CN 3316: ĐỪNG PHÁ HỦY LÂU ĐÀI BẰNG CÁT CỦA KẺ KHÁC
Sáng nay vào ngày Lễ Giáng Sinh, chúng tôi được nghe một bài giảng khôi hài và dí dỏm nhưng đầy ý nghĩa của LM Damian Giáp.
Mở đầu, cha Damian chào mừng các Kitô hữu được gọi là CEO (Christmas and Easter Only) tức là những giáo dân một năm chỉ dự hai ngày lễ Giáng Sinh và Phục Sinh mà thôi. Ngoài đời, chữ CEO là chữ tắt của Chief Executive Officer, tức là những vị giám đốc điều hành của các công ty.
Sau đó, cha đề nghị hôm nay mọi người thay vì đi xinê, coi những show giải trí, thể thao thì hãy dành thì giờ quý báu cho gia đình trong ngày lễ Giáng Sinh, ngày của tình yêu, niềm vui và bình an.
Cha lấy câu chuyện những trẻ nhỏ chơi với các hộp đựng cát. Thường thì các trẻ nhỏ nghịch ngợm được chơi với những hộp đựng cát, hay đất sét, hay nước. Cũng có một số trẻ lợi dụng trò chơi này để ném cát vào người khác, làm cho hạt cát rơi vào mắt của đồng bạn.
Cha nói trong mùa Giáng Sinh, chúng ta hãy thực hành những hành động của tình yêu, đừng ném cát vào người khác. Đây là ba điều cần tránh:
1. Tuyệt đối không nói hành, nói xấu (gossip), cũng không nói một sự kiện xấu (dù là sự thật) của một người nào đó cho những người khác biết vì không phải ai cũng cần phải nghe và biết những điều xấu của một người nào đó.
2. Đừng phá hoại lâu đài xây trên bãi cát của người khác (sand castle). tức là đừng ganh tị trước những thành công, nỗ lực và cố gắng của người khác.
3. Để có một niềm vui thật sự trong mùa Giáng Sinh, hãy quên hết những điều tiêu cực, xấu xa mà người khác đã làm cho mình. Hãy tha thứ như Chúa Giêsu tha thứ cho chúng ta. Tập đừng nhớ đến tội lỗi mà người khác đã gây cho ta.
Chúa Giêsu đã theo Thánh Ý Chúa Cha để xuống thế, chịu chết mà chuộc tội cho nhân loại. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Vậy hãy bỏ cảm tưởng đắng cay hơặc bị người khác từ chối hoặc bị người khác ghét bỏ.
Có như thế chúng ta mới có thể sống vui và mang bình an cho những người khác. Miếng gỗ ở nơi máng cỏ của Chúa Giêsu Hài Đồng cũng giống như miếng gỗ trên cây thánh giá mà Chúa Giêsu chịu chết. Tất cả những gì Chúa Giêsu làm đều vì tình yêu: xuống thế gian để chịu chết, giáng sinh trong cảnh khó nghèo, rao giảng Phúc Âm với cảnh không có nơi gối đầu, chịu chết nhục nhã trên thập giá cũng chỉ vì Chúa yêu thương nhân loại chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ tình yêu thương xót của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con ơn yêu thương, bình an và niềm vui của Chúa. Amen.
Kim Hà 25/12/2015
|