CN 3321: HỒNG ÂN THIÊN CHÚA BAO LA (1)
LM Michael Venditti
Chúng ta đang ở trong một năm mà Giáo Hội Mẹ gọi là Năm Đại Thánh Đặc Biệt Lòng Chúa Thương Xót. Đó là một đại hồng ân vì điều này chỉ có thể xẩy ra một hoặc hai lần trong suốt cuộc đời của người Kitô hữu.
Mỗi vị giáo hoàng đều có thể ban Năm Thánh Hồng Ân và chọn một tên gọi cho Năm Thánh ấy. Đức Giáo Hoàng Phanxico đã gọi Năm Thánh này là Năm Lòng Chúa Thương Xót.
Bắt đầu ngày 8 tháng 12 năm 2015, ngày lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha đã mở Cửa Thánh tại Đền Thờ Thánh Phêrô ở Roma. Như thế hễ ai đi vào Cửa Thánh đều có thể nhận lãnh ơn Toàn Xá đặc biệt mà Chúa ban cho những Kitô hữu trung thành trong Năm Thánh đặc biệt này.
Tại các giáo phận thì Đức Giám Mục sở tại có thể chọn những nhà thờ nào đó làm nơi hành hương để các tín hữu đến cầu nguyện và xin ơn Toàn Xá. Mỗi vị giám mục trên toàn thế giới cũng mở Cửa Thánh tại nhà thờ Chính Toà hay chỉ định một số nhà thờ nào trong giáo phận mở Cửa Thánh.
Mở Cửa Thánh (Holy door hoặc porta sancta ) đã được thực hành kể từ thế kỷ thứ 15 trở đi như là nghi thức biểu lộ sự hoán cải. Khi các khách hành hương và các hối nhân khi bước qua ngưỡng Cửa Thánh thì đó là một dấu hiệu quyết định lia bỏ quá khứ và bước vào ngưỡng cửa ân huệ, bước từ tội lỗi sang ân sủng, từ nô lệ đến tự do và từ bóng tối sang ánh sáng.
Thông thường các nghi thức này gồm có những lời cầu nguyện, đi hành hương, làm việc hy sinh, xưng tội và xin ơn Toàn Xá. Tuy nhiên Cửa Thánh chỉ có ý nghĩa khi các tín hữu tìm đến Cửa Thánh với Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa Giêsu là Cửa Thánh.
Trong lời của Đức Giáo Hoàng Phanxico thì:
“Chỉ có một cách thức mở rộng đường vào cuộc sống đối thoại với Thiên Chúa: đó là từ Chúa Giêsu, Đấng Duy Nhất và là Con đường tuyệt đối đến ơn cứu độ."
"Chỉ có cách đến với Chúa Giêsu thì những lời Thánh Vịnh mới nói lên trọn vẹn sự thật:
‘Đây là Cửa của Thiên Chúa nơi mà những người công chính có thể bước vào’ (Thánh Vịnh 118:20)"
Năm Thánh và cửa Thánh sẽ được đóng lại vào ngày Lễ Chúa Kitô Vua, ngày 20/11/2016.
Đây là một sự kiện rất quan trọng bởi vì trong Năm Thánh này, bất cứ một người Công giáo nào mà xưng tội một cách thành khẩn và hoàn toàn, rước lễ trong tình trạng ân sủng, cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và theo ý của ngài thì sẽ nhận được ơn Toàn Xá khi họ bước qua Cửa Thánh.
Vì Bí tích Hoà Giải đóng vai trò quan trọng trong việc nhận lãnh Ơn Toàn Xá, nên mọi người cần phải xét mình và thành khẩn xưng tội để được ơn tha thứ tội lỗi và tội vạ. Chúng ta cần phải ao ước thay đổi lối sống và cần sạch tội để hưởng trọn vẹn những ơn Thánh.
SUY NIỆM:
Trong thời gian gần đây có những Năm Thánh: 1950, 1975, 1983 (Năm Thánh Cứu Rỗi), 2000 và năm 2015 (Năm Thánh Lòng Thương Xót).
Ngày trước thì cứ 50 năm mới có một Năm Thánh. Sau đó, cứ 25 năm thì có một Năm Thánh. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo ban Năm Thánh đặc biệt vào năm 1983 và gọi là Năm Thánh Cứu Rỗi. Cuối năm 2015, Đức Giáo Hoàng Phanxico ban Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.
Đây là những hồng ân lớn lao mà Chúa ban cho nhân loại chúng ta. Trong cuộc đời tôi có những Năm Thánh 1975 và năm Thánh 1983 nhưng vì không có ai hướng dẫn và chỉ dạy nên gia đình tôi không biết để hưởng nhận Ơn Thánh. Đến năm 2000 nhờ ơn Chúa mà gia đình tôi mới biết để tận hưởng Ơn Thánh Chúa.
Xin quý vị hãy khuyến khích các con và các cháu tận hưởng hồng ân lớn lao này do Thiên Chúa thương ban.
Kim Hà 31/12/2015
|