CN 3320: LẮNG NGHE LỜI CHÚA LÀM VIỆC SÁM HỐI
Nguồn: us-mg6.mail.yahoo.com
Ngày đầu năm là thứ Sáu 1/1/2016 cũng là ngày Thứ Sáu đầu tháng. Vậy thứ Bẩy đầu tháng là ngày 2/1/2016. Nữ Tu Thị Nhân Lucia khi còn sống đã luôn luôn cổ võ và loan truyền các thông điệp của thánh địa Fatima, trong đó có việc phải sốt sắng đền tạ Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria vào mỗi Thứ Bẩy Đầu Tháng.
Tuy nhiên, Sr. Lucia gặp rất nhiều trở ngại và Sr đã dâng những sự hy sinh và đau khổ để đền tạ Chúa và quyết chiến thắng mọi khó khăn. Lời của Sr. Lucia luôn làm cho chúng ta phấn chấn, không thất vọng. Dù có gặp trở ngại thì cứ ôm chặt mọi sự khó khăn hầu cứu rỗi các linh hồn càng nhiều càng tốt.
Giờ đây, Thiên Chúa đòi chúng ta hãy làm những việc sám hối, ăn năn như sau:
"Việc hy sinh mà tất cả mọi người phải cố gắng thực hành, đó là hãm mình mà sống một cuộc đời của người công chính, tuân giữ các giới răn của Chúa. Khi sống theo lề luật Chúa thì chúng ta cũng dọn đường cho các linh hồn. Ngày nay nhiều người xét đoán ý nghĩa của từ ngữ thống hối là sự khắc khổ quá đáng. Họ không cảm thấy sức mạnh và niềm vui khi làm việc sám hối. Họ luôn cảm thấy chán nản với cuộc sống yếu kém và tội lỗi.” (Trích thư của Sr. Lucia gửi Đức Giám Mục giáo phận Leiria-Fatima, ngày 20/4/1942)
Hy sinh, đền tạ và làm việc sám hối là cách tốt nhất để cứu linh hồn mình và các linh hồn khác. Một vị linh mục đã giảng trong mùa Giáng Sinh rằng:
“Trong nhà của các bạn, nếu những gì không làm vinh danh Chúa thì hãy ném vào thùng rác.”
Trong những việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí thì việc bố thí có thể đền được tội vạ của mình. Trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót 2016 này, chúng ta hãy hy sinh cầu nguyện, thực hành 14 mối phúc thật, nhịn ăn tiêu để gửi quà cho những người già cả neo đơn, các trẻ thơ mồ côi, những người vô gia cư, không có một mái nhà, một tấm chăn mền để che thân trong mùa đông tuyết giá này. Đó là cách tốt nhất, làm theo các giới răn Chúa và làm việc sám hối hữu hiệu nhất.
Xin Chúa chúc phúc cho những ai hy sinh giúp đỡ người nghèo khổ và những ân nhân của chúng con! Amen.
Kim Hà 30/12/2015
|