ơn chữa lành của Chúa Thánh Thần. Tình Chúa cho không tốn kém giống như mưa tuôn rơi tưới gội những mảnh đất linh hồn khô cằn vì cuộc sống nhiều nỗi đắng cay.
Kim Hà 10/1/2016
|