MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3318: Phép Lạ Xẩy Ra Nhiều Tại Nhà Thờ Ở Istria, Nước Croatia
Thứ Hai, Ngày 28 tháng 12-2015

CN 3318: PHÉP LẠ XẨY RA NHIỀU TẠI NHÀ THỜ Ở ISTRIA, NƯỚC CROATIA

Nguồn: total-croatia-news.com

Một phụ nữ trung niên đang mở cửa nhà thờ và bước vào nhưng có một điều gì không cho phép bà ta bước vào.

Đó là cảm nghiệm của người phụ nữ khi bà nói rằng một lực gì mạnh mẽ kéo bà ra đàng sau. Đây là tại ngôi nhà thờ vùng Batvači gần Vodnjan. Có rất nhiều người đến đây, nhà thờ này được biệt kính Thánh Fosca. Tại đây có nhiều phép lạ xẩy ra, kể cả những ơn chữa lành khỏi những bịnh nan y. Đặc biệt là những phụ nữ nào trong nhiều năm dài mà không thể có thai được thì khi đến cầu nguyện tại đây thì sẽ có con. Đó là theo các báo cáo ngày 21/12/2015.

Tại vùng Istria có một câu nói:”Thánh Fosca làm nhiều phép lạ.”

Một viên cựu cảnh sát tên là Zlatko Moslavac, 54 tuổi, sống gần ngôi nhà thờ. Ông Zlatko này đã từng là một cảnh sát viên trong 20 năm và đã cảm nghiệm một phép lạ như sau:

“Tôi có một bướu ung thư trong đầu nhưng khi tôi cầu nguyện sốt sắng thì bướu biến mất. Tôi có một công việc căng thẳng và có nhiều áp lực, đặc biệt trong cuộc nội chiến. Năm 1994, ngay ở bên phải của đầu tôi là một cái bướu. Bướu sưng lên to bằng trái trứng. Tôi đi bác sĩ xin khám thì bác sĩ cho một cái hẹn để mổ nhưng một cuộc giải phẫu kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ.

Trong lúc đó, bác sĩ gọi vợ tôi và nói rằng chồng bà bị ung thư. Tôi quá đau buồn, tôi nghe nói có một phụ nữ ở thành phố Sarajevo có thể chữa lành ung thư bằng thuốc lá cỏ. Tôi muốn đến gặp gỡ bà ta nhưng bà ta nói rằng ở Sarajevo có chiến tranh nên bà không thể cứu chữa cho tôi. Tuy nhiên bà ta mách cho tôi một điều lạ:
“Trong vùng gần nơi ông ở có một nơi rất linh thiêng. Ông hãy đến đó là cầu nguyện sốt sắng cho đến khi Chúa nhận lời ông. Đó là nhà thờ Thánh Fosca church. Thế là tôi vui vẻ đến cầu nguyện. Kết quả là tôi được cứu khỏi chết bằng đức tin và lời cầu nguyệncủa mình. Tôi đến nhà thờ Thánh Fosca mỗi ngày thừ 7 giờ sáng để cầu nguyện và tôi đã cầu nguyện suốt 30 ngày. Đến ngày thứ 30 thì không còn cái bướu trong đầu của tôi nữa. Tôi cảm thấy khỏe hơn và tôi vẫn đến nhà thờ này để tiếp tục cầu nguyện.

Vị chính xứ của nhà thờ là Marijan Jel"enić xác nhận việc chữa lành của ông Zlatko:

“Đầy là chuyện chữa lành thường xuyên xẩy ra tại chỗ này. Các phép lạ cũng đã xẩy ra trong nhiều năm nay.”

Vị chính xứ còn cho mọi người xem những món quà mà người tin hữu để lại để tỏ long biết ơn Thiên Chúa.

Mùa hè năm qua, một nhân viên y tế tên Bernard Nikšić Nado từ vùng Osijek đển nhà thờ  ở vùng Istrianhiều lần.

Một người bạn đển thăm nhà thờ ở Vodnjan bảo tôi rằng khi cô ta ngồi trên chiếc ghế đá trước nhà thờ thì tự nhiên tóc của cô được kéo ra phía trước  giống như một làn gió mạnh thổi qua bức tường của nhà thờ. Cô ta lien chụp hình biến cố kỳ dị này.

Anh Nikšić Nado nói rằng người bạn của anh, trước khi đến thăm nhà thờ Thánh Fosca thì chị ấy đang bị ung thư, nhưng khi đến nhà thờ cầu nguyện lien lỉ thì bịnh ung thư biến đi hoàn toàn.

Chị Dragutin Vlasic kể rằng:

“Người ta từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây. Một số phụ nữ không thể có thai trong nhiều năm. Theo như điều mà tôi biết thì có đế 26 người mẹ không con, nhưng khi về thì co con.

Dù có nhiều lời khai rằng sức khỏe của họ hổi phục trong khi họ vào nhà thờ cầu nguyện. Họ được chữa lành khỏi các bịnh nan y, giáo quyền vẫn chưa công nhận về các phép lạ của Thánh Fosca.

Giáo quyền chấp nhận việc chữa lành sau khi bác sĩ chứng nhận là ông ta không biết bằng cách nào mà các bịnh ngặt nghèo này được chữa lành. Tuy nhiên ai đến đó cũng tìm được sự bình an và nguồn năng lực mà không thể giải thích được. 

Lá thư đầu tiên ghi lại sự chữa lành tại nhà thờ Thánh Fosca được ghi chép từ năm 1681, bởi Đức Giám Mục Giacomo Tommasini. Mỗi năm đến ngày lễ kính Thánh Fosca thì có hàng ngàn người đến nhà thờ để tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện.

Kim Hà
28/12/2015


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3322: Ba Điều Quan Trọng Cần Làm Trong Năm Thánh (2) (12/31/2015)
Cn 3321: Hồng Ân Thiên Chúa Bao La (1) (12/31/2015)
Cn 3320: Lắng Nghe Lời Chúa Làm Việc Sám Hối (12/30/2015)
Người Mang Danh Hiệu Viết Trên Áo Choàng: Vua Các Vua, Chúa Các Chúa! (12/30/2015)
Cn 3319: Các Linh Hồn Được Giải Thoát Vào Mùa Giáng Sinh (12/29/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3313: Chúa Làm Việc Diệu Kỳ Trong Đời Em (12/30/2015)
Cn 3317: Cầu Nguyện Liên Lỉ, Giờ Chết Chúa Quan Phòng (12/26/2015)
Ai Cho Một Trong Những Kẻ Bé Nhỏ Uống, Người Đó Không Mất Phần Thưởng! (12/25/2015)
Cn 3316: Đừng Phá Hủy Lâu Đài Bằng Cát Của Kẻ Khác (12/25/2015)
Cn 3315: Linh Mục Tàn Tật Giúp Các Cựu Chiến Binh (12/23/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768