CN 3317: CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ, GIỜ CHẾT CHÚA QUAN PHÒNG
Hôm nay 26/12/2015, gia đình tôi tham dự tang lễ của một người quen là bà Maria. Bà Maria thường mời anh Camerlo Cortez đến nhà cầu nguyện chung. Anh Cortez là một người Phi Luật Tân được đặc ân đặt tay trên các cánh hoa hồng trắng thì các cánh hoa hồng bỗng dưng có hình Chúa và các Thánh.
Anh Cortez được thị kiến Chúa và Đức Mẹ Maria. Anh cũng thường đến một nhà thờ ở vùng El Segundo, California để cầu nguyện và sau đó, anh đặt tay cầu nguyện và những cánh hoa hồng màu trắng tinh tuyền bỗng dưng có hình Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và các thánh. Anh luôn phân phát các cáh hoa hồng trắng miễn phí cho mọi người tham dự.
Lúc còn sống, bà Maria thường mở cửa nhà cho những nhóm cầu nguyện đến cầu nguyện. Tôi cũng được đến tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện và nhận được một cánh hoa hồng có hình Chúa Giêsu Hài Đồng.
Theo lời kể thì bà Maria bị ung thư máu, bà chịu đau trong 8 năm trời và bịnh bà trở nặng 8 tháng sau này. Chồng bà mới trở lại đạo vài năm nay. Các con bà thành danh cả nhưng không sinh hoạt các cộng đoàn dân Chúa.
Đến lúc bà đau nặng thì gia đình tới thăm và ở bịnh viện với bà và họ khóc lóc. Bỗng dưng có một vị linh mục người Mỹ ở đâu đến và hỏi gia đình xem họ có muốn ngài cầu nguyện và ban các Bí Tích cuối cho bà không? Thế rồi ngài cầu nguyện và ban các Bí Tích cuối cho bà. Vị linh mục tử tế nói rằng ngài phải đi giảng trên một đài truyền hình rồi sau đó, ngài sẽ trở lại để cầu nguyện cho bà.
Thế rồi cả gia đình theo dõi bài giảng của ngài trên đài truyền hình. Khi vị linh mục trở lại thì bà Maria đã ra đi bình an.
Cha Nguyễn Thái kể lại câu chuyện này. Thế mới biết là những lời Chúa và Đức Mẹ Maria đã hứa thì các Ngài sẽ thực hiện. Những ai đọc Chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày thì không sợ phải chết bất đắc kỳ tử.
Dù gia đình không chú ý đến những sự cần thiết của các bí tích thánh cuối đời cho linh hồn hấp hối nhưng Chúa và Đức Mẹ Maria luôn gửi các linh mục đến để chăm sóc phần linh hồn cho người sắp chết mà lúc sống họ trung thành cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa luôn quan phòng và bảo vệ linh hồn chúng con. Amen.
Kim Hà 26/12/2015
|