CN 3337: NGHỊCH CẢNH ĐEM ƠN HOÁN CẢI
Ngày thứ bẩy 9/1/2016, tôi đi tham dự cả ngày tại khóa tĩnh tâm Canh Tân Đặc Sủng nơi Nhà Thờ Kiếng, tức là Christ Cathedral ở thành phố Garden Grove, California.
Trong giờ ăn trưa, tình cờ tôi ngồi gần một người đàn ông khoảng 40 tuổi mà tôi gọi là anh Giuse. Nơi bàn ăn ấy có ít nhất 7 người ngồi ăn chung và mọi người đều nghe anh kể cảm nghiệm này. Trong lúc nói chuyện thì anh ta tự nhiên nói rằng:
”Đôi khi, tai họa đến lại là một hồng phúc!”
Tôi lấy làm lạ nên xin anh kể chuyện và nhân tiện, xin anh cho tôi thâu thanh cảm nghiệm của anh nhưng anh chưa sẵn sàng. Qua câu chuyện đứt quãng và không đầu đuôi của anh, tôi cảm thấy Chúa đang làm nhiều phép lạ trong cuộc sống của anh Giuse.
Anh kể rằng cách đây hai năm, gia đình anh bị một tai nạn trượt nước, hậu quả là con gái 11 tuổi của anh bị chết ngay, còn anh thì gẫy 11 cái xương sườn, gẫy cổ, bị thương khắp thân xác. Với tình trạng thương tích nặng nề như vậy thì ít ra phải đợi từ 6 tháng đến 1 năm thì may ra anh ấy mới hồi phục hoàn toàn, nhưng chỉ trong 3 ngày thì anh đã được Chúa chữa lành hoàn toàn.
Chỉ sau 3 ngày mà anh đi lại và làm vệ sinh cá nhân cách bình thường. Anh kể rằng có một nữ y tá tên Lisa, người rất đẹp đến chữa lành cho anh. Lúc đầu anh nghĩ rằng đó là Đức Mẹ Maria, nhưng qua sự đối thoại giữa vợ anh và người con gái vừa qua đời của anh thì anh được biết đó là một Thiên Thần do Chúa gửi tới để chữa lành cho anh. Về sau, anh hỏi kỹ bịnh viện thì họ không có y tá nào mang tên Lisa cả.
Tôi có hỏi anh về sự đối thoại giữa vợ và con gái anh ra sao thì anh bảo không phải là cháu nhập vào ai cả nhưng Chúa cho phép con của anh được trả lời “có” hay “không”.
Anh kể rằng con gái anh học rất giỏi, năm 2012, khi cháu còn khoảng 9, 10 tuổi thì cháu đã được mời đến thủ đô Washington D.C. để dự lễ nhận chức lần thứ hai của Tổng Thống Barrack Obama.
Anh rất yêu thương con gái anh thế mà khi con chết đột ngột, anh đã không thể khóc được. Có thể người đàn ông khóc từ trong ruột khóc ra. Anh cho biết là trước khi bị tai nạn, anh không phải là một người ngoan đạo nhưng từ sau khi bị tai nạn và được Chúa chữa lành thì anh đã trở lại siêng năng thờ phượng Chúa và làm việc thiện nguyện phục vụ cho Dòng Chúa Cứu Thế ở Long Beach, California.
Tai nạn đau thương đã làm cho anh đổi đời. Anh cảm tạ Chúa đã chữa lành và biến đổi linh hồn anh trong chiều hướng tốt hơn. Tạ ơn Chúa!
Bản thân tôi cũng cảm tạ Chúa vì Ngài cho phép anh Giuse ngồi gần tôi và cho phép tôi được nghe cảm nghiệm lạ lùng này để làm chứng cho tình yêu thương xót của Chúa. Đến nỗi một người bạn của tôi cũng có mặt ở đó đã nhận xét:
"Đúng là Chúa cho chị được nghe cảm nghiệm này để viết lại cho mọi người biết những kỳ công vĩ đại của Chúa!"
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cảm tạ lòng tốt và tế nhị của Chúa. Xin Chúa chữa lành cho những ai đọc cảm nghiệm này. Amen.
Kim Hà 10/1/2016
|