CN 3315: LINH MỤC TÀN TẬT GIÚP CÁC CỰU CHIẾN BINH
Nguồn: Spiritdaily.com
(hình LM Rick Curry)
LM Rick Curry, một người tàn tật từ khi mới sinh đã trở thành một linh mục và phục vụ cho những chiến binh bị thương tích. Cha Curry đã biến sự tàn tật của mình để trở nên một phúc lành cho những người tàn tật khác. Cha vừa qua đời vì bịnh tim vào ngày Thứ Bẩy 19/12/2015 vừa qua tại thành phố Philadelphia, hưởng thọ 72 tuổi.
Khi ngài được sinh ra thì không có cánh tay phải, trước khi làm linh mục thì ngài là một tài tử phim ảnh.
Lúc còn trẻ, cậu Curry được mời để quảng cáo cho loại nước súc miệng thì bị một cô thư ký từ chối không cho vào phòng thu hình.
Để trở nên một linh mục, cha Curry phải xin phép chuẩn đặc biệt của Tòa Thánh Vatican vì giáo luật buộc một linh mục phải có hai tay để dâng lễ. Khi được 66 tuổi, cha trở nên một linh mục.
Cha Curry tuyên bố:
“Tôi phải học để tập thích nghi với cuộc sống. Đó không phải là điều dễ dàng nhưng sự tàn tật của tôi là một món quà của Chúa ban.”
Để tạo cho người con có tinh thần tự tin và để chuẩn bị cho con làm luật sư, người cha của cậu Curry đã gửi con mình đi học làm tài tử xinê khi người con chỉ mới có 6 tuổi. Từ đó, cậu bé đã dùng nghề tài tử như một dụng cụ để chiến thắng những gì mà nhiều người xem là tàn tật.
Khi trở thành linh mục ngài đã khuyến khích những cựu chiến binh vì hoàn cảnh chiến tranh gây ra cảnh tàn tật, và ngài đã giúp đỡ cho họ thích ứng với cuộc sống tàn phế và an ủi được nhiều người cựu chiến binh.
Ngài luôn giúp đỡ những chiến binh tàn phế từ cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan để họ xây dựng lại cuộc đời của họ. Ngài chia sẻ:
“Các bạn cần phải làm cho tinh thần mình lạc quan hơn. Bạn cần phải sáng tác và kể câu chuyện của bạn. Bạn cần sự sáng tạo.”
Cha Richard Jerome Curry được sinh ra tại thành phố Philadelphia vào ngày 18/3/1943, là con của ông John Curry và bà Susanna Dougherty. Khi mẹ của ngài thấy đứa con sơ sinh của mình tàn tật, bà phải gọi điện thoại cho người chị để mong có sự an ủi. Cha của ngài phải đi tìm quên trong một quán rượu. Cứ vào mỗi ngày sinh nhật của con trai thì người cha lluôn hứa tặng cho con một cánh tay giả.
Lúc Richard còn nhỏ thì người mẹ đem con đến trung tâm của thành phố Philadelphia để thăm viếng cánh tay phải của Thánh Phanxico Xavier, một linh mục truyền giáo Dòng Tên. Cậu bé được hôn bình đựng xương thánh nhưng không được chữa lành. Các bạn của cậu cũng cầu nguyện cho cậu được ơn chữa lành nhưng không có phép lạ xẩy ra.
Tuy nhiên chị của cậu là Sr. Denise Curry đã nói:
“Tôi rất vui vì không có điều gì xẩy ra bởi vì tôi yêu em tôi như cách thức em được Chúa tạo nên.”
Cậu Curry vào Dòng Tên sau khi tốt nghiệp trung học. Lúc ấy cậu được 19 tuổi. Rồi cậu có bằng cử nhân về Anh Ngữ, và bằng tiến sĩ về giáo dục sân khấu từ một đại học ở New York.
Cha Curry nói:
“Chúng ta có thể chỉ ca ngợi Đấng Tạo Hóa với khuôn mặt mà Chúa ban cho ta. Chúng ta thờ phượng Chúa trong một thân xác mà Chúa ban cho ta. Và xã hội có thể làm việc này cách khó khăn.”
Cha Curry trở thành linh mục khi được 66 tuổi. Khi ngài giúp đỡ một chiến binh bị cụt 3 phần chi thể, ông này rất tức giận nên tìm kiếm ngài để xin nâng đỡ tinh thần. Sau đó ông ta xin ngài ban phép giải tội. Lúc đó, thầy Curry chỉ là một thầy Dòng. Thầy nói với ông ta rằng:
“Tôi chỉ là một thầy Dòng và chưa bao giờ được ơn gọi để trở nên một linh mục.”
Ông ta hỏi thầy:
“Thầy nói gì? Ai kêu gọi thầy?”
“Thiên Chúa gọi và cộng đoàn dân Chúa gọi tôi.”
‘Vậy thì bây giờ tôi kêu gọi thầy. Tôi muốn thẩy trở nên một linh mục.”
Thầy Curry đậu bằng Cao Học Thần Học và được thụ phong linh mục vào năm 2009, lúc được 66 tuổi.
Dù cha Curry bị tàn tật nhưng cha chưa bao giờ mất đức tin. Cha nói:
“Khi tôi lên 6 tuổi, bởi vì tôi thiếu cánh tay phải nên người ta nói rằng tôi không thể trở nên một chiến sĩ và không thê trở nên một linh mục, không thể trở nên một bác sĩ. Nhưng nay tôi đã có bằng tiến sĩ, tôi là một linh mục và tôi đang phục vụ quân đội. Những chứng cớ ấy là do nhờ ơn Chúa ban cho tôi.”
Cảm ơn cố linh mục Curry đã ban cho chúng con một tinh thần lạc quan để cố gắng vượt thắng mọi trở ngại đang cản đường tiến của chúng con. Xin cha cầu bầu cho chúng con. Amen.
Kim Hà 23/12/2015
|