CN 3334: CỨU DÂN LÀNH KHỎI CHẾT VÌ BOM ĐẠN
Trong dịp lễ Giáng Sinh 2015 vừa qua, chúng tôi được nghe một cảm nghiệm rất cảm động do một vị linh mục có tước hiệu “Đức Ông” ở Roma, nước Ý kể lại khi ngài về thăm gia đình tại California.
Ngài là người được mời để tham dự và làm chứng cho hành động tốt lành của người phụ nữ Mỹ. Tôi xin kể lại cảm nghiệm này với lòng tri ân và trân trọng của một người dân Việt Nam đối với một phụ nữ Công Giáo người Mỹ ở vùng San Francisco, California. Sau đây là lời kể của vị linh mục người Việt ở Roma:
“Một phụ nữ người Mỹ ở San Francisco, California viết thư cho Toà Thánh Vatican và xin Tòa Thánh cho một vị linh mục làm việc trong Bộ Công Lý và Hoà Bình ở Vatican về Việt Nam để chứng kiến những việc làm thiện nguyện của bà này. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa và nhằm cứu những người dân lành và nghèo khổ ở vùng Quảng Trị, Việt Nam.
Tôi cùng tham dự trong chuyến đi này. Bà Mỹ quyên tiền của chính gia đình bà và những người bạn để thuê một công ty đi gỡ mìn và bom đạn được chôn dưới đất ở vùng Quảng Trị, một vùng địa đầu giới tuyến trong cuộc chiến Việt Nam trước năm 1975.
Công ty này có máy móc dò mìn và tìm thấy được rất nhiều mìn và bom “bi”, một loại bom dính chùm. Khi một trái bom nổ thì cả một chùm bom "bi" này nổ liên tiếp và có sức tàn phá khủng khiếp.
Sau khi máy dò báo tin là có bom và mìn thì máy hiện lên từng điểm màu đỏ nối tiếp nhau. Người ta nhìn mô hình ấy và điều khiển máy cho bom nổ để không còn là mối lo cho dân lành. Vùng nào cho bom nổ xong thì dân chúng thở ra và mừng rỡ.
Sau đó, bà Mỹ này được mời đi họp ở Hà Nội vì bà có công giúp đỡ dân lành. Bà Mỹ dự trù may một cái dài có thiết kế rất đẹp. Giá hàng và công may là khoảng 1000 ngàn đô la.
Tuy nhiên bà Mỹ đã hy sinh không may áo dài và đã dùng số tiền 1000 đô la này để tặng cho một bà mẹ goá ở Quảng Trị. Bà mẹ này có một đứa con tàn tật. Bà rất vất vả để chăm sóc và nuôi dưỡng đứa con này. Một hôm, cậu bé ấy lượm được một trái lựu đạn mà không biết sự nguy hiểm của nó nên cậu lấy đá đập ra chơi. Lựu đạn nổ và làm cho cậu bị thương tích nặng và qua đời.
Bà mẹ góa già nua thương khóc con mà không còn sức lao động để kiếm sống. Thế là bà Mỹ tặng cho bà mẹ góa ấy 1000 đô la để mua một con bò làm vốn mưu sinh.
Khi được hỏi tại sao bà lại làm một việc làm cao cả như thế thì bà Mỹ trả lời là bà muốn đền bù cho những thiệt hai mà cuộc chiến tranh tàn khốc đã để lại cho dân lành Việt Nam.”
Thật sự bà Mỹ này đã truyền giáo bằng cả tấm lòng vị tha của bà. Hành động nói nhiều hơn lời nói.
Tạ ơn Chúa ban cho dân lành Việt Nam có những tấm lòng vị tha, cao thượng giúp đỡ như gương sáng của người phụ nữ người Mỹ này.
Thế mà có biết bao nhiêu người Việt tán tận lương tâm, đã lợi dụng xương máu của đồng bào, của dân lành để buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục, và buôn bán phụ nữ Việt Nam để cho ngoại bang hành hạ trong các phong trào lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn, Trung Quốc…
Lạy Chúa xin tha thứ và chúc phúc cho Việt nam và dân tộc của chúng con. Xin Chúa thưởng công cho những ân nhân đang tìm mọi cách để cứu vớt những nạn nhân đau khổ. Xin Chúa chúc phúc cho các ân nhân của chúng con. Amen.
Kim Hà 6/1/2016
|