Chiến dịch bánh chưng cho người
nghèo, năm Bính Thân.
(Trước
khi viết tôi đã cầu xin Mẹ Maria, mẹ của
Lòng Thương Xót, thánh Giáo Hoàng G.P. II và đặc
biệt xin chị Maria Faustina Bùi Nguyệt Nga, một
người chị của Giờ Tin Yêu – Giờ Hy
Vọng. Chắc chắn chị đã cảm nghiệm
những đau thương của cuộc sống, nay bên
Chúa, Đấng mà chị đã suốt đời cao rao Lòng
Thương Xót vô biên của Ngài.)
Cánh
cửa Lòng Thương Xót đã được ĐTC
Phanxicô mở ra tại Roma ngay 08-12-2015 – tiếp sau đó, được
mở ra khắp nơi tại các giáo hội địa
phương. Câu chủ đề “Thương xót như
Chúa Cha”. Chắc hẳn trong cuộc đời ai cũng có
lần cảm nhận về phần phúc kẻ
được thương xót như thánh nữ Madalena, như
thánh sử Mathêu. Và cũng không thiếu người
cảm nghiệm nỗi cô đơn nghiệt ngã vì bị
xã hội bỏ rơi. Cô đơn thứ nhất là
chưa được hiệp thông với cộng
đồng nhân loại trong tình người. như
những người cùi hủi, những người
khuyết tật, những kẻ mắc bệnh thần
kinh bị nhốt trong trại suốt nhiều năm tháng,
những con người bi quên lãng trong những căn nhà
tồi tàn… Năm Thánh cũng mời gọi chúng ta « trở
nên trắc ẩn với mọi người »,
« quảng đại với mọi người ».
Năm Thánh khai mạc vào Mùa Vọng mà thánh Gioan Tiền Hô
đã kêu gọi hãy lấp đầy nhưng hố sâu
ngăn cách, san phẳng những con đường gập
ghềnh để Chúa đến với chúng ta, và chúng ta
đến với nhau. Trong Tin Mừng thánh Luca có câu: “Nhưng
khi Con Người ngự đến, liệu Người
còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa
chăng?" (Luca 18. 8). Điều
đó không ai xác thực được, nhưng tôi tin Lòng Thương
Xót thì còn tồn tại,
mặc dầu giữa một xã hội đang bị
cơn lốc vô cảm như một trận cuồng phong
mà ĐGH Phanxicô đã nói: “Ngày nay, thái độ vô cảm
ích kỷ này mang một chiều kích toàn cầu, đến
độ chúng ta có thể nói đó là một thứ toàn
cầu hoá thói vô cảm. Đây là một vấn đề
mà người Kitô hữu chúng ta cần phải
đương đầu.” (Thư chung mùa chay 2015.).
Kính
thưa ông bà và anh chị em rất thân mến!
Chúng
ta đã trải qua một giáng sinh rất hồi hộp vì
nạn khủng bố, nhưng Chúa đã cho chúng ta hưởng
một một mùa giáng sinh nữa trong trong bình an. Mặc dù
không kêu gọi “Chiến dịch chén cơm giáng sinh”.
Nhưng năm nay có người ở Đài Loan đã
về để đồng hành với chúng tôi giúp trại
phong, giúp người nghèo, neo đơn trên vùng núi, (vì khiêm tốn nên cô xin dấu tên)
nhưng cô đã nói lên những cảm nghiệm thực
tế trong dịp giáng sinh với người nghèo tại
miền núi này, vì đã đối diện với những
con người, những cảnh nghèo trong cuộc sống
hiện tại của họ và trao phần quà tận tay
cho những người kém may mắn đó và được
trải nghiệm qua một dịp Noel trên vùng biên giới
mới cảm nhận ngồi sưởi ấm bên
bếp than hồng, cầm cây đàn guitar mà hát nhạc vàng
thì thật là ý nghĩa “Tiền đồn đêm nay tinh tú
vỡ trong mây lạnh về giăng ngàn hướng,
Năm trước cũng đêm này noel về phố
nhỏ em còn nhớ không em, Giáo đường miền cao
nguyên đêm chúa xuống giáng trần…”(nhạc sĩ Ngân Giang). Hay là “…Chốn biên thùy này
xuân tới chi? Tình lính chiến khác chi bao người
Nếu xuân về tang thương khắp lối
Thương này khó cho vơi, thì đừng đến xuân
ơi ! (nhạc sỹ
Nguyễn văn Đông).
Thật
vậy ở miền núi xa xôi này cảm nghiệm
được đồn xa như anh lính chiến thời
trước 75. Đứng trên triền đồi cao nhìn
những mái tranh lúp xúp dưới chân đồi để
nghe từng nhịp tim và hơi thở trong từng cơn gió
lạnh, mỗi chiều thứ bảy ai cũng ra ngoài ngõ
hỏi thăm nhau, chuyến xe chợ về chưa? Đó
là những chuyến hàng tiếp tế định kỳ từ
dưới miền xuôi lên vùng sâu, vùng xa chiều cuối
tuần.
Mùa
xuân lại về nhiều người lại nao nức
hỏi thăm nhau cha sẽ tổ chức Chiến
Dịch Bánh Chưng ở đâu? Đã thành thông lệ, cứ
gần Tết Nguyên đán, Ban Tình Thương, các Xơ
cùng chúng tôi lại tổ chức chiến dịch « BÁNH
CHƯNG XANH » cho người nghèo và các em khuyết
tật.
Kính
thưa quý ân nhân! Tết nguyên đán là cái tết truyền
thống của dân tộc Việt Nam, để khi gia
đình bên bưa ăn đoàn tụ của gia đình yêu
thương của chúng ta được vui hơn và ý
nghĩa hơn chúng ta phải có Lòng Thương Xót đích
thực là cảm nhận được nỗi khó khăn
hoặc bất hạnh của người cũng có
thể là nỗi khó khăn và bất hạnh của mình, nỗi
đau của người cũng có thể là nỗi
đau của mình, Lòng Thương Xót và sẻ chia làm cho
đời sống của ta sung mãn, để mùa xuân
của trời đất làm phong phú cho đời sống
của ta.
Trong
dịp tết Nguyên Đán này, chúng tôi kêu gọi Những
Tấm Lòng Vàng. Kính xin ông bà và anh chị em rộng lòng chia
sẻ cho những người nghèo, người phong,
người khuyết tật qua chiến địch bánh
chưng, cũng là lúc chúng ta thực hiện Lòng
Thương Xót. Chúa đã nói : “Phúc thay ai xót
thương người, vì họ sẽ được
Thiên Chúa xót thương“ (Mathêu
5. 7)
Hãy
trở thành khí cụ của lòng thương xót, vì chính
chúng ta là những người đầu tiên nhận
được lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy
rộng lượng với người khác với
hiểu biết rằng Thiên Chúa tuôn đổ sự
tốt lành của Ngài trên chúng ta với lòng quảng
đại bao la. (TTLTX
số 14)
Kính chúc quý vị một năm
mới Bính Thân - An Khang - Thịnh Vượng, tràn
đầy Lòng Thương Xót của Chúa & Mẹ Maria.
Mọi cái bánh chưng xin gửi về:
Linh mục
Trần Xuân Nhàn,
Nhà thờ
Phúc Yên, xã Thanh Yên,
Huyện Thanh Chương, Tinh
Nghệ An, Việt Nam.
Điện thoại: 0913092476
Tai Khoan : Vietcombank – Vinh Branch
Số tài khoản: VND 010.100.00.17884
|